Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2022] Với sự kiên trì nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc đàn áp này.

Dưới đây là một số câu chuyện của các học viên từ các địa khu khác nhau ở Trung Quốc gửi đến Minh Huệ Net.

Câu chuyện thứ 1: “Tiền chân tướng” mà ai cũng muốn có

Do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm duyệt thông tin gắt gao ở Trung Quốc, chúng tôi đã phải nghĩ cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Một trong những phương pháp phổ biến là viết thông điệp trên tiền giấy, đặc biệt là những tờ tiền mệnh giá 1 tệ, 5 tệ, và 10 tệ.

Chủ một siêu thị rất thích những tờ “tiền chân tướng” này và thường hay đổi tiền chân tướng với tôi. Cô ấy thấy rằng sau khi sử dụng tiền chân tướng thì việc kinh doanh của cô phát đạt hẳn lên. Cô ấy tin rằng mình đã được ban phúc vì ủng hộ những người thiện lương, vô tội.

Có lần tôi muốn đổi tiền chân tướng của mình tại một khu chợ lớn chuyên bán hàng dệt may với các chủ tiệm. Lúc mới bắt đầu, không một ai dám đổi tiền chân tướng với tôi.

Tôi giải thích tình huống với một chủ tiệm, và kể cho cô ấy câu chuyện của người chủ siêu thị. Cô ấy tuy hiểu nhưng vẫn còn lo ngại.

Tôi đề nghị cô ấy dù sao cũng hãy thử, nếu khách không nhận những tờ tiền này thì tôi sẽ lấy lại.

Vài tháng sau, tôi quay lại thăm cửa tiệm. Chủ tiệm nói với tôi việc kinh doanh của cô thực sự đã khởi sắc sau khi cô ấy dùng tiền chân tướng.

Tôi khuyến khích cô ấy chia sẻ câu chuyện của mình với các chủ tiệm khác và bảo rằng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cô ấy trong việc truyền tải thông tin về tiền chân tướng.

Sau lần đó, mỗi khi tôi đến chợ, cô ấy đều hét to với các chủ tiệm khác rằng: “Người đổi tiền đến rồi! Mau đổi tiền chân tướng đi!”

Một chủ tiệm lắng nghe câu chuyện của tôi và cảm thông với Đại Pháp. Cô ấy đồng ý làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn và Đội) và thực sự bắt đầu sưu tập tiền chân tướng như vật lưu niệm. Một chủ tiệm khác thì nói với tôi: “Tôi chỉ muốn tiền có thông tin Pháp Luân Đại Pháp”.

Vì ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng về cuộc bức hại, họ đều thích đổi tiền chân tướng với tôi. Thông thường, tôi ra ngoài đem theo 8.000 tệ tiền chân tướng và trở về với tất cả tiền đã được đổi. Vài chủ tiệm còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mỗi khi trông thấy tôi.

Có lần tôi phải qua trạm kiểm tra an ninh trên đường đi giao tiền chân tướng. Với sự giúp đỡ của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã có thể vượt qua việc kiểm tra an ninh một cách thuận lợi. Khi tôi đến điểm hẹn, bầu trời sấm chớp mây đen vần vũ nhưng không hề đổ mưa – dù chỉ một giọt.

Câu chuyện thứ hai: Một người chính nghĩa

Tôi cùng một đồng tu đến chợ giảng chân tướng vào ngày 14 tháng 9 năm 2022.

Chúng tôi gặp một người đàn ông nói rằng anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy hỏi chúng tôi liệu có thể giúp cho thân nhân của anh ấy đã qua đời làm tam thoái được không. Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý.

Khi ba người chúng tôi đang nói chuyện, một vài người đến và hỏi xin một số cuốn sách nhỏ chân tướng và bùa hộ mệnh trang trí có thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Một người còn nhận xét rằng bùa hộ mệnh của chúng tôi rất đẹp.

Chúng tôi hối thúc những người đó làm tam thoái và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được in trên những chiếc bùa hộ mệnh.

