[MINH HUỆ 07-10-2022] Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, vô số học viên, kể cả những người ở độ tuổi 80 và 90, đã có những cải thiện về mặt sức khỏe. Không chỉ họ mà những người ủng hộ, đồng tình với những nguyên lý Đại Pháp, thành tâm niệm những câu chân ngôn cát tường là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng đã được ban phước. Dưới đây là ba ví dụ như vậy.

Cụ bà 93 tuổi khỏi bệnh nặng hai lần trong ba năm

Năm nay tôi 93 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Trước đó, tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Chân tôi thường xuyên bị tê cứng. Những cơn đau làm tôi giật mình thức giấc vào ban đêm, ngay cả việc trở mình cũng khó khăn với tôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tất cả những điều này đã biến mất và tôi có thể sống một cuộc sống phong phú trọn vẹn.

Vào tháng 10 năm 2018, tôi đột nhiên trở nên suy yếu và rơi vào hôn mê. Các con đưa tôi đến bệnh viện, ở đó bác sĩ nói rằng tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi lập tức nhớ rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và Sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi hét lên trong tâm: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi tin mình sẽ ổn vì có Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ.

Một tuần sau tôi được xuất viện. Bác sĩ kê rất nhiều loại thuốc cho tôi. Ông ấy liên tục nhắc nhở tôi và các con tôi rằng tôi phải uống thuốc đúng giờ. Tôi quyết định tu luyện Đại Pháp và không dùng thuốc. Khi tôi học Pháp và luyện công, tôi khỏe lên và hoàn toàn bình phục mà không cần dùng đến thuốc.

Trên đường đi siêu thị với các con vào tháng 5 năm ngoái, tôi bị ngã khi đi thang cuốn. Tôi bị gãy hai xương sườn; ngực, vai, chân và bàn chân đều bị thâm tím; có một vết sưng to trên đầu.

Khi trở về nhà, tôi tăng cường học Pháp và luyện công. Nhiều thành viên trong gia đình tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục nhanh chóng—chỉ trong vòng hai tháng.

Ung thư tuyến tiền liệt biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cách đây một năm rưỡi, chồng tôi cảm thấy trong người không khỏe. Ông đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bị ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả chẩn đoán khiến gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn – cảm giác như bầu trời sụp đổ trước mặt.

Bác sĩ nói rằng chồng tôi cần tiêm thuốc hàng tháng, mỗi mũi có giá 1.200 nhân dân tệ. Thuốc uống lên tới 2.500 nhân dân tệ một tháng. Ngoài các loại thuốc khác, chúng tôi đang đối mặt với việc tự mình chi trả hơn 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Nhưng dù điều trị thế nào, tình trạng chồng tôi cũng chỉ ngày càng tệ hơn. Ông yếu đến mức không đi lại được và phải ngồi xe lăn. Ngoài ra, tác dụng phụ của thuốc làm chồng tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Ông ấy cũng không thể ăn uống gì nhiều, người trở nên gầy hao, tiều tụy. Ông ấy đang đứng trên bờ vực cái chết.

Bản thân tôi đã tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm, tôi biết Đại Pháp và Sư phụ có thể giúp ông ấy. Tôi khuyến khích ông ấy tu luyện Đại Pháp và ông ấy đã đồng ý. Ông ngừng uống thuốc và quyết định để Sư phụ chăm sóc mình. Một số học viên địa phương thường đến học Pháp với chúng tôi. Ông nói rằng điều ấy rất hữu dụng.

Chỉ trong một tháng, chồng tôi có chuyển biến đáng kể. Bây giờ ông ấy có thể ăn một bát lớn đầy thức ăn, ngay cả ăn kem lạnh cũng không làm ông ấy bị đau bụng. Một tháng cân nặng của ông tăng tới 5kg. Ông ấy cũng có thể tự đi bộ bằng cách chống gậy và không còn gặp khó khăn trong vấn đề tiểu tiện. Ngoài ra, chứng huyết áp cao mà chồng tôi mắc phải hàng chục năm nay đã trở lại bình thường. Ông thường nói: “Tôi đã ngoài 80 tuổi. Hầu hết mọi người có thể sẽ không tin, nhưng giờ tôi đã khỏe hơn mà không cần dùng đến thuốc. Tôi rất biết ơn Đại Pháp!”

Cụ ông 85 tuổi khỏi bệnh viêm phổi biến chứng do lao

Bố tôi năm nay 85 tuổi. Ông ấy có một làn da rạng ngời và một tinh thần phấn chấn. Nhưng cách đây khoảng hai năm ông ấy không được như vậy.

Mùa đông năm 2020, bố tôi bị viêm phổi và phải nhập viện hai lần, mỗi lần gần ba tuần. Nhưng ông ấy vẫn không thực sự khỏi. Sau đó, ông mắc thêm bệnh lao và phổi tích nước. Ông ấy đã được điều trị, nhưng phần tụ nước bên trong phổi không thể loại bỏ. Do dị ứng, ông phải ngừng điều trị và xuất viện. Ông ấy uống thuốc thêm sáu tháng nữa mà tình hình vẫn không cải thiện là bao.

Tôi nói với bố: “Vì thuốc không có tác dụng với bố nên con có một cách mà bố có thể thử. Hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Trước đây, tôi hay kể cho bố tôi nghe những câu chuyện về những người khỏi bệnh bằng cách niệm chín chữ chân ngôn. Nhưng do ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần nên ông không tin. Bây giờ, do không còn lòng tin đối với các biện pháp trị liệu, nên ông ấy đã đồng ý thử.

Vài tháng sau, bố tôi không những hồi phục mà còn tăng cân trở lại. Khi ông ấy tới ở nhà tôi vào mùa hè, ông ấy kể với tôi rằng bây giờ mỗi ngày ông ấy đều niệm các câu chân ngôn mười lần trước khi đi ngủ. Ông ấy cảm thấy quá tuyệt diệu, và ngay cả những khối cơ lỏng lẻo trên cánh tay của ông ấy cũng săn chắc lại. Ngoài ra, ông không còn mất ngủ hay gặp ác mộng, điều đã khiến ông khổ sở suốt hàng chục năm qua vì hồi còn trẻ ông đã giết hại rất nhiều loài động vật lớn. Ông ấy nói với tôi: “Trước đây bố không tin vào Thần và nghĩ họ không tồn tại. Nhưng bây giờ bố tin là họ có và mọi thứ là thật.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/7/450448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204594.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share