Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-11-2022] Từ năm 2004 đến nay, hàng năm Minh Huệ đều tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội (Pháp hội) Trung Quốc trực tuyến. Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 năm nay có tổng cộng 42 bài chia sẻ được đăng trên Minh Huệ tiếng Trung từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 11.

Các tác giả của các bài chia sẻ thuộc mọi thành phần xã hội, mọi độ tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là 92 tuổi. Mỗi bài viết đều cho thấy ngay cả trong hoàn cảnh bị bức hại vô cùng khắc nghiệt ở Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp vẫn không quên sứ mệnh cứu người và đã sử dụng nhiều phương thức để phơi bày những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), giúp thế nhân lựa chọn một tương lai tươi sáng. Các tác giả cũng chia sẻ thể hội về quá trình kiên trì chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính trong cuộc sống và công việc của bản thân.

Dẫu gặp phải tình huống nào, trước tiên là tu chính mình

Trong bài chia sẻ “Trong khó nạn, bị oán trách, vẫn hướng nội tìm”, đệ tử Đại Pháp tỉnh Đông Bắc chia sẻ về trải nghiệm giải cứu các học viên bị giam giữ trong hai năm qua. Cô từ chỗ bàng quan trước ý kiến và phê bình của các đồng tu mà sinh ra đủ loại nhân tâm đến chỗ chân chính hướng nội tìm ở bản thân; ý thức được những biểu hiện khi bị phê bình, những chấp trước và nhân tâm của bản thân bộc lộ ra, kích động đến những vật chất không cho ai nói động đến đã bao chặt cô lâu nay.

Bài viết chia sẻ: “Tôi thể hội sâu sắc rằng, trong quá trình các đồng tu tham gia hạng mục giải cứu, bất kể gặp phải tình huống nào thì trước tiên tôi phải tu bản thân, hướng nội tìm, thời thời khắc khắc không quên mình là người tu luyện, yêu cầu tâm tính bản thân phải đề cao, chứ không phải đi yêu cầu người khác. Chỉ khi phù hợp với Pháp, những gì chúng ta làm được mới càng thuần tịnh, trường mang theo mới tường hòa, từ bi, và lực lượng thiện sẽ khiến người ta phát sinh biến hóa. Khi chúng ta đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện, thì Đại Pháp vô biên sẽ triển hiện uy lực của Pháp cho chúng ta.”

Thiện tâm mạnh mẽ ức chế nhân tố sợ

Một đệ tử Đại Pháp khác ở tỉnh Đông Bắc trong bài chia sẻ “Đi tìm cảnh sát giảng chân tướng” cũng chia sẻ nhận thức về việc tìm cách giải cứu các đồng tu: Trong quá trình giảng chân tướng cho cảnh sát, “Tôi toàn tâm nghĩ về sinh mệnh đáng thương này từ tận đáy lòng mình, quan hệ của chúng ta với cảnh sát là cứu độ và được cứu độ, bởi vậy, thiện tâm cường đại đã ức chế tâm sợ hãi, càng nói, ngữ khí của tôi càng thiện.”

Bài chia sẻ cũng nhắc đến trải nghiệm của bản thân đồng tu, đó là “Cần chú trọng đến quá trình, cũng không nhìn vào kết quả, lấy giảng chân tướng làm chủ đạo để cứu những người có liên quan đến sự việc này. Chúng ta chỉ lo chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm, không ngừng tu chỉnh bản thân trong quá trình này, tự nhiên sẽ có kết quả tốt.”

Kiên trì phơi bày cuộc bức hại, dụng tâm truyền rộng chân tướng

Trong bài viết “Con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua”, tác giả đã hồi tưởng lại con đường mà các đệ tử Đại Pháp địa phương đã cùng nhau bước đi hơn 20 năm qua: “Tôi vô cùng cảm khái, nhờ có sự bảo hộ từ bi vô lượng của Sư tôn mà đệ tử mới có thể đi đến ngày hôm nay… Không lâu sau khi bức hại phát sinh, tôi đã tận dụng sở trường của mình để đảm trách việc chỉnh lý bài viết vạch trần tình hình bức hại tại địa phương… Mỗi lần chỉnh lý xong báo cáo, tôi đều đưa đồng tu khác xem, tìm ra chỗ chưa thỏa đáng tôi lại chỉnh sửa từng lượt từng lượt, cố gắng đứng tại góc độ người thường sao cho họ có thể tiếp thụ mà chọn ngữ khí cho bài viết, thuật lại việc bức hại phát sinh giống như kể lại một câu chuyện để có thể thu hút người xem. Sau khi Minh Huệ đăng lên, chúng tôi lại in ra rồi đi phát, thu được phản hồi tương đối tốt.”

