Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 23-01-2023] Tôi sinh sống ở Toronto, Canada. Vào lúc 12 giờ 45 phút sáng vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, tôi nhận được cuộc điện thoại của cha tôi từ Trung Quốc gọi đến. Ông tuyệt vọng nói với tôi: “Anh họ Điển Hoành của con (con trai của anh trai của cha tôi) nhiễm COVID nặng và đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Bác sỹ nói có khả năng là không qua khỏi đêm nay. Phải làm sao bây giờ?”

Tôi nói: “Chỉ còn một cách duy nhất, đó là thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Cha tôi cúp điện thoại và 20 phút sau gọi lại cho tôi và muốn tôi chỉ cho Điển Hoành cách niệm chín chữ chân ngôn qua cuộc gọi video.

Anh họ tôi mới ngoài 50 tuổi. Anh ấy vốn luôn khỏe mạnh, cường tráng, và lạc quan. Giờ đây, nhìn anh ấy đang nằm thở oxy, tôi rất đau lòng.

“Điển Hoành à, em Minh Minh đây. Em biết tình trạng của anh, nhưng đừng lo lắng. Em sẽ nói với anh một biện pháp. Anh có nghe thấy lời em nói không?” Anh ấy gật đầu.

“Tình hình hiện tại của anh rất giống với cậu (em trai của mẹ tôi) và mợ em, cả hai người đều nhiễm COVID vào ba năm trước nhưng đã khỏi nhờ nghe lời khuyên của em là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Nếu anh tin em thì cũng làm như vậy nhé! Anh gắng gượng qua đêm nay, đợi anh khỏe hơn một chút, em sẽ hướng dẫn anh luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và anh sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Anh có thể làm như vậy không?”

Cha tôi ở bên liên tục niệm chín chữ chân ngôn cho anh ấy nghe. Lúc đó, con trai và những thành viên khác trong gia đình anh ấy đã đến đó, kể cả người em gái của anh ấy, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. “Điển Hoành bây giờ đang yếu lắm, nhưng nếu mọi người cùng niệm những câu chân ngôn với anh ấy và cầu xin Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ, anh ấy sẽ ổn thôi.” Họ đều đồng ý.

Tôi nói với em gái của Điển Hoành những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, và kể cho chị ấy nghe về câu chuyện hồi phục sau khi nhiễm virus của cậu mợ tôi. Họ đều là bác sỹ và đã nhiễm COVID khi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên ở Vũ Hán hồi năm 2020. Khi họ đã thử hết mọi phương pháp điều trị y tế và rơi vào tình trạng nguy kịch, tôi khuyên họ hãy niệm chín chữ chân ngôn cứu mạng nói trên, họ đã thử và qua khỏi!

Sáng hôm sau, cha nhắn tin cho tôi và nói rằng Điển Hoành cuối cùng đã gượng được qua đêm qua rồi! “Quả là không dễ dàng chút nào. Đây là kỳ tích của gia đình chúng ta. Con trai à, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hỗ trợ cậu ấy và tiếp tục duy trì kỳ tích này nhé“.

Em gái của Điển Hoành cũng nhắn tin cho tôi: “Em nói đúng quá! Những câu chân ngôn đó thật linh nghiệm! Anh ấy đã sống sót! Chúng ta tiếp tục nhé!”

Tính mạng bị đe dọa một lần nữa

Đến chiều ngày 29 tháng 12, em gái của Điển Hoành gửi cho tôi một tin nhắn thoại. Chị ấy khóc nấc lên: “Minh Minh à, anh trai của chị lại đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Làm ơn hãy giúp anh ấy!” Tôi đồng ý và bảo chị cùng các thành viên khác trong gia đình tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn.

Cha tôi kể rằng bác sỹ nói phổi của Điển Hoành đã suy kiệt đến 95% và anh ấy đang hôn mê.

Tôi nghĩ nguyên nhân có thể là vì họ không kiên trì và xao lãng niệm những câu chân ngôn sau khi tình hình của Điển Hoành có chút tiến triển. Suy cho cùng, nhiều năm rồi tôi cũng không về thăm quê nhà và vẫn chưa giảng chân tướng thấu đáo cho họ. Ngoài việc khuyên họ niệm những câu chân ngôn, tôi còn cần phải giải thích mọi thứ thật thấu đáo và giúp họ tăng cường và kiên định chính niệm vào Đại Pháp.

Giảng chân tướng dưới nhiều góc độ

Tôi tìm hiểu thông tin một chút và gửi một đoạn tin nhắn trong nhóm chat cho cha tôi và em gái của Điển Hoành. “Phổi trắng không phải là suy kiệt. Nó là những vết phồng rộp tạo thành do loại đờm gây viêm nhiễm khiến cho phổi không thể hô hấp bình thường. Nói đơn giản thì phổi trắng không phải là 100% sẽ tử vong. Mọi người đừng tuyệt vọng.”

