Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2023] Tháng 12 năm ngoái thời khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát dữ dội ở thành phố nhỏ ở miền của chúng tôi. Trừ hiệu thuốc ra thì những nơi khác đều phải đóng cửa. Đường phố gần như trống không. Theo lời một người bạn của tôi làm việc ở chính quyền địa phương, vào đỉnh điểm của đại dịch COVID chỉ có 1 đến 2 nhân viên trực ở mỗi phòng ban. Tình trạng tương tự diễn ra khắp Trung Quốc và nghiêm trọng nhất là ở những thành phố lớn. Một người bạn của tôi là bác sỹ nói rằng có ít nhất 80% dân số bị nhiễm virus.

Bạn bè và người thân của tôi thì vẫn bình an vô sự trước virus, bao gồm những người tu luyện và không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Phần lớn trong số họ đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bày tỏ sự ủng hộ đối với pháp môn tu luyện này cũng như với các học viên, hoặc lên tiếng bênh vực cho Pháp Luân Đại Pháp. Họ hầu như đã đọc Cửu Bình và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Cả gia đìnhchủ tiệm giày đều bình an vô sự

Một người bạn của tôi tên Lý Chính (hóa danh) sở hữu một cửa tiệm bán buôn giày học sinh. Anh ấy và gia đình biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái ĐCSTQ. Anh ấy chán ghét ĐCSTQ và thường nói với bạn bè về mức độ bại hoại của chế độ này. Anh ấy cũng nhiều lần ủng hộ các học viên.

Trước đó 1 năm, mẹ tôi bị bắt khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khi hay tin về vụ bắt giữ, Lý Chính đã nổi giận và anh ấy tán dương sự dũng cảm của mẹ tôi trong việc vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ và còn gọi bà là một người hùng. Anh ấy lái xe đưa luật sư của mẹ tôi đến các buổi họp tại tòa án trước mỗi phiên tòa, và còn đưa họ hàng tôi đến tham gia phiên tòa vào ngày xét xử. Dù bản thân Lý Chính không thể tham dự vì tòa án chỉ cho tối đa 2 thân nhân vào trong, nhưng anh ấy kiên trì ngồi bên ngoài để khích lệ chúng tôi.

Lý Chính vô cùng vui sướng khi nghe tin Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp) đã chết vào năm ngoái. Trường học cưỡng chế các học sinh bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của ông ta, nhưng Lý Chính đã bảo con gái mình nghỉ học hôm đó để phản đối một cách âm thầm.

Trong suốt đợt dịch bệnh, ngày nào cửa tiệm của Lý Chính cũng mở cửa. Anh ấy tự tay vận chuyển các đơn hàng. Lý Chính đã được ban phúc nhờ sự chính nghĩa của mình và gia đình anh ấy ai nấy đều bình an vô sự.

Người vợ của nguyên phó thị trưởng không bị nhiễm virus

Nguyên phó thị trưởng thành phố nơi tôi sống vốn xuất thân từ một gia đình kinh doanh khá giả. Khi ĐCSTQ lên nắm quyền, toàn bộ tài sản của gia đình ông ấy đã bị tịch thu. Ông ấy đã bị bức hại, cưỡng ép “giáo dục trong các cuộc vận động chính trị của chính quyền. Bà Mẫn (hóa danh) vợ ông xuất thân từ gia đình bác sỹ, có cha và chú là bác sỹ nổi tiếng trong nghề. Chú bà ấy đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết và gia đình bà cũng trở thành mục tiêu bức hại trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ.

Sau này, nhờ tài năng xuất chúng của mình nên ông ấy được bầu làm phó thị trưởng thành phố. Vợ chồng ông rất thấu hiểu những thống khổ mà tôi phải chịu đựng vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã nhiều lần tận dụng chức vụ của mình để giúp đỡ tôi. Sau khi về hưu, ông ấy thường ghé qua cửa hàng chúng tôi.

