Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2022] Không giống như các loại ung thư khác, bệnh bạch cầu (ung thư máu) không có khối u có thể cắt bỏ. Thậm chí sau khi được thay máu, máu được tái tạo vẫn không bình thường. Cho nên y học về căn bản không có khả năng điều trị tận gốc căn bệnh này.

Bệnh nhân ung thư máu thường rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng vẫn còn có tia hy vọng. Hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đem lại những lợi ích to lớn cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả hồi phục từ bệnh ung thư máu ác tính. Một số bệnh nhân ung thư máu đã sống sót và khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số không tu luyện nhưng tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã hồi phục sức khoẻ, chỉ bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”.

(Tiếp theo Phần 1)

Bà cụ khỏi căn bệnh ung thư máu trong một tuần

Một bà cụ ở Bắc Kinh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 1997. Bà bị trướng bụng và da dẻ xanh xao. Tất cả bệnh viện mà bà đến khám đều khuyên bà nên về nhà và chuẩn bị hậu sự. Cuối cùng, bà không thể ăn uống và luôn phải thở oxy.

Năm 1998, con gái bà khuyên bà thử môn Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy mở nhạc Đại Pháp cho mẹ nghe. Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi bà không cần truyền tĩnh mạch và thở oxy, bà đã ngủ ngon suốt đêm. Sáng hôm sau, bà bắt đầu học luyện các bài công pháp của Đại Pháp và nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, bà ngủ một mạch suốt ba ngày ba đêm mà không cần ăn uống. Người nhà lo lắng nên cứ vài giờ lại lay bà dậy, nhưng bà chỉ xua tay và nói bản thân ổn cả.

Ba ngày sau, bà thức dậy và nói: “Tôi khoẻ rồi! Tôi hoàn toàn khỏe rồi!” Lúc đó bà đã gần 80 tuổi, nhưng đã hồi phục sức khoẻ từ căn bệnh ung thư máu nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ trong một tuần. Sự hồi phục của bà đã khiến nhiều người quen biết bà kinh ngạc, gồm cả đồng nghiệp và bạn bè của con trai Bàng Hữu của bà, một nhà phát triển dự án bất động sản nổi tiếng. Anh Bàng cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến sự phục hồi thần kỳ của mẹ.

Bệnh nhân ung thư máu nằm liệt giường: Khỏi bệnh ung thư máu sau khi tu luyện Đại Pháp

Cô Lý Lan Bình mắc bệnh ung thư máu nằm liệt giường hơn bốn năm. Cô được điều trị tại nhiều bệnh viện lớn và uống đủ loại thuốc nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện.

Năm 1996, bác sỹ bảo cô rằng bệnh ung thư máu của cô không thể chữa khỏi và cô nên chuẩn bị hậu sự cho mình. Cô tuyệt vọng, lo lắng không biết ai sẽ chăm sóc cho hai đứa con của cô đang ở độ tuổi đi học.

Lúc cô Lý tuyệt vọng thì anh trai cô đã khuyến khích cô học Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh ấy đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho cô nghe khi cô nằm trên giường. Khi lắng nghe, cô Lý nghĩ: “Cuốn sách này thật là hay. Nếu như ai ai cũng hành xử như cuốn sách nói, thì xã hội sẽ không còn người xấu nữa”. Vậy nên, cô quyết định sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi sức khoẻ cô tốt hơn.

Vào ngày thứ ba, cô Lý cảm thấy có thứ gì đó đang xoay chuyển trong bụng dưới của mình. Khi nó ngừng xoay, cô thấy đói bụng và uống một ít sữa tươi.

Ngày hôm sau, cô Lý đã có thể tự ngồi dậy. Sau đó cô bắt đầu học các bài giảng Đại Pháp và luyện công. Dần dần, sức khoẻ của cô tốt hơn từng ngày. Mọi người trong gia đình cô cảm thán: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt và thần kỳ!”

Bệnh nhân thiếu máu bất sản: Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai

Bà Phùng Dung Hà, 57 tuổi, là cư dân của thành phố Thượng Hải. Bà bị mắc bệnh ung thư máu và thiếu máu bất sản lúc 17 tuổi. Chức năng tạo máu của bà bị cản trở và số lượng máu của bà dưới mức bình thường. Lúc bệnh trở nặng nhất, bà chảy máu ở mũi và nướu. Không có phương pháp điều trị đặc biệt nào cho căn bệnh này cả trong lẫn ngoài nước. Mỗi năm bà phải nằm viện để truyền máu trong sáu tháng.

Căn bệnh mãn tính của bà không chỉ gây ra gánh nặng tài chính khủng khiếp cho gia đình mà bà cũng chịu thống khổ rất lớn về mặt tinh thần. Tháng 8 năm 1998, khi bà 33 tuổi, bà còn mắc bệnh ung thư gan do dùng thuốc kích thích tố trong thời gian dài. Bác sỹ nói bà chỉ còn sống được ba tháng.

Bà Phùng rơi vào tuyệt vọng và đó cũng là lúc bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong một tháng, tất cả các chỉ số sức khỏe của bà đều trở về mức bình thường và đây là lần đầu tiên trong đời bà được tận hưởng sự vui vẻ và hạnh phúc của một thân thể vô bệnh.

489039b70d0cc99b3a1d424d7e116604.jpg

Bà Phùng Dung Hà

Hồi phục từ căn bệnh ung thư máu cấp tính

Ông Tạ Quân Hiệu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ông bị chính quyền phi pháp kết án sáu năm tù vì dán các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Vì bị tra tấn vô nhân đạo trong tù nên ông đã mắc bệnh ung thư máu cấp tính. Khi bác sỹ nói ông chỉ còn sống được 15 ngày, nhà tù đã phóng thích ông. Sau khi về nhà, ông khôi phục học Pháp luyện công, và dần dần đã hồi phục sức khỏe.

2e939f519a70c9d7f35f2e71d5b9937f.jpg

Ông Tạ Quân Hiệu

Người phụ nữ sắp chết được Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng

Bà La Thục Chi, 72 tuổi, cư dân của thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Năm 1994, khi bà La 49 tuổi, bà lúc nào cũng thấy mệt mỏi và nướu răng thường hay chảy máu. Bác sỹ trong làng đã khuyên bà nên đến bệnh viện lớn để khám.

Bà La được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu mãn tính. Bà uống thuốc Trung Y nhưng không có tác dụng. Gia đình bà nghèo và không có tiền để điều trị bằng Tây y. Bà phải dùng nước đá viên để giảm đau trong hai năm.

Sau này, một người tốt bụng từ làng bên cạnh đã giới thiệu môn Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Lúc đầu bà La nghi hoặc. Bà hỏi: “Nếu bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh cho tôi, tại sao tôi nên tin tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ có tác dụng?”

Vì không còn cách nào khác để giúp bà giảm đau nên bà mang theo suy nghĩ thử tập môn Pháp Luân Đại Pháp xem sao mà bước vào học luyện. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chuân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để làm một người tốt và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự triển hiện trên thân của bà La. Trong bất tri bất giác, bệnh ung thư máu của bà đã khỏi tự lúc nào. Kể từ đó tới nay, bà không cần dùng đến một viên thuốc nào và có thể làm một số việc nhà và việc đồng áng. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà và ban cho bà cuộc đời thứ hai.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/30/448247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203851.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share