Bài viết của Nhất Vân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2022] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự tàn bạo của công cuộc đàn áp cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tôi vẫn thường luôn cảm động trước những hồi đáp tích cực của chúng sinh cùng nỗ lực của họ trong việc giúp tôi truyền rộng thông tin về cuộc bức hại tới những người mà họ quen biết.

Một lần, tôi đã cố tiếp cận một nhóm năm người. Họ tỏ vẻ hờ hững và từ chối nhận tài liệu chân tướng mà tôi phát. Ngay lúc này, một người phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi từ đâu tiến đến.

Cô ấy hỏi: “Chị tu luyện Pháp Luân Công phải không?”

“Vâng, đúng vậy,” tôi trả lời.

Cô ấy bảo: “Cuối cùng tôi đã gặp được các chị rồi. Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi thích đọc tài liệu của các chị lắm! Có lần tôi cảm thấy người mình rất khó chịu, nhưng sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tôi đã khỏe lại ngay lập tức. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ niệm các câu chân ngôn đó và đều rất hiệu nghiệm.”

Sau khi nghe những lời cô ấy nói, nhóm người đó đã đến nhận tài liệu của tôi và cũng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một lần khác, tôi và một đồng tu đến một ngôi làng hẻo lánh để phát lịch có in thông tin Đại Pháp. Chúng tôi vào một cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ uống. Chủ tiệm là một phụ nữ trạc 30 tuổi và cô ấy kể với chúng tôi rằng một người nào đó đã giảng chân tướng cho cô ấy trước đây và đến giờ cô ấy vẫn còn giữ lại cuốn sách nhỏ được tặng.

Cô cho biết cô luôn được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện trong cuốn sách nhỏ và các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn mọi người vượt qua những hoàn cảnh khó khăn như thế nào.

Cô ấy nói: “Mỗi khi cảm thấy phiền muộn, tôi sẽ lấy cuốn sách ra đọc và tôi lại tươi tỉnh trở lại”.

Hai khách hàng trong cửa hàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Họ xin lịch của chúng tôi và cũng thoái xuất khỏi Đội thiếu niên.

Một lần khác ở một ngôi làng nọ, một người phụ nữ mời chúng tôi đến nhà riêng và nhờ chúng tôi nói chuyện với chồng cô ấy cùng ba người bạn của gia đình họ. Chúng tôi giới thiệu với họ về Pháp Luân Đại Pháp đã dạy con người quy tâm hướng thiện như thế nào và ĐCSTQ bức hại và tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp ra sao.

Tôi nhấn mạnh: “Khi mọi người gia nhập Đảng Cộng sản, tất cả đều phải giơ tay thề độc sẽ cống tính mạng của mình cho nó. Với tất cả những điều ác mà nó đã gây ra, một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ bị đưa ra trước công lý. Các bạn nên đoạn tuyệt với nó ngay bây giờ để tránh bị liên lụy trong tương lai”.

Sau khi hiểu chân tướng, cả năm người bọn họ đều thoái các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204306.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share