Bài viết của Tịnh Khê, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Trong thế giới hỗn loạn đầy thiên tai và dịch bệnh này, việc cứu người là đặc biệt quan trọng. Sư phụ vô cùng trân quý mỗi từng sinh mệnh và Ngài rất lo lắng cho việc tu luyện đề cao của các đệ tử! Hãy trân quý mỗi ngày mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta mặc dù Ngài phải chịu đựng vô cùng lớn! Tôi cũng mong thế nhân sẽ trân quý mỗi từng cơ hội để được cứu độ.

Một hôm tại nơi làm việc, chúng tôi đang đứng đợi thang máy ở tầng một thì nhìn thấy giám đốc hành chính của công ty đang vội vã đi đến thang máy.

Sau khi bước vào thang máy, giám đốc hành chính nói với tôi: “Chị Mã, tối qua em nằm mơ. Em gặp nguy hiểm đến tính mạng, và có người bảo em đi tìm chị, nói rằng chị có thể cứu em. Chị sẽ đưa cho em một tấm thẻ nhỏ. Chị có thấy lạ không?” Khi nghe thấy điều đó, tôi kinh ngạc và vô cùng xấu hổ! Bởi vì thang máy đang đông người nên tôi chỉ nói: “Vậy à? Lần sau gặp chúng ta sẽ nói tiếp nhé”.

Cô ấy không ngừng nói: “Thật thần kỳ! Thật thần kỳ!”

Vào đến văn phòng, tôi ngồi xuống ghế, trong tâm cảm thấy buồn vì Sư phụ đang vội vã giúp tôi cứu người theo cách này! Tôi thường nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều thời gian với mỗi đồng nghiệp để có thể từ từ giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng cảm thấy cơ hội chưa chín muồi hoặc tôi sẽ cần nhiều thời gian hơn để kết thân với đối phương. Vì vậy tôi cứ luôn viện lý do để kéo dài việc này. Tuy nhiên, Sư phụ thì lo lắng!

Sáng hôm đó tranh thủ giờ rỗi tại công ty tôi phát chính niệm cường đại để giải thể tất cả những nhân tố tà ác ngăn cản giám đốc hành chính nghe chân tướng, và xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Giờ ăn trưa, tôi đem bùa hộ mệnh đến văn phòng của giám đốc hành chính. Tôi hỏi cô ấy về giấc mơ đêm qua. Cô ấy nói trong mơ, giống như cô ấy đang đi thang máy thì bất ngờ thang máy bị rớt từ trên cao xuống, trong lúc cô vô cùng hoảng sợ và tình thế nguy cấp thì có một giọng nói bảo cô: “Hãy tìm cô Mã, cô ấy có thể cứu cô”. Lúc đó, cô ấy cảm thấy đỡ sợ hơn. Cô ấy cũng nói dường như tôi sẽ tặng cô ấy một tấm thẻ nhỏ và ra hiệu bằng tay.

Sau khi nghe cô ấy kể, tôi nói: “Giấc mơ cho thấy em là một người rất tốt nên những lúc nguy cấp mới có người chỉ cho em linh đan diệu dược để được cứu mạng”. Sau đó tôi kể tường tận câu chuyện của tôi cho cô ấy nghe. Trước tiên tôi hỏi cô: “Chúng ta làm việc cùng nhau đã lâu như vậy, em thấy sức khoẻ của chị ra sao?” Cô ấy nói: “Chị trông rất khoẻ mạnh. Dì của em bằng tuổi chị mà tóc đã bạc rồi. Dường như dì hay gặp điều phiền não”. Tôi nói: “Em biết không, chị từng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chị cao 1m67 mà chỉ nặng còn 40 kg. Bệnh viện thấy chị sắp chết nên đưa chị về nhà”.

Cô ấy tỏ vẻ khó tin nhưng biết chắc tôi không nói dối. Tôi nói tiếp: “Hôm nay chị có thể ngồi trước mặt em như vầy là nhờ chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Cô ấy lập tức nói: “Là Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Đúng”.

Tôi tiếp tục nói: “Chị nằm viện hai tháng và chỉ làm xạ trị. Bởi vì khối u quá lớn nên không thể phẫu thuật. Sau đó, vì các chỉ số cơ thể không đạt yêu cầu để làm hoá trị nên bệnh viện tạm thời cho chị về nhà. Bác sĩ dặn chị quay lại bệnh viện làm hoá trị khi các chỉ số đạt yêu cầu. Chị đã không phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau khi xuất viện, chị tiếp tục học Pháp, luyện công và cơ thể chị đã hồi phục nhanh chóng.

Gia đình chứng kiến sự hồi phục của chị và cũng hiểu hoá trị rất có hại cho cơ thể, nên họ đều tán thành việc chị sẽ không đến bệnh viện làm hoá trị. Từ đó đến nay, chị đã không quay lại bệnh viện, cũng chẳng uống thuốc hay tiêm thuốc. Cũng tức là nói chị không có điều trị mà chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay đã hơn 10 năm rồi”.