“Ban đầu là phát tờ rơi chân tướng rồi sau này phát cuốn sách nhỏ chân tướng. Trước mỗi lần phát tài liệu chân tướng tại khu vực, người điều phối đều tự thân đi tra tình huống từng tòa nhà, từng tầng lầu, đếm chuẩn xác số căn hộ ở mỗi tầng lầu. Đồng tu của điểm tài liệu cũng không ngại khổ, họ đêm ngày mau chóng sản xuất tài liệu. Các đồng tu sau khi được phân công nơi phụ trách, cũng trước hết kiểm tra hiện trường, phát chính niệm thanh lý trường ở đó, sau khi ổn thỏa rồi mới đi làm để tránh can nhiễu.”

Bài chia sẻ còn có đoạn: “Cuối năm 2008, có một đồng tu ở ngoại thành bị bức hại đến chết trong nhà giam của thành phố, hơn nữa truyền ra ngoài là bị phạm nhân đánh chết. Sau khi biết tin, hầu như các đồng tu toàn thành phố đều đứng lên hành động, dùng các phương pháp giảng chân tướng: phát tờ rơi, dán áp phích tự dính, gửi thư, gửi tin nhắn, gọi điện thoại giảng chân tướng v.v. để vạch trần tội ác trong trại giam. Một kiểm sát viên của một viện kiểm sát nói: “Tin của Pháp Luân Công bay rợp trời!”

“Sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu địa phương đã khởi tác dụng chấn nhiếp to lớn đối với tà ác của trại giam. Từ đó đến nay đã hơn chục năm không có đệ tử Đại Pháp nào bị bức hại đến chết nữa, giảm thiểu được rất nhiều mức độ bức hại tại đây.”

Thực tu trong khi sản xuất tài liệu và viết bài báo cáo

Trong bài chia sẻ ”Thực tu trong khi sản xuất tài liệu và làm công tác viết bài báo cáo“ cũng chia sẻ thể hội trong quá trình làm phóng viên của Minh Huệ Net và thiết lập điểm tài liệu gia đình: “Trong tu luyện, Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ và năng lực. Trong chứng thực Pháp, tôi làm hết trách nhiệm của mình. Do đó, hàng ngày tôi đều bảo đảm học Pháp và học thuộc Pháp.”

“Một ngày nọ, đồng tu địa phương cần tôi viết một bài bình luận. Sau khi nhận yêu cầu của đồng tu, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện tiểu thuyết, tôi đã dùng chính câu chuyện này để dẫn ra luận điểm cần viết của bài bình luận, sau đó tôi dựa vào luận điểm này để viết luận cứ. Trong quá trình này, ý tưởng tuôn trào như nước, tôi đã hoàn thành một bài viết trong vòng 30 phút. Sau khi gửi cho Minh Huệ Net, bài viết này đã được đăng lên, hầu như không có chỉnh sửa nào. Những thần tích này đều là nhờ Sư phụ từ bi gia trì.”

Khắc chế bức hại bằng chính niệm thần thông

Đệ tử Đại Pháp Anh Liên (bút danh) tại tỉnh Tứ Xuyên trong bài chia sẻ ”Sư phụ bảo hộ tôi thoát khỏi nguy nan“ cho biết, khi bị bức hại bằng cực hình, nhờ sự gia trì của Sư phụ, đệ tử này đã dùng thần thông để khắc chế ác nhân hành ác. Khi cảnh sát đánh bà một cách thô bạo, “Trong tâm, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, chuyển hết thảy đau đớn lên thân kẻ bạo hành, để bọn họ đau, con không đau. Hai câu cuối tôi cố ý nói to lên cho họ nghe. Lúc này, một cảnh sát đang giơ nắm đấm lên liền hạ xuống và hỏi tôi đang nói gì. Tôi nhắc lại: “Chuyển hết đau đớn sang thân kẻ bạo hành, để các anh đau, tôi không đau.” Tôi vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt anh ta rất đau đớn và lập tức rời đi.”

Đệ đơn kiện Giang, tòa án trung cấp rút đơn kiện

Trong bài chia sẻ ”Trong ma nạn, ngày càng kiên định, tòa án trung cấp rút đơn kiện“, chia sẻ rằng cô đã bị giam giữ phi pháp 19 tháng sau khi bị bắt vì tham gia khởi tố Giang. Trong thời gian ở trại tạm giam, cô đã phản đối việc bị bức hại và cuối cùng viện kiểm sát đã rút lại đơn kiện, cô được thả ra vô tội.

