Bài viết của Hạ Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2023] Cách đây hai tuần, em trai gọi điện cho tôi báo rằng người cha 96 tuổi của chúng tôi đã bị nhiễm COVID. Ông sống ở nông thôn, thường trồng rau và tự chăm sóc bản thân.

Cha tôi bị đau nhức toàn thân kèm theo chứng tiểu không tự chủ. Em trai đã gọi xe cấp cứu nhưng bị từ chối vì không đủ xe cấp cứu và bệnh viện không còn chỗ. Cậu ấy đã cố hết sức nhưng không thể đưa cha chúng tôi ra khỏi giường.

Em trai tôi cảm thấy bất lực và vô vọng. Tôi bảo cậu ấy đừng lo lắng mà hãy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trước đó không lâu, tôi cũng đã kể cho cậu ấy nhiều câu chuyện về những người đã thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn.

Ngày hôm sau, cha chúng tôi đã có thể ra khỏi giường và tự ăn sáng sau khi niệm chín chữ chân ngôn suốt đêm. Em trai tôi sau đó đã gọi một chiếc taxi đưa cha đến bệnh viện. Tất cả các bệnh viện công ở trong huyện thị đều đã hoạt động hết công suất và em trai đã cố gắng tìm một chỗ cho cha trong bệnh viện tư nhân.

Cha chúng tôi ở cùng phòng với ba bệnh nhân khác. Từ khi nhập viện, ông bận bịu với việc uống thuốc rồi tiêm thuốc mà quên niệm chín chữ chân ngôn. Ba ngày sau, ông bị sốt cao và không thể nuốt trôi thức ăn. Ông rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh làm em trai tôi lo sợ.

Em trai nói ở đây ngày nào cũng có người chết, vài tuần trước, phòng bệnh của cha đã có ba bệnh nhân qua đời. Cậu ấy băn khoăn sợ lần này cha chúng tôi không thể qua được. Tôi hỏi có phải em trai và cha không niệm chín chữ chân ngôn nữa phải không, và cậu ấy nói rằng đúng là họ đã không niệm.

Tôi nói với em trai: “Bây giờ đã là ở đường cùng rồi, hãy cứ nên thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu cha”. Em trai tôi tiếp tục niệm và bảo cha tôi cũng mặc niệm chín chữ chân ngôn và điều thần kỳ lại một lần nữa triển hiện.

Ngày hôm sau, em trai gọi điện cho tôi nói rằng cha chúng tôi đã hạ sốt và có thể đứng dậy và ăn uống trở lại. Tôi bảo họ tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Đến buổi chiều, em trai nói sức khoẻ cha đang hồi phục rất tốt. Ông đã đứng dậy và bắt đầu đi lại vòng quanh. Bác sỹ nói cha tôi có thể xuất viện vào buổi chiều.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/454507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/16/206198.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share