Bài viết một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2022] Tôi bị bắt giữ vào năm 2011, rồi bị bỏ tù vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một quản giáo họ Từ chuyên phụ trách các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Một hôm Từ triệu tôi đến văn phòng của cô ấy để trò chuyện. Tôi bình tĩnh nói cho cô ấy rằng tôi đã bị bỏ tù phi pháp vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của mình. Tôi nói với cô ấy: “Các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và chúng tôi cố gắng trở thành những công dân có ích và ngày càng tốt hơn nữa, những người luôn nghĩ cho người khác.”

Tôi giải thích thêm cuốn sách Chuyển Pháp Luân gồm các bài giảng cốt lõi của Pháp Luân Công, chân chính dạy người ta “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Cô thử xem, Pháp Luân Công hiện đã được tập luyện ở hơn 100 quốc gia, duy nhất ở Trung Quốc là bị đàn áp. Nếu pháp môn này không tốt, tại sao nhiều người lại theo học chứ?” Tôi tiếp tục: “Lợi ích về sức khỏe mà môn tu luyện này mang lại cũng rất to lớn. Tôi từng mắc đủ thứ bệnh, và tất cả chúng đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hãy xem bây giờ trông tôi khỏe mạnh như thế nào là cô có thể biết Pháp Luân Công tuyệt vời ra sao.”

Từ trả lời: “Tôi biết hết rồi, các học viên khác cũng nói với tôi rất nhiều rồi. Thực ra, tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần rồi.”

Tôi nói: “Tuyệt đó! Cuốn sách này dạy một cá nhân trở thành người tốt – cô đọc nhiều chừng nào, sẽ tốt cho cô chừng ấy.”

Từ có vẻ nghi ngờ và hỏi tại sao cô ấy phải tin lời tôi.

Tôi trả lời: “Đương nhiên cô cần phải tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Cô cũng thấy cách tôi cư xử với những người xung quanh. Và cô cũng biết rõ tôi là người như thế nào.”

Cô ấy nói tôi cư xử thế nào không quan trọng với cô ấy. Tôi hỏi điều gì mới là quan trọng và cô ấy trả lời: “Tôi muốn có con. Tôi đã cố gắng một thời gian dài, nhưng tôi không thể thụ thai. Nếu tôi có thai, tôi sẽ tin những gì cô nói.”

Tôi không kìm được mà cười phá lên. Cô ấy hỏi tại sao tôi lại cười.

Tôi trả lời: “Cô hẳn là một người tốt.”

Cô ấy không tin: “Thôi đi. Các học viên đã đưa tôi vào danh sách những kẻ hành ác. Vậy mà cô vẫn còn nói tôi tốt?

Tôi trả lời: “Ít ra cô cũng trung thực. Nhìn xem, tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô muốn mang thai, và các học viên Pháp Luân Công chúng tôi muốn có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình mà không bị bức hại. Cô nghĩ xem? Bênh vực những người vô tội bị hiếp đáp sẽ mang lại phước lành đó.”

Tôi khuyên cô ấy bảo vệ các học viên bị bỏ tù trong phạm vi quyền hạn của cô ấy và tạo ra một môi trường thoải mái hơn cho các học viên. Ví dụ, cô ấy có thể làm ngơ khi thấy bất kỳ học viên nào đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công.

Cô ấy nói: “Tôi biết cô đọc sách Pháp Luân Công ở đây, thậm chí còn chép sách nữa.”

Tôi nói với cô ấy rằng, không bức hại tôi vì tôi đọc sách sẽ mang lại phúc lành cho cô ấy, và khuyên cô ấy tiếp tục như vậy để bảo vệ các học viên đang bị cầm tù.

Thái độ của cô ấy đối với các học viên đã thay đổi sau cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Không lâu sau đó, cô mang thai và sinh hạ một bé trai kháu khỉnh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/448118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204692.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share