Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2022] Hàng xóm kế bên nhà tôi là con dâu của cục trưởng công an thành phố.

Con gái Coco của cô ấy là bạn tốt của cháu gái Yaya của tôi. Hai đứa thường hay chơi đùa với nhau và Coco có gì cũng đều chia cho Yaya. Cô ấy nói: “Bình thường Coco hầu như không cho ai đồ của mình. Thế nhưng khi ở bên Yaya thì lại khác, con bé lại rất vui vẻ chia sẻ mọi thứ với Yaya. Thật kỳ lạ!”.

Một hôm, người hàng xóm của tôi thấy tôi dễ dàng lên xuống chiếc thang gấp dựa vào tường, cô ấy rất ấn tượng và nói: “Chao ôi! Động tác của bác trông không giống một người gần 70 chút nào. Mẹ con còn trẻ hơn bác rất nhiều, nhưng bà ấy không dám leo lên thang đâu”.

Tôi tự hào nói với cô ấy: “Đó là bởi bác tu luyện Pháp Luân Công, là công pháp tính mệnh song tu”.

Cô ấy kinh ngạc hỏi: “Sao cơ ạ? Thế vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn năm đó là sao hả bác?”

Tôi nói với cô ấy rằng sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã vu khống Pháp Luân Công và tuyên truyền phô thiên cái địa những lời dối trá trên tất cả các kênh truyền thông, đặc biệt là vụ tự thiêu giả ở trên Quảng trường Thiên An Môn. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ việc này vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, ngay đêm Giao thừa của Tết Nguyên Đán, và tuyên bố rằng một số “học viên Pháp Luân Công” đã tự thiêu, mà thực tế là không một ai trong số những người tự thiêu là học viên. Hình ảnh khủng khiếp đó đã kích động lòng thù hận của mọi người đối với Pháp Luân Công.

Tôi đã giải thích chi tiết cho cô ấy vì sao lại biết vụ tự thiêu đó là dàn dựng. Một đoạn video của vụ tự thiêu tua chậm lại cho thấy một trong những người phụ nữ tên Lưu Xuân Linh đã bị một người đàn ông mặc áo khoác quân đội đánh mạnh vào đầu bằng một thanh kim loại. Chai Sprite bằng nhựa để ở giữa hai chân của một người tự thiêu khác là Vương Tiến Đông, được cho là đựng đầy xăng lại vẫn còn nguyên vẹn trong khi ngọn lửa bủa vây. Cả lời nói và tư thế ngồi thiền của Vương đều không giống với những gì mà Pháp Luân Công giảng dạy.

Tôi cũng bảo cô ấy rằng Pháp Luân Công đã phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và khuyên cô ấy mau thoái khỏi ĐCSTQ vì tất cả những điều tà ác mà nó đã làm.

Cô ấy lắng nghe chăm chú và nói: “Con tin bác. Bác là người tốt như vậy thì Pháp Luân Công chắc chắn là tốt rồi. Bác chính là chân tướng Pháp Luân Công tốt nhất”. Cô ấy cũng đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người mẹ 95 tuổi của tôi

Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2022, con dâu của tôi lái xe đưa cả gia đình đến trung tâm thương mại. Người mẹ 95 tuổi của tôi cũng đi cùng và chúng tôi đã mua cho bà một đôi giày mới.

Sau đó, chúng tôi đến một cửa hàng dành cho trẻ em để mua quần áo cho cháu trai tôi. Người quản lý cửa hàng đưa cho mẹ tôi một chiếc ghế đẩu để ngồi trong lúc chờ đợi. Cô ấy khen mẹ tôi có sức khỏe tốt và tinh thần tốt. Cô ấy không thể tin rằng mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi. Tôi nói với cô ấy rằng mẹ tôi đã niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Ồ”

Tôi nói với cô ấy rằng mẹ tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn cắt mổ lồng ngực vì bệnh viêm túi mật. Bà cũng bị ngã nhiều lần và bị nứt xương chậu. Bệnh viện không phẫu thuật cho bà ấy vì tuổi tác của bà. Vì vậy, bà bắt đầu niệm chân ngôn và đã hồi phục, và bà cũng không cần dùng nạng. Người quản lý cửa hàng vô cùng thán phục.

Trong khi gia đình tôi vẫn đang chọn quần áo, tôi tiếp tục nói chuyện với người quản lý. Tôi nói với cô ấy rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào. Cô ấy đồng ý thoái ĐCSTQ và vui vẻ nhận tấm bùa hộ mệnh mang thông điệp Pháp Luân Công mà tôi đưa.

Khi chúng tôi ra về, cô ấy nhiệt tình tiễn chúng tôi ra khỏi cửa hàng và nói: “Khi nào rảnh chị ghé qua chỗ em nhé. Chị không cần mua đồ gì thì cũng ghé qua cửa tiệm để nói chuyện với em nhé. Em thực sự rất thích nói chuyện với chị”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/448196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/12/204265.html

Đăng ngày 31-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share