Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2022] Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, và Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế, năm 2020 ghi nhận thêm 1,09 triệu ca ung thư dạ dày mới, trong đó Trung Quốc chiếm 478.000 ca. Năm 2020, toàn cầu ghi nhận gần 769.000 người tử vong vì ung thư dạ dày, trong đó có 373.000 trường hợp (46%) ở Trung Quốc.

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng vẫn còn hy vọng. Một số bệnh nhân đã thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Dưới đây là một số câu chuyện của những bệnh nhân đã hồi phục như thế.

Quan chức công an về hưu: Ung thư dạ dày biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Ông Diệp Hạo sinh năm 1937 ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Khoa Điện tử của Đại học Thanh Hoa, và trước khi về hưu ông là một cục phó của Bộ Công an. Hiện giờ, ở tuổi 85, thính lực và thị lực của ông Diệp vẫn rất tốt. Lưng của ông thẳng và đầu óc minh mẫn, tư duy nhanh nhạy

Năm 1957, khi ông Diệp 19 tuổi, ông bị điều về nông thôn. Thời điểm đó, vì áp lực tinh thần nên ông thường mất ngủ vào ban đêm. Đến năm 1963, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và thực quản giai đoạn cuối.

Vì để trị bệnh, ông Diệp đã tìm đủ mọi phương pháp. Ông nghiên cứu cả Tây y và Đông y, nhưng không giúp gì cho ông. Ông cũng học châm cứu và dùng thực phẩm bổ sung, nhưng cũng vô dụng. Ông bắt đầu tập khí công sau khi tới Bắc Kinh vào năm 1978.

Ngày 25 tháng 6 năm 1992, ông Diệp tham dự lớp truyền công đầu tiên do Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức tại Bắc Kinh. Ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi những Pháp lý bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp và chấn động trước hiệu quả trị bệnh thần kỳ của pháp môn này. Do đó, ông Diệp quyết chí chuyên tu Pháp Luân Đại Pháp.Ông chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để tu luyện tâm tính, cảnh giới tư tưởng thăng hoa nhanh chóng. Sức khỏe của ông ngày một khởi sắc và ông đã khỏi hẳn bệnh ung thư.

2022-8-15-201834-0--ss.jpg

Ông Diệp Hạo và gia đình

Nhà thiết kế trang phục: Pháp Luân Công đã ban cho tôi sinh mạng thứ hai

Bà Dương Lệ sinh ra tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào tháng 8 năm 1947. Bà tốt nghiệp trường Nghệ thuật thành phố An Khánh với chuyên ngành kinh kịch Hoàng Mai Hý. Khởi đầu, bà tham gia biểu diễn Hoàng Mai Hý và sau đó trở thành nhà thiết kế phục trang.

Tháng 9 năm 1990, bà Dương đột nhiên nôn ra máu trong khi đang thiết kế trang phục. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn cuối và được phẫu thuật, rồi trải qua trị liệu bằng hóa chất.

Ca phẫu thuật kéo dài gần chín tiếng đồng hồ. Bà Dương vẫn hôn mê khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sỹ thông báo với gia đình bà rằng tối đa bà có thể chỉ còn sống được hai năm nữa. Sau khi phẫu thuật, bà Dương chỉ có thể ăn một số thức ăn dạng lỏng như ngũ cốc.

Sau ba đợt hóa trị, bà Dương rụng hết tóc và thường xuyên lên cơn sốt và nôn mửa. Vì dây thần kinh phế vị trong dạ dày đã bị cắt bỏ toàn bộ, nên những thứ nôn ra ngoài không phải là dịch axit dạ dày mà là dịch mật. Bà không thể nâng cánh tay lên và cũng không thể trở mình.

Thậm chí các bác sỹ còn phải ngừng hóa trị cho bà vì phát hiện nồng độ tiểu cầu và huyết sắc tố của bà giảm xuống mức rất thấp. Bà vô cùng thống khổ và mất hết hy vọng.