Sau khi ông ấy qua đời, vợ chồng tôi thường xuyên đến thăm bà Mẫn. Bà ấy đã đọc Cửu Bìnhvà thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Rất nhiều người cao tuổi đã qua đời trong đại dịch nhưng bà Mẫn vẫn khỏe mạnh, bình an vô sự.

Nguyên chủ tịch của hiệp hội nghệ thuật bình an vô sự trong đại dịch COVID

Ông Hoàng (biệt danh) từng là chủ tịch hiệp hội nghệ thuật địa phương. Ông của ông ấy từng bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Ông Hoàng sau này đã trở thành một họa sỹ nổi tiếng. Cách đây 12 năm, tôi giữ chức phó bí thư hiệp hội, vì tôi làm việc tận tụy và công tâm nên có được sự tin tưởng của ông ấy. Ông Hoàng biết tôi bị chính quyền bức hại chỉ vì đức tin của mình, nên khi người khác chỉ trích tôi không tuân lệnh chính quyền, ông ấy nói tôi là một người có trách nhiệm và là một nhân tài hiếm có.

Có lần trong một nhiệm kỳ mới, phó chủ tịch đề xuất thêm một quy đình vào điều lệ của hiệp hội là cấm các học viên Pháp Luân Đại Pháp được gia nhập. Ông Hoàng đã đáp trả một cách trí tuệ rằng: “Vậy hãy tham khảo điều lệ của Tổng Hiệp hội đã rồi tính tiếp”, rồi để tôi phục trách giải quyết việc này. Vì không có quy tắc nào như vậy trong điều khoản của Tổng Hiệp hội nên tất nhiên tôi sẽ không thêm nó vào trong quy định.

He chose not to get involved in the persecution of Dafa and trusted as well as supported Falun Dafa practitioners. He read the Nine Commentaries and knew Falun Dafa is good. During the pandemic, he and his family avoided catching the virus.
Ông ấy chọn không tham gia cuộc bức hại Đại Pháp và tin tưởng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã đọc Cửu Bình và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong suốt đại dịch, cả gia đình ông không hề bị nhiễm virus.

Một doanh nhân bình an trong dịch COVID

Chú Khiết (hóa danh) là một doanh nhân với tính cách chính trực và truyền thống, được bạn bè nể trọng chú. Khi còn trẻ, chú từng làm việc ở một đơn vị quốc doanh. Trong một cuộc vận động chính trị, cấp trên yêu cầu chú ấy bức hại cấp dưới của mình để đổi lấy sự thăng tiến. Chú ấy đã trả lời: “Họ là những người đã dạy tôi rất nhiều kỹ thuật trong công việc, sao tôi có thể có thể làm cái việc trái với lương tâm của mình như thế được?” Chú ấy cự tuyệt tham gia vào cuộc bức hại.

Khi nghe tin mẹ tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chú ấy đã ghé qua cửa hàng của tôi nhiều lần để hỏi thăm tôi và mẹ. Tôi giảng chân tướng cho chú ấy từ nhiều góc độ khác nhau. Chú ấy đã vô cùng tức giận trước sự giam xảo của ĐCSTQ và cách mà nó đàn áp những người lương thiện.

Nhờ lựa chọn đứng về phía chính nghĩa mà chú Khiết đã được bình an trong đại dịch.

Cả gia đình anh họ tôi được ban phúc lành

Anh họ tôi biết rằng mẹ tôi được ban cho một cuộc đời mới nhờ tu luyện Đại Pháp, cũng như nhận ra bản chất bại hoại của ĐCSTQ thông qua các lần chạm trán với cảnh sát. Khi tôi bị sách nhiễu vì không từ bỏ tu luyện, anh họ tôi tận dụng các mối quan hệ của mình để giúp tôi giải quyết rắc rối. Khi mẹ tôi bị bắt giữ, anh ấy dùng mọi cách để giải cứu bà. Anh ấy tham dự phiên tòa xét xử mẹ tôi và lắng nghe luật sư bào chữa cho bà. Anh ấy kể lại với bạn bè làm cảnh sát của mình về những chân tướng Đại Pháp mà anh nghe được.