Người đàn ông ban đầu nói với những người khác rằng: “Tất cả đều là sự thật, mọi người hãy tin tôi! Mọi người sẽ được ban phúc vì đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và niệm chín chữ chân ngôn”.

Sau khi chúng tôi phát xong tài liệu chân tướng và chuẩn bị về nhà thì người đàn ông lúc nãy lại đến chỗ chúng tôi. Lần này, anh ấy muốn quyên góp 100 tệ cho chúng tôi in cuốn sách nhỏ chân tướng và bùa hộ mệnh.

Chúng tôi cảm ơn anh ấy và nói rằng chúng tôi không nhận nhưng rất vui khi nhìn thấy mọi người giờ đây đã minh bạch chân tướng.

Câu chuyện thứ ba: Người đàn ông minh mẫn

Một buổi sáng, tôi gặp một người đàn ông khi đang giảng chân tướng trong công viên. Chúng tôi trò chuyện một lúc, sau đó chuyển sang chủ đề những vấn nạn trong xã hội. Tôi bảo anh ấy rằng ĐCSTQ chịu trách nhiệm phần lớn cho sự bất ổn xã hội.

“Những gì chị nói hoàn toàn đúng”, anh ấy nói. “Sự hỗn loạn trong xã hội chúng ta đều là do ĐCSTQ gây ra. Ai cũng biết nhưng chỉ là không nói ra thôi”.

Tôi khen ngợi anh ấy chính trực, và khuyến khích làm tam thoái với hoá danh “Minh Mẫn”. Anh ấy vui vẻ đồng ý.

Câu chuyện thứ tư: Mẹ của một cảnh sát thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một hôm, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, gặp một người phụ nữ lớn tuổi bị gù lưng.

Bà nói rằng bà chỉ mới ngoài 60 tuổi nhưng đã mắc rất nhiều bệnh. Tôi nói với bà về lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Đại Pháp, lấy bản thân tôi làm ví dụ. Mặc dù tôi đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, nước da sáng và trông như người chỉ mới ngoài 50 tuổi.

Tôi cũng nói với bà ĐCSTQ đã bức hại Đại Pháp như thế nào và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên bị giam giữ.

Người phụ nữ lớn tuổi nói con trai của bà là cảnh sát. Mặc dù cậu ấy chưa từng kể với bà về công việc của mình nhưng bà có thể cảm nhận được con trai bà đang làm điều ác. Bà nói nét mặt của con trai bà thậm chí méo mó – như thể cậu ấy luôn khinh miệt điều gì đó.

Bà ấy nói với tôi: “Tôi là Đảng viên. Chị làm ơn giúp tôi thoái Đảng nhé. Tôi thực sự cảm ơn chị đã nói cho tôi biết một điều vô cùng quan trọng như vậy”.

Ngay khi bà nói, lưng của bà bất ngờ thẳng lại.

“Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu!” bà mừng rỡ reo lên.

Câu chuyện thứ 5: Với sự trợ giúp của gia đình tôi, cảnh sát trưởng đã rời đi

Một hôm, cảnh sát trưởng dẫn theo nhóm cảnh sát đến bắt tôi. Tôi từ chối đi cùng họ, không ngừng giảng cho họ chân tướng về Đại Pháp và ĐCSTQ đã bôi nhọ Đại Pháp ra sao.

Chồng và con tôi đều đứng cùng tôi và yêu cầu cảnh sát rời đi.

Lúc đó, tình cờ chị chồng đi ngang qua nhà tôi. Chị ấy nhanh chóng đi vào nhà tôi sau khi nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài.

Chị ấy nói với các cảnh sát: “Em dâu tôi là người tốt nhất. Không ai được động đến một ngón tay của cô ấy nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu”.

Sau ba tiếng đồng hồ bế tắc, cảnh sát đã bỏ cuộc và rời đi.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450221.html

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/6/450058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/6/204626.html

Đăng ngày 26-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share