Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

Vừa nghĩ đến việc đi Bắc Kinh, tâm sợ liền tác quái, có hai nguyên nhân: Thứ nhất, đến Bắc Kinh cần phải qua trạm kiểm tra. Do tên tôi đã nằm trong “danh sách đen” của tà đảng nên khi qua trạm kiểm tra cần phải xuất trình chứng minh thư, ra vào rất bất tiện. Thứ hai, tôi cho rằng Bắc Kinh là hang ổ của tà ác (kỳ thực Thượng Hải nơi Giang quỷ ở mới là trung tâm của tà ác), hoàn cảnh nơi đó ác liệt. Tôi sợ chính niệm của bản thân không mạnh sẽ ảnh hưởng đến việc cứu người. (Trích trong bài đưới đây)

* * * * * * *

[MINH HUỆ 17-11-2022]

Con xin kính chào Sư phụ!
Chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn. Con trai và con dâu tôi bán vật liệu xây dựng ở Bắc Kinh, cháu trai cũng học ở đó. Do chợ vật liệu xây dựng bị dỡ bỏ nên con trai tôi phải tới một địa phương khác, cách trường cháu trai học hơn 60km. Vì thế con trai nhờ tôi đến chăm nom cháu trai. Năm 2017, tôi đến Bắc Kinh chăm cháu.

1. Đột phá tâm sợ, bước ra khỏi nhà

Vừa nghĩ đến việc đi Bắc Kinh, tâm sợ liền tác quái, hai nguyên nhân là: Thứ nhất, đến Bắc Kinh cần phải qua trạm kiểm tra. Vì tên tôi đã nằm trong “danh sách đen” của tà đảng, khi qua trạm kiểm tra cần phải xuất trình chứng minh thư, đi đi lại lại rất bất tiện. Thứ hai, tôi coi Bắc Kinh là hang ổ của tà ác (kỳ thực Thượng Hải nơi Giang quỷ ở mới là trung tâm của tà ác), hoàn cảnh nơi đó ác liệt. Tôi sợ chính niệm của bản thân không mạnh sẽ ảnh hưởng đến việc cứu người.

Nhưng tôi biết sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân – đó chính là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi không thể cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư phụ. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi liền nghiêm túc học Pháp, tăng cường phát chính niệm để thanh trừ nhân tố và vật chất sợ, thanh lý trường không gian của bản thân. Sau đó, tôi phân phát tài liệu và dán tờ chân tướng mang từ quê lên tới các vùng lân cận.

Một đêm, tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, khi đó tâm sợ rất nặng. Tôi bèn nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

Tạm dịch:

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ
(Chính Niệm Chính Hành – Hồng Ngâm II)

Tôi cứ thế nhẩm, tâm dần dần buông xuống được, chính là Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ vật chất sợ hãi đó. Xong việc, tôi ung dung về nhà.

Còn có một hôm, buổi tối tôi đi dán tờ chân tướng, cột điện bên đường khá sạch sẽ nên tôi liền dán tờ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên các cột điện đó. Cứ cách một cột điện tôi lại dán một tờ, cứ dán như thế cho đến hết rồi mới về. Về nhà, tôi phát xuất một niệm: Mời thần hộ Pháp trông coi tờ chân tướng, không cho người xấu xé mất, đây là cứu người. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi đến con phố đó để xem tờ chân tướng có bị ai xé mất không, vẫn có hai tờ bị xé, nhưng một tờ thẳng ngay trước cửa đồn công an không bị xé. Lần này, tôi đã thể hội được tác dụng của chính niệm.

Qua vài hôm, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi gặp được một đồng tu bản địa, lão đồng tu nói với tôi: “Tờ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hảo dán trên cột điện trước đồn công an đã được vài ngày rồi mà vẫn còn ở đó.” Tôi nghe xong tâm tình vô cùng kích động, chính là Sư phụ đang khích lệ tôi!

Do phòng ở của con trai cũng phải dỡ bỏ nên tôi đi tìm thuê phòng ở gần trường học địa phương. Trong viện có một phu nhân, bình thường tôi vẫn luôn muốn giảng chân tướng cho cô ấy nhưng không có cơ hội. Vừa hay hôm đó, tôi dọn nhà, cô ấy đã tới nói chuyện, tôi liền tranh thủ thời gian giảng cho cô về vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn và việc “tam thoái bảo bình an”. Nghe xong, cô vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân.

2. Cứu người trong tiểu khu

Từ khi chuyển đến tiểu khu này, tôi liền cứu người hữu duyên ở đây một cách lý trí và trí huệ. Một buổi chiều, tôi đến trường đón cháu trai, có một bà cũng chờ đón cháu trai, tôi liền chủ động nói chuyện với bà ấy. Nói tới nói lui, hóa ra cháu tôi và cháu bà ấy học chung một lớp. Vì vậy, tôi nhân cơ hội đó giảng chân tướng cho bà, giảng về vụ tự thiêu giả mạo, việc Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay để bức hại Pháp Luân Công, vì đệ tử Đại Pháp không buông bỏ tín ngưỡng mà bị tà đảng Trung Cộng dùng cực hình bức hại. Bà ấy bật khóc, vừa khóc vừa nói ác thủ Giang Trạch Dân chết cũng sẽ không được yên.