“Có một câu nói: ‘Tây Y hết cách thì sang Trung Y; Trung Y hết cách thì sang Thần học’. Thân thể người kỳ thực chính là một kiệt tác của Thần, và cũng là một tiểu vũ trụ. Nó chứa đựng biết bao sự huyền bí; tinh thần và linh hồn của một người đóng vai trò rất chủ đạo. Con nghĩ rằng khi Điển Hoành đang trong cơn nguy kịch, ý nguyện của anh ấy là đóng vai trò vô cùng trọng yếu. Sự động viên nhắc nhở của mọi người đối với anh ấy rất là quan trọng. Giờ đang không có thuốc đặc trị, nhưng vẫn còn hy vọng. Chỉ khi mọi người tin tưởng vào Thần Phật thì anh ấy mới có thể được cứu.”

Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn Hảo’ là Pháp của vũ trụ, có Pháp lực vô hạn và có thể điều động những nhân tố chính [diện] của vũ trụ, tịnh hóa thân thể và trường không gian ở xung quanh mọi người, cũng như tiêu diệt virus và đưa mọi thứ về đúng hướng.

Chín chữ chân ngôn bao hàm đặc tính vũ trụ và cũng là một loại tần số. Khi một người niệm những chữ đó thì có thể thu hút sự chú ý và gia trì năng lượng của các sinh mệnh cao cấp, chỉ có điều con mắt trần này của chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Nó giống như một cái công tắc, và khi nó được mở, năng lượng chính diện sẽ từ vi quan thẩm thấu vào cơ thể người, giống như là tăng cường hệ miễn dịch chống lại virus vậy. Đây nào có gì là mê tín.

Chiểu theo phân tích dữ liệu của khoa học ngày nay, tần số âm thanh của ‘cổ cầm’ chính xác là 432Hz-cùng tần số với âm thanh vũ trụ. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, cổ cầm được mệnh danh là đứng đầu trong lục nghệ, cầm ở trong Cầm, Kỳ, Thi, Họa chính là cổ cầm, và nó được xưng là đức âm nhã nhạc. Ngũ âm ‘Cung, Thương, Giác, Chinh, Vũ’ của nó tương ứng với ngũ hành, ngũ hành lại đối với ngũ tạng của cơ thể người. Vì thế nên thường xuyên nghe nó có thể điều hòa tần số và khí tức của các cơ quan nội tạng, qua đó có tác dụng chữa bệnh. Do đó hãy đảm bảo Điển Hoành và mọi người cùng nhau niệm những câu chân ngôn này.”

Em gái Điển Hoành chuyển lời của tôi tới những thân nhân còn lại và tất cả cùng nhau niệm những câu chân ngôn vào đêm hôm đó. Tôi cũng liên tục phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu cho họ.

Trong hai ngày kế tiếp tôi không nhận được tin tức gì, nhưng không có tin gì thật ra lại là tin tốt nhất.

Một kỳ tích khác

Khoảng 11 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2023, tôi gọi cho cha tôi để hỏi thăm tình hình. Cha tôi phấn khởi nói: “Điển Hoành phục hồi rất tốt, không cần thở oxy hay đặt ống hút nữa. Cậu ấy cũng tự ăn được rồi và có thể sẽ ra viện sớm thôi.”

Tôi thể hội rằng khi mọi người trong đại gia đình chúng tôi cùng nhau niệm chín chữ chân ngôn, Sư phụ đã giúp Điển Hoành một lần nữa.

Tôi gọi lại cho cha tôi vào ngày 5 tháng 1, và ông ấy nghẹn ngào nói: “Con trai à, đây là kỳ tích của gia đình chúng ta! Thậm chí cả giám đốc bệnh viện cũng nói là quá khó tin, là thần kỳ! Điển Hoành rõ ràng là một người đang sắp chết, và bằng cách nào đó lại sống lại?! Điều này nhắc cho cha nhớ đến cậu mợ con, khi đó nếu không có con thì chắc họ cũng không còn nữa rồi.”

Tôi nói: “Chúng ta cần cảm tạ Sư phụ. Chính là Sư phụ đã cứu tất cả họ!”

“Phải, phải, khấu tạ Ngài, Sư phụ Lý!”

Đây quả là thần tích ở nhân gian, một lần nữa nghiệm chứng sự thần kỳ của Đại Pháp. Rõ ràng là thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể trị khỏi bệnh dịch, điều này không hề mê tín, mà là khoa học chân chính, và những gì gia đình tôi đích thân trải nghiệm đã chứng thực điều này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/23/206767.html

Đăng ngày 01-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share