Bài của Liên Văn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2022] Cha tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng tôi cùng sáu anh chị em khác. Bà phải lao động vất vả nên sức khỏe cũng suy kiệt dần theo năm tháng. Bà mắc nhiều căn bệnh mãn tính, bao gồm đau dạ dày và các vấn đề tim mạch. Tất cả các biện pháp điều trị y tế mẹ tôi đều đã thử qua nhưng đều không hữu hiệu, bà ấy phải uống rất nhiều loại thuốc để gắng gượng.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, mẹ tôi nhận thấy sức khỏe và tâm tính của tôi có nhiều cải biến rõ rệt. Bà ấy ủng hộ tôi tu luyện và Đại Pháp bất chấp cuộc đàn áp đang diễn ra. Tôi cũng thuyết phục bà ấy niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với niềm tin điều này sẽ mang lại điềm lành cho bà. Sáng nào bà cũng vui vẻ niệm chúng. Những căn bệnh của bà theo đó dần dần biến mất. Bà năm nay đã 97 tuổi và vẫn mạnh khỏe.

Mười năm trước, mẹ tôi bị trượt té ở nhà dẫn đến gãy bả vai và hông bên phải. Bà ấy phải đeo một nẹp gỗ cố định quanh hông, gây trở ngại cho khả năng vận động của bà ấy. Tôi đề nghị bà ấy tháo nó ra và chuyên tâm nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp: “Nếu mẹ có niềm tin vào khả năng chữa lành của Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ bảo vệ mẹ.”

Bất chấp sự phản đối từ các chị gái, mẹ tôi đã chấp thuận và yêu cầu tôi cởi bỏ nẹp gỗ cố định trên người bà. Chúng tôi cùng nhau nghe các bài giảng của Sư phụ, và bà ấy dành ra nhiều thời gian hơn để tụng niệm những câu chân ngôn cát tường mỗi ngày. Chỉ trong ba tuần, bà ấy đã đi lại được. Bà không khỏi vui sướng và kể câu chuyện này cho bất cứ ai đến thăm bà.

Sau khi bước sang tuổi 90, bà ấy vấp ngã thường xuyên hơn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bình yên vô sự. Một lần bà ngã đầu đập vô khung cửa. Bà đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lần khác bà bị ngã gãy vai. Bà ấy từ chối đến bệnh viện và nhờ tôi chăm sóc bà. Một hôm tôi về nhà hơi muộn và thấy rằng bà ấy đã tự chuẩn bị sẵn bữa tối.

Vào một buổi tối năm ngoái, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra bên ngoài phòng tôi. Tôi biết rằng mẹ bị té và lao ra ngoài. Mẹ tôi nằm bẹp trên nền gạch bê tông. Tôi cố gắng kéo bà dậy nhưng bà bảo không cần và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Sư phụ sẽ bảo vệ mẹ.” Bà từ từ tự mình ngồi dậy. Không thấy chảy máu hay sưng tấy gì trên đầu bà ấy.

Bên cạnh việc ủng hộ tôi tu luyện, mẹ tôi đã cố gắng giải thoát tôi khỏi đồn cảnh sát vào tháng 8 năm 2018. Cảnh sát đã bắt giữ tôi vì tôi đi giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra. Họ đưa tôi đến một đồn cảnh sát ở ngoài thị trấn. Vào một ngày hè oi bức, người mẹ già 94 tuổi và một trong các chị gái của tôi đã đến thăm tôi và yêu cầu cảnh sát trả tự do cho tôi.

Khi một quan chức đổ lỗi cho mẹ tôi vì đã để con gái mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà phản bác người đó rằng việc tu luyện không có gì sai cả, không lẽ việc con gái bà cố gắng trở thành một người tốt cũng là sai trái? Cảnh sát không chịu thả tôi, sau đó tôi bị lĩnh án ba năm tù. Ba năm sau, khi tôi được thả, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh và hoạt bát.

Một trong những cháu gái của tôi đã cho mẹ tôi một khoản tiền để bà có thể đi du lịch bằng máy bay đến một nơi nào đó bà muốn. Mẹ tôi bảo rằng bà muốn quyên số tiền này cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Tôi cảm thấy rằng sự mạnh khỏe của mẹ tôi ở tuổi già là một ví dụ hoàn hảo về uy lực chữa bệnh và gia trì từ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tình cờ gặp một bà lão ở độ tuổi 80, bà có sức khỏe yếu và bị viêm túi mật. Bệnh tật nhiều lúc khiến bà mất ngủ, bà vẫn phải lo chuyện bếp núc cho con cái. Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mẹ tôi với bà và khuyến khích bà ghi nhớ và niệm các câu chân ngôn cát tường.

Vài tháng sau, khi tôi gặp lại bà ấy, bà ấy rất vui mừng và kể với tôi: “Bệnh của bác vậy mà khỏi rồi! Bác niệm chín chữ ấy mỗi ngày. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/23/450954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204714.html

Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share