Đến năm 1995, bác sỹ nói rằng bà chỉ còn sống được ba tháng nữa. Bà thôi điều trị và về nhà chờ chết. Trong thời gian này, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà.

Ngay khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà liền cảm thấy khỏe lên và các cơn đau cũng tan biến. Mùa xuân năm sau, bà Dương ra ngoài luyện công tại một địa điểm luyện công tập thể. Một tháng sau, bà có thể tự mình đi xe đạp và có thể ăn uống bất cứ thứ gì mình muốn mà không còn thấy đau đớn gì nữa. Bà vô cùng hạnh phúc vì đã thoát khỏi bàn tay tử thần, thoát khỏi sự tuyệt vọng và sợ hãi. Niềm vui có được một cuộc đời mới của bà không sao biểu đạt.

Đã 27 năm trôi qua, bà Dương vẫn rất khỏe mạnh. Sư phụ Lý đã ban cho bà sinh mạng thứ hai.

2022-8-15-201834-1--ss.jpg

Bà Dương Lệ đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công

Nhà thiết kế đập thủy điện: Tôi có thể ăn ngay cả khi không còn dạ dày

Bà Ngụy là người tỉnh Chiết Giang và tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc của trường Đại học Công trình Thủy lợi. Bà từng làm thiết kế đập thủy điện cho một công ty ở Thượng Hải. Cả gia đình bà nhập cư đến Canada vào năm 1986.

Bà Ngụy được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 và có được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của pháp môn). Ban đầu, bà không hiểu và cũng không tin vào những Pháp lý được giảng trong sách và chỉ chọn đọc những mục liên quan đến sức khỏe và bệnh tật.

Đến đầu năm 1996, bà Ngụy bị đau bụng và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Tháng 8 năm đó, bà làm phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Ca phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng. Bà nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất trong bệnh viện.

Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng toàn bộ dạ dày và một phần ruột kết của bà đã bị cắt bỏ. Hệ quả là, bà ăn gì đó, dù chỉ một lượng rất ít, cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Do đó, bà ấy phải truyền dịch để duy trì sự sống, hoàn toàn mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Bà Ngụy nói: “Tôi mất khả năng sinh hoạt. Dù xung quanh có bao nhiêu người quan tâm chăm sóc đi chăng nữa, thì sống kiểu đó cũng chẳng khác gì là bị đày đọa. Cuộc sống với tôi nào còn ý nghĩa gì“.

Bà Ngụy suy sụp khi một y tá thú thực với bà rằng bà chỉ có thể sống được sáu tháng nữa. Bà cảm thấy tuyệt vọng và không còn lưu luyến gì nữa. Khi thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà Ngụy muốn đọc lại cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Lần này, bà ấy đọc kỹ lưỡng cuốn sách này hai lượt. Sau khi đọc xong hai lượt, bà đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời giảng dạy tu luyện ở trong sách và quyết định dành thời gian ít ỏi còn lại của mình để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng kiếp sau của mình sẽ không phải chịu nhiều cay đắng như vậy nữa.

Bà Ngụy đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày, khái niệm nhân sinh quan của bà bát đầu thay đổi. Bà minh bạch ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, cũng như vì sao con người có khổ, có nạn, có bệnh. Tâm trí của bà thông tỏ, thể lực cũng dần dần khôi phục. Bản thân bà vô cùng kinh ngạc khi thấy sức khỏe của mình dần dần hồi phục. Bà ngủ ngon giấc hơn và đi lại thoải mái. Chức năng tiêu hóa cũng hoạt động bình thường và bà có thể ăn bất cứ thứ gì, kể cả đồ ăn khô.

Chừng một năm sau, bà Ngụy hoàn toàn hồi phục sức khỏe.

2022-8-15-201834-2--ss.jpg

Bà Ngụy đã hồi phục sau khi cắt bỏ toàn bộ dạ dày.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/447721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/24/204000.html

Đăng ngày 01-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share