“Trong lúc tôi nói, thẩm phán luôn trầm mặc không nói, mà nghiêm túc lắng nghe, người trợ lý cũng bình tĩnh lại. Tôi nói: “Từ khi tôi tu luyện đến nay, bệnh khắp thân đã không cánh mà bay…. Lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công với quốc gia và dân tộc có trăm điều lợi mà chẳng có một điều hại. Hy vọng khi các anh đối đãi với trường hợp Pháp Luân Công, hãy nâng nòng súng lên cao hơn 1cm. Khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, Trung Cộng đã giết một tốp người làm vật thế tội. Các anh chấp hành mật lệnh ở đây, ở đó có cơ chế chịu trách nhiệm suốt đời đối với thẩm phán, các anh đừng để bị lừa, phải có trách nhiệm với bản thân các anh, với gia đình, cha mẹ, và con cái!” Thẩm phán, trợ lý đều nghiêm túc lắng nghe.”

Cuối cùng, thẩm phán hỏi cô: “Vậy ghi lại thế nào đây?” Cô trả lời: “Thực tế chưa rõ ràng, chứng cứ chưa đủ, áp dụng luật không thích đáng.”

“Hai tháng sau, cảnh sát cai trại đến nói với tôi: “Mỗi lần nói chuyện với chị, chị đều mang theo nụ cười, có chuyện gì vui vậy?” Tôi lắc đầu mỉm cười. Cô ấy nói: “Tố chất tâm lý của chị rất tốt, nội tâm rất mạnh mẽ.” Cô ấy đâu biết rằng, đây là thiện tu xuất lai từ trong tu luyện Đại Pháp, đã phát xuất ra ánh quang chính niệm.”

Trước khi được thả vô tội, từ lời nói và hành xử của cô, những người bị giam khác đều nói cô là người tốt. Cô đã giảng chân tướng chọ họ, khuyên họ tam thoái. Trong trại giam, cô đã khuyên tam thoái được khoảng hơn 200 người.

Đệ tử trẻ tuổi thể hội được sứ mệnh và sự thần thánh của việc cứu người

Tác giả của bài chia sẻ ”Từng bước thành thục trong tu luyện” là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, cô tự nhủ: “Tôi không thể bị phong tỏa, tôi cần ra ngoài giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Dù chỉ cứu được một người tôi cũng không ngại ít.”

Cô nói: “Trong quá trình đột phá việc giảng chân tướng trực diện, tôi đã thể hội được cảm giác thần thánh và cảm nhận được sứ mệnh cứu độ chúng sinh, sự mỹ diệu ấy chỉ có tự thân trải qua mới cảm thụ được.”

Trong dịch bệnh, đột phá tâm an dật, gia tăng lực độ truyền chân tướng

Trong bài chia sẻ “Bệnh dịch bạo phát, gia tăng lực độ truyền chân tướng”, một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc cũng chia sẻ trải nghiệm cứu người của mình trong đại dịch.

Cô này cho biết: “Sau khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, tôi và đồng tu chồng càng cảm thấy tính cấp bách trong việc cứu độ chúng sinh. Sau khi chia sẻ, chúng tôi quyết định gia tăng nỗ lực cứu độ chúng sinh. Chúng tôi chuẩn bị phát tài liệu chân tướng khắp một lượt cho từng hộ gia đình trong vòng bán kính khoảng chục cây số, chân chính dụng tâm cứu độ chúng sinh.” Nhưng có thể làm được điều này, đầu tiên cần đột phá tâm an dật. Cô chia sẻ: “Tôi được cha mẹ cưng chiều nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng chịu khổ, thân thể rất yếu đuối, tâm an dật rất nặng. Tôi bình thường đi đường rất chậm, nhưng thần kỳ là, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi chỉ cần đi phát tài liệu chân tướng là lập tức cuốc bộ nhanh như tên bắn, hành động nhanh nhẹn, không ngại gian khổ, một luồng năng lượng to lớn mạnh mẽ thời thời khắc khắc gia trì cho tôi.”

Dùng ngôn hành của người tu luyện Đại Pháp để chứng thực Pháp

Trong bài chia sẻ “Phong thái của đệ tử Đại Pháp”, tác giả là người phụ trách hoạt động mua hàng và thanh toán ở công ty, trong 20 năm, số tiền giao dịch do cô xử lý hàng năm lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Cô chia sẻ: “Trong hơn 20 năm, tôi đã thực hiện các giao dịch giá trị hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm, và luôn yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đối với lợi ích trước mắt, tôi làm được việc giữ gìn sự trong sạch trong môi trường đầy rẫy cám dỗ vật chất. Trong việc mua bán, làm được công bằng, công chính, công khai, không làm tổn hại đến lợi ích của công ty, cũng không trục lợi từ nhà cung cấp.”

Có một nhà cung cấp nhiều lần nói với cô: “Trên đời này không thể tìm thấy một người tốt như chị, giúp người khác mà không cầu báo đáp. Chị giống như một dòng suối trong mát, đã thay đổi cái nhìn của tôi về Pháp Luân Công. Chị cho tôi chứng kiến Pháp Luân Công là thế nào, quả là khác hẳn với những gì tôi đã biết (tin tức trên TV của ĐCSTQ).”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/21/452184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/22/204867.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share