Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2022] Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, và Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế, năm 2020 ghi nhận thêm 1,09 triệu ca ung thư dạ dày mới, trong đó Trung Quốc chiếm 478.000 ca. Năm 2020, toàn cầu ghi nhận gần 769.000 người tử vong vì ung thư dạ dày, trong đó có 373.000 trường hợp (46%) ở Trung Quốc.

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng vẫn còn hy vọng. Một số bệnh nhân đã thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Dưới đây là một số câu chuyện của những bệnh nhân đã hồi phục như thế.

(Tiếp theo Phần 1)

Ni cô người Việt: Bệnh ung thư dạ dày của tôi đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Nguyễn Hoàng Uyên quyết định xuất gia làm ni cô ở tuổi 26, và một năm sau cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Người cô yếu dần và đi lại gặp khó khăn, nên phải trở về nhà để tiện cho việc trị liệu.

Cô đã đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, tìm đến nhiều đại danh y và các khí công sư có tiếng, nhưng đều vô hiệu. Khi cô Nguyễn đang ở trong tuyệt vọng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với cô, khuyên cô đến công viên địa phương để tìm các học viên khác.

Lúc đầu cô Hoàng do dự vì đã từng luyện qua các môn khí công khác mà không có hiệu quả. Nhưng với sự chân thành của người bạn, cô vẫn quyết định thử luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đến điểm luyện công và học các bài công pháp. Ngay lần đầu luyện công, cô đã cảm nhận có một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể, vô cùng khoan khoái.

Cứ như vậy sau 6 tháng tu luyện, các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày của cô đã biến mất hoàn toàn. Cô Uyên kể lại: “Lúc tôi phát cơn đau là lúc đã xảy ra một chuyện vô cùng thần kỳ. Chủ nguyên thần của tôi đã ly thể trong khoảng hai phút. Sau khi nguyên thần quay trở lại thân thể, tôi đã ngủ liền một mạch bốn tiếng, và từ đó đên nay tôi không hề bị đau đớn gì nữa”.

Cô Uyên nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia. Pháp môn này khích lệ người tu luyện ở trong hoàn cảnh thế tục phức tạp này mà đề cao cảnh giới. Các học viên vẫn có công tác và có gia đình riêng của họ. Đây đúng là môn tu luyện chân chính mà tôi hằng tìm kiếm. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) đã giải đáp những thắc mắc của tôi về nhân sinh, nghiệp lực, và các vấn đề tu luyện mà trước đây tôi không sao lý giải được”.

2022-8-15-201834-3--ss.jpg

Cô Nguyễn Hoàng Uyên tu luyện Pháp Luân Công

“Tôi được tận hưởng cảm giác toàn thân vô bệnh”

Bà Từ Vệ Quốc, 67 tuổi, hiện đang sinh sống ở New York (Hoa Kỳ). Bà đã cắt bỏ khoảng 4/5 dạ dày do ung thư dạ dày vào năm 2001. Sau một đợt hóa trị, huyết sắc tố của bà giảm chỉ còn 5,3 gm/dL (bình thường là 11,5-18 gm / dL). Bà rất gầy guộc và bị giãn đồng tử. Bác sỹ nói rằng thời gian của bà chỉ còn ba tháng nữa.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi bà Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà trở nên khỏe mạnh, và khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ. Bà rất có sức sống, không có vẻ gì là giống người chỉ còn 1/5 dạ dày. Bà vô cùng hạnh phúc vì đã khỏi bệnh. Người thân, bè bạn và đồng nghiệp của bà đều rất ngạc nhiên. Nhiều người mắc bị bệnh nan y sau khi biết tới kỳ tích của bà cũng đã bước vào tu luyện.

Bà Từ nói: “Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mạng thứ hai. Tôi cũng đích thân trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào”.

2022-8-15-201834-5--ss.jpg

Bà Từ Vệ Quốc cảm ơn Đại Pháp đã ban cho bà một sinh mạng mới.

Cụ ông 95 tuổi: Ung thư dạ dày của tôi đã biến mất sau khi nhổ ra ba cục u

Ông Hầu Vĩnh Lai, 95 tuổi, hiện đang sinh sống ở New York. Quê gốc của ông Hầu ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Khi còn ở Trường Xuân, ông Hầu đã có một trải nghiệm thần kỳ. Có một thời gian, dạ dày của ông rất khó chịu, ông thường bị nôn mửa sau mỗi lần dùng bữa. Ông đi khám và được bác sỹ chẩn đoán có một khối u ở trong dạ dày.

Bác sỹ nói với con trai ông ấy: “Cha của anh đã ngoài 80 tuổi rồi nên sẽ quá rủi ro cho ông ấy nếu phải phẫu thuật. Ông ấy có thể không trụ nổi sau ca mổ. Tốt hơn hết là đưa ông ấy về nhà và để ông ấy làm bất cứ điều gì ông muốn”.

Ông Hầu đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước khi có kết quả chẩn đoán ung thư. Sau khi về nhà, ông tăng cường học Pháp, luyện công.

Một ngày nọ, khi đang xem video giảng Pháp của Sư phụ Lý, ông ấy bị đau dạ dày dữ dội và nhổ ra ba cục u, mỗi cục to bằng một viên sỏi.

Sau đó, căn bệnh ung thư dạ dày của ông ấy đã khỏi hoàn toàn. Sự việc này gây chấn động địa phương của ông. Nhiều người biết chuyên đã vô cùng kinh ngạc và ca ngợi sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

2022-8-15-201834-6--ss.jpg

Ông Hầu Vĩnh Lai (thứ hai từ phải sang)

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/11/448514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204027.html

Đăng ngày 05-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share