Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2022] Trong những năm gần đây, sức khỏe của đứa con trai 38 tuổi của tôi đã xuống dốc không phanh. Vài tháng sau khi khỏi bệnh lao, cháu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết. Nhưng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, con tôi đã bình phục sau vài tháng.

Tháng 6 năm 2019, con trai tôi bắt đầu ho và sưng cổ. Bác sĩ bảo cháu bị bệnh lao và đã điều trị cho cháu trong một năm. Tình trạng của cháu được cải thiện, nhưng vài tháng sau đó nó trở nên tồi tệ hơn. Cháu ho dữ dội và không thể thở được. Vào tháng 10 năm 2020, cháu ấy bị mất phương hướng và phải nhập viện trở lại. Các bác sĩ ở đó chịu thua nên chuyển cháu đến một bệnh viện được trang bị tốt hơn. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cháu bị ung thư hệ bạch huyết, và các tế bào ung thư đã di căn vào máu của cháu.

Bác sĩ đề nghị một phương pháp điều trị cao cấp nhưng con trai tôi quá yếu để điều trị. Chúng tôi đã mua loại thuốc đắt tiền nhất cho cháu nhưng nó không có tác dụng. Cân nặng của cháu giảm đáng kể và nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy cháu.

Ngày 31 tháng 1 năm 2021, bác sĩ đã yêu cầu vợ của con trai tôi ký vào thông báo tình trạng nguy kịch và ngừng cung cấp oxy cho cháu. Khi hết hy vọng, tôi nói với nó: “Con trai, hãy tiếp tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Đó là hy vọng duy nhất của con và Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu con”. Cháu gật đầu.

Bốn ngày sau, con trai tôi ngừng ho và không còn bị đau. Cháu cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Bác sĩ đã kiểm tra số lượng tế bào bạch cầu của cháu và số lượng này đã trở lại bình thường. Con trai tôi gọi cho tôi: “Mẹ ơi, con khỏe. Con đã nhìn thấy Sư phụ trên bầu trời. Ngài mặc một chiếc áo cà sa Phật với hào quang màu đỏ xung quanh và ngồi kiết già. Mẹ và bà đứng cạnh Ngài. Ngài nhìn con với lòng từ bi, và con biết rằng Ngài đã cứu mạng con”.

Bác sĩ tin rằng đó là một phép lạ, và đưa cháu trở lại khoa tổng quát. Mọi người biết cháu đều không thể tin vào mắt mình. Con trai tôi nói với họ rằng cháu đã khỏi bệnh nhờ niệm những câu chân ngôn mà tôi đã nói với cháu. Cháu nói với họ: “Các bạn cũng nên làm như vậy, vì Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng duy nhất của các bạn”. Một trong những bệnh nhân mắc bệnh giống như con trai tôi. Anh ấy lắng nghe con trai tôi và niệm chân ngôn. Sau đó, số lượng bạch cầu của anh ấy cũng tăng lên. Anh ấy và vợ đã xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và muốn tu luyện.

Chín ngày sau đó, vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, con trai tôi được xuất viện và trở lại làm việc ngay sau đó. Khi mọi người bảo cháu nghỉ thêm vài ngày, cháu nói rằng cháu không lo lắng vì biết rằng Sư phụ sẽ bảo vệ cháu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/21/诚念九字真言-儿子的淋巴癌痊愈-450951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204651.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share