Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-05-2022] Gần đây trong một buổi họp mặt các bạn học cũ, chồng tôi tình cờ nghe có người đề cập tới Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và một bạn học nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Chồng tôi nói rằng người bạn học này vào thời trước Cách mạng Văn hóa là một tay lưu manh, không nói lý và luôn ẩu đả gây lộn với những người khác. Không ai dám chọc vào anh ấy.

Vài ngày sau anh ấy quả nhiên ghé nhà chúng tôi và nói: “Tôi muốn cùng với chị nói một chút về Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi nói với anh ấy: “Được ạ, vậy trước hết chúng ta hãy nói về vụ tự thiêu được dàn dựng ở trên Quảng trường Thiên An Môn nhé”.

Anh ấy ngắt lời: “Thôi khỏi!” Tôi biết cái đó là giả rồi. Điều tôi muốn biết là lý do do tại sao chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kìa”. Tôi nói với anh ấy về việc gia đình tôi đều là những người tín Phật như thế nào. Vào năm 1991, một người bạn đưa tôi đến một thiền viện Phật giáo và một vị trụ trì đã hơn 80 tuổi nói với tôi: “Kiếp trước con là một người tu hành. Nhưng tại thời khắc cuối cùng, chỉ một niệm sai lệch mà con bị rớt xuống và chuyển sinh thành người một lần nữa. Đời này con nhất định phải tu luyện cho tốt“. Vì vậy, tôi bèn quy y cửa Phật và đả tọa tu hành.

Mỗi lần tôi đến chùa, trụ trì sẽ chỉ ra các chủng nhân tâm khác nhau của tôi thông qua các câu chuyện, điều này giúp tôi có được sự đề cao nhanh chóng. Thế nhưng sau khi trụ trì qua đời, không còn ai chỉ đường dẫn lối cho tôi.

Cho đến năm 1997, một người bạn đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc sách liền mạch cả một ngày và đã tìm được đáp án cho tất cả câu hỏi trong cuộc đời tôi ở trong đó. Vào ban đêm, khi ngồi đả tọa, tôi có thể nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập pháp môn). Từ đó đến nay, tôi luôn khỏe mạnh và không phải uống thuốc hay đi khám bác sỹ.

Bạn học của chồng tôi nói: “Tôi hỏi chị thêm chuyện này nữa. Tôi đã gặp một người phụ nữ trong cửa hàng tạp hóa và cô ấy bảo tôi thãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và làm vậy tôi sẽ được phúc báo. Tôi không nghe và bỏ đi. Chuyện đó là sao nhỉ?”

Tôi trả lời: “Anh xem, không biết bao nhiêu người đã bị ĐCSTQ giết hại trong các cuộc vận động chính trị của nó. Họ nhắm mục tiêu vào những người thiện lương. Anh đã biết về Cách mạng Văn hóa và cuộc Thảm sát Thiên An Môn nên tôi không nói nhiều nữa. Tôi nói với anh về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, giúp nâng cao đạo đức của xã hội. Anh nói xem điều đó thì có chỗ nào không tốt chứ? Thế nhưng ĐCSTQ lại không cho chúng ta luyện, ai luyện thì sẽ bị ĐCSTQ bắt giữ, bỏ tù và tra tấn. Thậm chí ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để kiếm lời”.

“Thiện hữu thiện báo; ác hữu ác báo đây là Thiên lý. Bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhất định sẽ bị báo ứng. Khi anh gia nhập Đảng và các tổ chức thanh niên của nó, thì anh đã giơ cao nắm tay trước lá cờ của nó và thề sẽ mãi mãi đi theo nó, thậm chí là không tiếc hiến dâng cả sinh mạng của mình cho nó và anh đã trở thành một phần tử của ĐCSTQ. Vì vậy, khi nó bị ông Trời trừng phạt, thì anh cũng sẽ phải chịu chung với nó”.

“Mọi người nên trân quý sinh mạng của mình. Vì sự an toàn của bản thân anh và của gia đình, anh cần phải giải trừ lời thề độc này bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Anh cũng cần ghi nhớ chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Khi Trời diệt ĐCSTQ, anh sẽ được Thần Phật bảo hộ, sẽ được bình an. Anh sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của ĐCSTQ và sẽ được ban phúc lành. Anh hiểu rồi chứ? Nếu anh đã kết nạp vào các tổ chức của ĐCSTQ thì hãy thoái khỏi nó đi. Hãy cũng nên nói với gia đình của anh về việc này để mọi người cùng thoái nhé!”

Anh ấy bảo sẽ nói lại với người nhà và vài ngày nữa sẽ quay lại chỗ tôi. Tôi cũng đưa cho anh ấy một phần mềm vượt tường lửa Internet.

Sau một thời gian, khi tới gặp tôi, trông anh ấy vô cùng cao hứng. Anh ấy nói: “Phần mềm chị đưa cho tôi thật tuyệt vời. Tôi đọc thấy nói rằng Bộ Công an đã xác định rõ ràng là Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong số 14 tà giáo được liệt kê và hoàn toàn hợp pháp để tu luyện ở Trung Quốc. Lúc đầu nghe về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên tôi không tin, nào ngờ đó hoàn toàn là sự thật! Những thứ của ĐCSTQ mà tôi đọc hoặc xem đều là tin giả. Những gì tôi đọc được sau khi dùng phần mềm vượt tường lửa này mới là thật. Sau này tôi sẽ không để mình bị ĐCSTQ lừa nữa. Tôi và gia đình muốn thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cảm ơn chị nhé!“

Sau này anh ấy thường ghé qua nhà hỏi thăm chúng tôi và tham khảo ý kiến của chúng mỗi khi có vấn đề nào đó. Tướng mạo và ngữ khí của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy dường như đã trở thành một người mới. Tôi thực sự mừng cho anh ấy, anh ấy đã minh bạch chân tướng và lựa chọn cho mình và gia đình một tương lai tốt đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/441375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204282.html

Đăng ngày 31-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share