Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chỉ trong vòng 3 tháng, 13 căn bệnh của tôi đã biến mất và những người quen biết tôi thảy đều kinh ngạc trước sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi không hề dao động tín tâm của mình. Tôi kiên định tu luyện và sống một cuộc đời an lạc và viên mãn.

Mùa hè năm 2017, tôi phát hiện có một khối u ở bên ngực trái và nó càng ngày càng lớn hơn. Những người khác cho rằng nó là ung thư vú, nhưng tôi không cho rằng nó là bệnh ung thư và không lo sợ, vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Khi các con của tôi biết về điều này, chúng đã rất lo lắng và muốn đưa tôi đi bệnh viện để khám chữa. Tôi bảo với các con: “Mẹ là người tu luyện, mẹ không có bệnh và không cần đi viện. Đây chỉ là một khảo nghiệm vượt quan thôi. Mẹ sẽ ổn thôi, các con yên tâm“.

Sư phụ giảng:

“…chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi nghi nhớ lời giảng của Sư phụ và luôn cho rằng khối u là một hảo sự. Mỗi năm, có thứ giống như máu rỉ ra từ ngực tôi trong ít nhất 9 tháng. Tôi tin Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, và tình trạng này kéo dài 5 năm.

Tháng 9 năm 2022, khối u thậm chí còn to hơn. Nó to gấp 4 lần kích thước thông thường. Nó nặng, như một quả cầu lớn màu xanh và đen.

Một hôm vào tháng 9, nó vỡ tung và mủ ộc ra ngoài. Nó nhanh và đột ngột đến nỗi tôi không kịp trở tay hứng lại. Tôi dùng hết cả cuộn giấy vệ sinh để lau sạch nó. Chất lỏng ra có màu đen kịt và mùi của nó rất kinh khủng.

Phải mất hai tuần nữa thì mới chảy hết chất lỏng. Sau đó, cục u biến mất và cái lỗ hổng cũng lành lại. Tôi đã trở lại như bình thường kể từ đó.

Một người họ hàng của tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô ấy đã phẫu thuật và làm hóa trị. Cô sụt cân nghiêm trọng và chịu đau đớn không ít, vậy mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Khi người khác biết tôi khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đều rất kinh ngạc!

Tôi biết ơn sâu sắc với sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con sinh mạng thứ hai!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/15/205198.html

Đăng ngày 02-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share