Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Không giống như các loại ung thư khác, bệnh bạch cầu (ung thư máu) không có khối u có thể cắt bỏ. Thậm chí sau khi được thay máu, máu được tái tạo vẫn không bình thường. Cho nên y học về căn bản không có khả năng điều trị tận gốc căn bệnh này.

Bệnh nhân ung thư máu thường rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng vẫn còn có tia hy vọng. Hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đem lại những lợi ích to lớn cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả hồi phục từ bệnh ung thư máu ác tính. Một số bệnh nhân ung thư máu đã sống sót và khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số không tu luyện nhưng tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã hồi phục sức khoẻ, chỉ bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”.

(Tiếp theo Phần 2)

Bệnh nhân sắp chết khỏi bệnh ung thư máu nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Mưu Lệ Hoa, 56 tuổi, sống ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi bà 26 tuổi. Bà thường hay chảy máu và phải uống thuốc cầm máu. Khi bệnh trở nặng, bà phải truyền máu. Bà đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ vào tiền thuốc và truyền máu, nhưng bệnh của bà vẫn không được chữa khỏi.

Chồng bà Mưu đã ly dị bà do bệnh tật kéo dài của bà. Bà chuyển về sống cùng cha mẹ ruột. Để con gái được điều trị y tế, cha mẹ bà đã vay mượn rất nhiều tiền từ họ hàng và bạn bè khiến họ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Mùa xuân năm 2003, bà Mưu được tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt bụng và ân cần. Khi gặp phải mâu thuẫn, bà nghĩ cho người khác trước. Bà không đánh trả khi bị đánh hoặc bị tổn thương.

Dần dần, bà Mưu đã hồi phục sức khỏe. Bà có thể giặt giũ, nấu cơm, và làm những công việc nhà khác. Bà cũng giúp cha mẹ làm việc đồng áng.

Gia đình và họ hàng của bà thảy đều chứng kiến kỳ tích của bà. Họ rất ủng hộ bà tu luyện.

Khí công sư chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Bà Lý là khí công sư, năm nay 80 tuổi. Bà học khí công ở Bắc Kinh và trở về Hồng Kông để quảng bá khí công vào năm 1993. Hơn 20 năm, bà đã chữa cho hơn 1.000 bệnh nhân ung thư.

Năm 2016, cháu trai ba tuổi của một người bạn mắc bệnh ung thư máu. Sau khi không thể chữa khỏi cho đứa bé, bà Lý đã nói về khó khăn của mình với người hàng xóm là bà Chung, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm.

Bà Chung giục bà Lý bảo đứa bé niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà Chung nói: “Môn tu luyện này hoàn toàn miễn phí. Niệm chín chữ chân ngôn này thậm chí nếu không hiệu nghiệm thì cũng không gây hại”.

Bà Lý chuyển lời cho mẹ của đứa bé, cô ấy tuy nghi ngờ nhưng vẫn thử vì không còn cách nào khác. Cô đã niệm chín chữ chân ngôn vào tai của đứa con.

Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ nói máu của đứa bé bình thường và bé có thể về nhà. Kết quả tái khám vào ba tháng sau cũng xác nhận mọi thứ đều bình thường. Căn bệnh ung thư máu của đứa bé đã được chữa khỏi!

65a6810938e02486dbcb3c5f3c0a79f4.jpg

Bà Lý đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp

“Không có bệnh nhân ung thư máu nào lại lạc quan đến thế”

Cô Tôn Quế Linh sinh sống ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 2004, cô đi làm ở một nhà máy lớn sản xuất giày của Hàn Quốc ở gần thôn cô. Do tiếp xúc với hóa chất độc hại, cô mắc bệnh ung thư máu vào năm 2005.

Nhiều bệnh nhân ung thư máu ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thiên Tân đã chi rất nhiều tiền cho việc điều trị, mà bệnh vẫn không khỏi. Một bác sĩ ở Đại Liên đề nghị cô Tôn nên làm hoá trị từ ba đến năm năm. Cô là công nhân ngoại tỉnh, cuộc sống cơ cực và không đủ khả năng chi trả cho các hoá đơn y tế cao.

Cô Tôn từ bỏ hoá trị. Chỉ số tiểu cầu của cô chỉ 18.000, chỉ bằng 10% mức bình thường. Bác sĩ nói cô không còn sống được bao lâu nữa.

Lúc đó, một học viên Đại Pháp đã bảo cô niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và chỉ số tiểu cầu của cô đã tăng đến 80.000.

Một giáo sư y khoa lớn tuổi nói: “Ung thư máu vẫn là căn bệnh nan y. Tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư máu trong nhiều năm, và không ai lại lạc quan [như cô Tôn]”.

Không lâu sau, cô Tôn đã hoàn toàn hồi phục và cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Thợ điện: Ung thư máu biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp trong một tuần

Ông Ngô Tuấn Đức, 62 tuổi, cư dân của thành phố Tân Dân, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ông là từng là nhân viên của Bộ phận Cung cấp Điện Đường sắt Cẩm Châu. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 1997.

Khi bệnh ung thư máu được phát hiện, đó đã là giai đoạn cuối. Lượng tiểu cầu của ông vô cùng thấp. Ông được điều trị ở một số bệnh viện lớn nhưng không có tác dụng. Ông cũng thử nhiều môn khí công khác nhau, nhưng không hiệu quả. Lúc đó, ông chỉ mới hơn 30 tuổi.

Một hôm vào tháng 7 năm 1997, cha của một đồng nghiệp nói với ông: “Con nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi. Đó là môn tu luyện Phật Gia thượng thừa, có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu”.

Ông Ngô làm theo lời khuyên. Sau khi buổi luyện công tập thể vào ngày đầu tiên, ông cảm thấy rất dễ chịu. Đó là cảm giác ông chưa từng trải nghiệm khi tập các môn khí công khác.

Sau đó, ông Ngô đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày. Ông dần dần hiểu ra vì sao con người ta mắc bệnh và làm sao để tiêu trừ nghiệp lực. Ông chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt và cải thiện tâm tính của mình.

Một tuần sau, tất cả các triệu chứng của bệnh ung thư máu đã biến mất và ông hoàn toàn hồi phục.

Quản lý bộ phận: “Tôi đã được tái sinh”

Bà Khang Thuỵ Kỳ là quản lý đã nghỉ hưu của Công ty Riza ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ, bà đã yếu ớt và có sức khoẻ kém. Khi lớn lên, bà mắc bệnh ung thư máu, sỏi mật, và các bệnh khác.

Bà Khang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1996, lúc bà 47 tuổi. Vài tháng sau, tất cả bệnh tật, bao gồm bệnh ung thư máu, đã hành hạ bà trong nhiều năm, đã biến mất hoàn toàn. Bà cảm thấy như được tái sinh.

4979ec6d6c8499950c057b129fb68107.jpg

Bà Khang Thuỵ Kỳ trong lần sinh nhật lần thứ 50 của bà

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203864.html

Đăng ngày 12-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share