Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 83 tuổi. Vào năm 1997, tôi mắc bệnh nguy kịch, và đã được Sư phụ cứu từ bên lề cửa tử. Kể từ đó, tôi và vợ đã bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân. Tôi muốn chia sẻ với mọi người trải nghiệm của bản thân, vừa để chứng thực Pháp, và cũng là để mọi người biết đến sự từ bi vô lượng của Sư phụ, và cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.

Tháng 6 năm 1997, tôi đột nhiên té xỉu bất tỉnh nhân sự và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, bác sỹ chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn mạch máu não. Sau khi được cấp cứu, tôi tỉnh lại nhưng toàn thân không thể cử động. Sau khi các chuyên gia hội chẩn, phát hiện cột sống cổ của tôi có nhiều chỗ bị thoát vị nghiêm trọng và chèn ép lên các dây thần kinh.

Lúc đó, tôi chỉ có thể cử động miệng và mắt, còn lại toàn thân bị tê liệt và không thể tự chăm sóc bản thân. Lúc đó đang là một ngày nóng nực oi bức của tháng 6, nhưng tôi lại thấy lạnh thấu xương. Không chỉ cửa chính và cửa sổ được đóng kín mà còn có nhiều tấm màn dầy được che chắn xung quanh giường của tôi. Tình cảnh của tôi đúng là khổ không thể tả.

Tôi mong mỏi bác sỹ chuyên khoa đến cứu tôi, nhưng những gì nhận được chỉ là thông báo về bệnh tình nguy kịch hết lần này đến lần khác. Tử thần đưa tôi đến ngày càng gần quỷ môn quan. Khi các chuyên gia cũng bó tay, tôi chỉ còn biết âm thầm cầu xin Thần, Phật bảo hộ, và mong chờ phép màu sẽ xuất hiện.

Một buổi chiều nọ, em gái tôi, một học viên Đại Pháp, đã mang cho tôi cuốn sách quý cứu mạng Chuyển Pháp Luân. Vợ tôi mới chỉ đọc cho tôi nghe vài trang mà tôi đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tôi vui mừng và kinh ngạc vì nhận ra mình đã được cứu! Từ tận đáy lòng, tôi đã nói với vợ: “Anh muốn tu luyện sau khi khoẻ lại!” Thế rồi thần tích lập tức xuất hiện – cơn gió lạnh thấu xương trong tôi đã biến mất! Sau khi tu luyện, tôi minh bạch Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm tu luyện của tôi và đã giành tôi lại từ tay tử thần.

Vào thời điểm đó, ngay cả việc động đậy cơ thể thì với tôi cũng là điều không tưởng. Nhưng sau bữa tối hôm đó, tôi nghĩ: Tôi muốn ngồi dậy học Pháp. Kết quả là, tôi thực sự đã ngồi dậy được, tựa lưng vào đống chăn với sự giúp đỡ của vợ! Tôi biết Sư phụ đã ở bên cạnh mình. Kể từ đó, Sư phụ luôn ở bên coi sóc tôi. Tối hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon. Đây là điều mà đã lâu rồi tôi chưa có được.

Kỳ tích lại xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi có thể tự bật dậy và đi từ giường bệnh đến phòng vệ sinh với sự trợ giúp của vợ. Tôi bắt đầu có thể tự chăm sóc bản thân! Sau bữa trưa, tôi nghĩ muốn đi xuống cầu thang. Vợ tôi đi cùng, tôi đi cầu thang từ tầng 10 xuống tầng 5, từng bước một. Vợ tôi sợ tôi mệt nên bảo tôi quay về. Vì vậy, tôi bước từng bước lên cầu thang. Cứ như vậy, tôi tiến bộ mỗi ngày, và mỗi ngày đều có sự khác biệt. Không lâu sau, tôi được xuất viện.

Sau khi về nhà, tôi và vợ lập tức học Pháp và luyện công. Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ có thể đứng dựa vào thành giường để luyện công với sự giúp đỡ của vợ. Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi sau khi luyện bốn bài công pháp đầu tiên. Tôi biết là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi.

Quả nhiên, hai ngày sau, tôi đã có thể tự luyện công. Vài ngày sau, tôi bị chảy máu và mủ trong vài giờ. Tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi một lần nữa. Tôi đem cho những loại thuốc uống đắt tiền với giá trị hơn 4.000 tệ. Kể từ đó tôi không uống bất kỳ một viên thuốc nào nữa.

Trong lúc nằm viện tôi đã tiêu tốn nhiều tiền của mà cái nhận về là những tờ thông báo bệnh tình nguy kịch. Vậy mà quay về nhà, chỉ thông qua vài ngày luyện công ngắn ngủi, không phải tốn một xu nào, tôi đã quay trở về từ bờ vực của cái chết. Đây chính là sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp mà tự bản thân tôi đã trải nghiệm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/446177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204571.html

Đăng ngày 12-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share