Sau đó 1 năm, vợ anh ấy sinh con trai. Trong thôn ai cũng nói anh ấy thật có phúc phận vì anh ấy đã có 2 con gái rồi. Trong làn sóng dịch bệnh lần này cả gia đình anh họ tôi vẫn bình an vô sự. Cháu trai của anh ấy xuất hiện triệu chứng có phần giống như bị nhiễm COVID nhưng đã nhanh chóng biến mất.

Cô tôi bảo vệ sách Đại Pháp nên gia đình 5 người của cô ấy không bị nhiễm virus

Mới đầu khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp diễn ra, một người họ hàng của tôi để lại một thùng sách Đại Pháp ở nhà cô tôi. Cô tôi giữ thùng sách trong nhiều năm liền. Vào thời điểm ĐCSTQ bức hại các học viên điên cuồng nhất, thậm chí cả bạn bè và thân nhân cũng đều xa lánh các học viên. Tuy nhiên cô tôi đã không ngần ngại mà bảo vệ sách Đại Pháp. Nhiều năm trước cả năm người trong gia đình cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Việc làm thiện lương của cô ấy đã mang đến phúc lành cho cả gia đình. Tôi ghé thăm cô trong dịp Tết Trung Quốc, lúc đó cô ấy vừa chuyển đến nhà mới. Cả cô, chồng cô và các em họ của tôi đều bình an vô sự trong làn sóng dịch COVID gần nhất. Em họ tôi hiện đang làm việc ở Thượng Hải và sống cùng với một đồng nghiệp. Đồng nghiệp em ấy nhiễm virus khá nặng, nhưng em họ tôi vẫn khỏe mạnh bình thường.

Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Lý Tính” được đăng vào ngày 19 tháng 3 năm 2020:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn. Nếu ôn dịch này là Thần an bài, thì cách nào có thể hữu hiệu đây? Vì đây là Thần muốn làm.” (LýTính)

Những người già ở Trung Quốc thường nói dịch bệnh là cách trời trừng phạt con người. Những người đạo đức bại hoại không đạt tiêu chuẩn làm người tối thiểu sẽ bị đào thải. Sư phụ đã chỉ ra:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý Tính)

Mọi người đều biết dân tộc Trung Hoa từng sáng tạo ra nền văn minh huy hoàng trong lịch sử và Trung Quốc là nơi được ngưỡng mộ sâu sắc bởi lễ nghĩa. Tuy nhiên, kể từ sau khi ĐCSTQ soán đoạt chính quyền, nó đã tàn sát hàng chục triệu người Trung Quốc, phá hủy nền văn hóa cổ xưa và tàn phá hoàn cảnh sống, khiến núi sống biên sắc, trăm họ lầm than. Nền văn minh Trung Hoa từng huy hoàng nay đã biến sắc u ám và tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc.

Tháng 5 năm 1992, Ông Lý Hồng Chí đã lần đầu tiên công khai giản dạy Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Với tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, pháp môn tu luyện này đã nhanh chóng trở nên phổ biến thông qua khẩu truyền, và chỉ trong một vài năm đã có đến 100 triệu người theo học. Pháp Luân Công quy chính nhân tâm con người, dạy người ta tu tâm hướng thiện, đồng thời giúp đạo đức của toàn bộ xã hội hồi thăng, mang một hy vọng mới đến cho Trung Quốc và toàn thế giới.

Thế nhưng, Đại Pháp cao đức chỉ có trăm phần lợi mà không có một phần hại này lại bị ĐCSTQ đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999, và theo đó, ĐCSTQ đã một lần nữa diệt tận cơ sở đạo đức của xã hội Trung Quốc!

Cũng trong bài vinh văn này, Sư phụ đã chỉ ra cho thế nhân cách để tránh khỏi hiểm nguy trong đại dịch:

“Thế thì làm sao đây? Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải.” (Lý Tính)

Tôi hiểu rằng, chỉ những ai minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tránh xa tà đảng, kính Trời kính Thần, và bảo trì tiêu chuẩn đạo đức cao đẹp thì mới có thể được an toàn trong đại dịch và được Trời cao bảo hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/14/456767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207364.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share