Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2022] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các học viên Đại Pháp đã ra ngoài giảng thanh chân tướng cho người dân. Ngày càng có nhiều người nhận thức được cuộc bức hại là phi pháp và quay lưng lại với ĐCSTQ.

Vị tướng quân đội: Tôi cảm thấy xấu hổ khi là quan chức của ĐCSTQ

Vào ngày cuối tuần, tôi đến chợ thực phẩm, một nơi đông đúc náo nhiệt. Tôi đang đẩy chiếc xe đạp giữa dòng người thì nhìn thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi đi về phía mình. Ông mặc bộ quân phục cũ đã sờn màu đang đẩy một chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhìn ông không cao cho lắm nhưng mang dáng dấp rắn rỏi của người quân nhân.

Tôi chào ông ấy với nụ cười trên môi. Ông ấy dừng xe và mỉm cười đáp lại.

Tôi nói: “Trông anh khỏe mạnh và có khí chất ngời ngời. Theo tôi, anh ắt hẳn là một người lính với tinh thần chính nghĩa cao độ.

Ông ấy không phủ nhận nhưng trông có vẻ ngượng ngùng, ông nói: “Thật xấu hổ khi làm quan chức cho Đảng. Nó (Đảng Cộng sản) là thứ hủ bại!”

Tôi nói: “Thấy không, những điều anh nói cho thấy anh là con người chính trực. Đảng không chỉ tham nhũng mà nó còn làm quá nhiều điều xấu xa. Anh có biết rằng rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bình an và đảm bảo an toàn không? Anh sẽ nhận được phước lành nếu anh cũng thoát xuất khỏi nó.“ Ông liền đồng ý.

Tôi đưa cho ông ấy một cuốn sách chứa thông điệp Pháp Luân Đại Pháp và một cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, “Xin hãy đọc nó và chuyển cho người thân và bạn bè của anh nhé.” Ông vui vẻ đáp ứng.

“ĐCSTQ lừa gạt bốn thế hệ người dân Trung Quốc!”

Một hôm tôi đi chợ trên thị trấn. Thời tiết rất oi bức và rất ít người trong chợ.

Tôi đẩy chiếc xe của mình dọc theo con đường và nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đang lững thững đi bộ. Ông ấy mặc một chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi cũ ướt đẫm mồ hôi.

Khi ông ấy lại gần, tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông: “Chào anh, tôi có thứ này muốn tặng cho anh.”

Ông dừng bước và ngó xem lớp bọc ngoài [tài liệu] trước khi bỏ nó vào túi xách của mình.

“Bạn có đĩa DVD không?” Ông ấy hỏi tôi, sau khi nói với tôi rằng ông ấy đã đọc các tập sách nhỏ của chúng tôi trước đây và cũng đã thoái ĐCSTQ.

Tôi đã đưa cho ông ấy một ổ flash chứa phim và các video khác. Tôi nói: “Ổ flash rất quý giá. Anh xem xong hãy chuyển nó cho người thân và bạn bè của anh nhé”.

Ông ấy cầm lấy ổ USB và vui vẻ nói: “Được, tôi sẽ làm thế”.

Ông ấy kể với tôi: “Năm ngoái tôi đã đọc một cuốn sách nhỏ có tên là ‘Lời dối trá lừa gạt bốn thế hệ người dân Trung Quốc‘. Tôi thực sự đồng tình với những gì viết trong sách và muốn nhiều người cùng xem nó. Vì vậy, tôi cho nó vào một chiếc túi nhựa và đặt ở cửa nhà hàng xóm. Một lúc sau, tôi thấy người hàng xóm của mình đem cuốn sách nhỏ vô nhà. Sau khi đọc xong, người hàng xóm cũng làm giống tôi khi đặt nó trước nhà người khác”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/450790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204703.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share