Cô ấy không ngừng nói: “Thật thần kỳ! Thật thần kỳ…”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khoẻ người, mà còn nâng cao đạo đức con người, mang lại rất nhiều lợi ích”. Tôi cũng bảo cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trong việc chữa bệnh khoẻ người. Chỉ trong vài năm đã có hơn 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện.

Vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả. Dựa trên độ tuổi và mức độ tiếp nhận, tôi kể cho cô một loạt chân tướng, bao gồm những điều xấu xa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã làm sau khi nắm quyền lực, và nhiều vấn đề xã hội nảy sinh do tư tưởng vô thần luận được đưa vào Trung Quốc. Sau đó tôi nói về việc thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên để bảo bình an. Cô ấy hiểu những điều tôi nói và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cô đã gia nhập. Tôi nói: “Thực ra, tấm thẻ nhỏ trong giấc mơ của em là sự điểm hoá của Sư phụ Đại Pháp, chị sẽ tặng em một tấm bùa hộ mệnh”. Rồi tôi lấy bùa hộ mệnh và trao tận tay cô ấy, dặn dò: “Mỗi khi gặp nguy hiểm, em hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ hoá nguy thành an”. Cô ấy nhận bùa hộ mệnh, ngắm tới ngắm lui, liên tục gật đầu.

Cô ấy kể với tôi rằng một người họ hàng xa của gia đình cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, người đó bị bức hại. Trước đây khi gia đình cô còn ở quê nhà, người họ hàng còn gửi tài liệu chân tướng cho gia đình cô, người nhà cô đã cất giữ sau khi đọc xong những tờ tài liệu chân tướng đó. Khi cô học cấp ba, một giáo viên cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và bị đuổi ra khỏi trường. Cô ấy nói những học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người rất tốt. Cô ấy liên tục dặn tôi phải cẩn thận.

Sau lần đó, tôi đưa cô một số tài liệu chân tướng và lịch để bàn, cô ấy rất trân quý chúng.

Tin và không tin

Một hôm, tôi nghe nói giám đốc hành chính bị cách ly sau khi tiếp xúc gần với virus corona. Tôi bèn gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình, sau đó bảo cô đừng lo lắng, hãy thả lỏng, và nhớ những gì tôi đã dặn thì sẽ không gặp vấn đề gì.

Cô ấy nói: “Em nhớ rồi, em không lo lắng gì cả”.

Khi đợt cách ly kết thúc, cô ấy vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ và không gặp vấn đề gì nên cô đi làm lại.

Mẹ chồng của giám đốc hành chính chỉ mới hơn 50 tuổi. Sau một thời gian cảm thấy không khỏe, bà đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán có khối u tử cung. Khi biết tin, tôi đã đề nghị giám đốc hành chính đưa cho mẹ chồng cô những cuốn sách nhỏ chân tướng như “Thoát khỏi cái chết” và khuyên bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau vài ngày, cô ấy bảo tôi rằng mẹ chồng cô là bác sĩ và bởi vì tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, nên bà không tin Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khoẻ người.

Sau đó, mẹ chồng cô đến bệnh viện làm phẫu thuật. Mặc dù chi hơn 600.000 tệ nhưng cuối cùng bà cũng không giữ được mạng sống của mình.

Giám đốc hành chính nói một cách tiếc nuối: “Một phương pháp tốt như vậy – không đau, không tốn tiền, tại sao mẹ chồng em lại không tin chứ?!”

“Em sẽ không đẩy mọi người xuống địa ngục“

Sau này, giám đốc hành chính đảm nhận công tác Đảng trong công ty. Tôi bảo cô ấy hãy tỉnh táo trong công việc này. Hiện nay cả thế giới đều nhìn thấy bản chất của ác đảng, không ai muốn tham gia cùng nó. Tuyến đường công ty chúng tôi tọa lạc được giao chỉ tiêu tuyển dụng Đảng viên mới mỗi năm. Tôi bảo cô ấy đừng thuyết phục mọi người gia nhập vì như vậy là đẩy người ta xuống địa ngục. Cô ấy nói: “Em hiểu và sẽ không làm chuyện hại người hại mình đâu”.

Trong quá trình tu luyện, mỗi bước đề cao của đệ tử đều không thể tách rời sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng cứu người, nhưng Sư phụ mới chính là người cứu chúng sinh. Đệ tử chỉ việc mở miệng và làm theo lời Sư phụ nhưng Sư phụ lại ban cho đệ tử uy đức.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ từ bi, vĩ đại. Chúng con chỉ có thể vâng lời Sư phụ, tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều người hơn, hoàn thành thệ nguyện tiền sử và không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ từ bi!

Nếu có điều gì không dựa trên Pháp, vui lòng từ bi chỉ chính!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204654.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share