Một hôm, bà ấy gọi điện mời tôi đến nhà bà. Bà ấy nói muốn luyện công, nhờ tôi hướng dẫn cho bà ấy, bạn của bà cũng muốn học. Tôi liền đến hướng dẫn họ các động tác luyện công. Học được vài hôm, họ không nhớ được nên cũng không học nữa. Tuy họ không bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng đã đặt định được cơ sở tốt cho tương lai. Tôi còn giúp con gái, con trai, cháu trai và còn hai con gái của bạn bà ấy làm tam thoái.

Một buổi tối, có một bà nhặt rác nhìn thấy tôi như thể thấy người thân lâu ngày không gặp nhau, liền trò chuyện với tôi, không gì không kể. Chúng tôi nói chuyện gia đình một chút, rồi tôi mau chóng giảng chân tướng cho bà ấy. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ cứu bà ấy. Tôi giảng cho bà ấy về việc “tam thoái bảo bình an”, hỏi bà ấy đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong chưa. Bà ấy nói: “Tôi đã gia nhập Đội, còn Đảng và Đoàn thì chưa.” Tôi nói: “Vậy bà thoái đội nhé.” Bà ấy đồng ý.

Tôi đang nói thì chồng của bà ấy cũng tới, bà ấy nói: “Hãy giúp anh trai của ông thoái nữa, ông ấy cũng là đội viên.” Tôi hỏi họ của bà ấy, bà ấy liền nói tên thật của vợ chồng bà cho tôi, đều dùng tên thật để thoái.

Chỉ còn vài ngày nữa là được nghỉ hè, cháu trai và cháu gái ngoại của bà ấy từ quê lên thăm, tôi bèn giảng chân tướng cho cháu, nói với cháu ngoại: “Các con nghe bà, hãy thoái đi, bà muốn tốt cho các con.” Các cháu nghe xong liền vui vẻ đồng ý.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã đưa người hữu duyên đến với tôi. Tôi thực sự vui vì những sinh mệnh đó được đắc cứu. Trong tiểu khu này còn rất nhiều người hữu duyên, tôi đều giảng chân tướng một cách trí huệ cho họ.

3. Chỉ cần có thể cứu người, tôi liền đi

Trước ngày 1 tháng 5 năm 2021, một người bạn (mà tôi gặp trong khi giảng chân tướng) đã tìm cho tôi công việc đưa đón các cháu bé. Cha mẹ của bọn trẻ đi làm và muốn tìm người đưa đón con. Bà ấy hỏi tôi có đi được không? Tôi nghĩ miễn là có thể cứu người, không trì hoãn việc học Pháp và phát chính niệm là được. Buổi sáng đón bọn trẻ từ nhà lúc 7 giờ, đến 7 rưỡi thì chúng vào lớp, 5 giờ chiều thì tan học, 5 rưỡi, cha của bọn trẻ đi làm về. Thứ bảy, Chủ nhật trường học nghỉ. Thời gian như vậy thì tôi có thể thu xếp được.

Sáng ngày thứ hai, cha mẹ của bọn trẻ đều gặp tôi, cha đứa trẻ hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói tôi 63 tuổi, cậu ấy nói: “Òa, cô vẫn còn trẻ như vậy! Mẹ cháu 65 tuổi, còn kém xa cô. Mẹ cháu huyết áp cao, không trông cháu được. Nhìn cô thật khỏe mạnh! Mỗi tháng cháu đưa cô 1.000 nhân dân tệ được không? Tôi nói: “Được”.

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đi đón cháu, những người chờ đón cháu hầu hết đều tầm 50-60 tuổi, không phải là ông bà nội thì cũng là ông bà ngoại. Tôi chủ động chào hỏi họ. Một bác cao tuổi hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói: “Tôi 63 tuổi rồi.” Mấy bác ấy ai cũng khen tôi trẻ trung, rạng rỡ. Lúc đó, tôi phát xuất một niệm: Tôi phải cứu các bác ấy.

Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đưa cháu ra công viên chơi, có khi tôi đưa cháu đi đâu ăn, cháu bé cũng rất yêu quý tôi. Cha cháu tan làm, liền đến công viên tìm chúng tôi, trong công viên hễ gặp người hữu duyên tôi liền giảng chân tướng cho họ.

Một lần sau khi tan học, cháu bé muốn đi công viên. Một người phụ nữ cũng đưa cháu gái đến công viên chơi. Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô ấy, làm tam thoái. Mỗi ngày tôi đều nghĩ làm thế nào để cứu phụ huynh của những cháu bé này. Sư phụ thấy tâm cứu người của tôi, liền an bài cho tôi.

Một lần, tôi đón cháu sớm, khi đó chưa có nhiều người. Có bà ngoại của một cháu cũng tới, tôi vừa thấy cơ hội cứu bà ấy liền mau mau giảng chân tướng tam thoái bảo bình an. Bà ấy nghe minh bạch và vui vẻ đồng ý làm tam thoái.

Cháu bé tôi trông học lớp hai, trong lớp có hơn 20 cháu. Tôi đã giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người nhà của 16 cháu. Quá trình đó vô cùng thần kỳ, ví như tôi muốn cứu người nào thì rất nhanh tôi sẽ gặp được người đó một mình. Rất nhiều người tôi gặp trên đường đến đón cháu, một số người gặp trong công viên và một số người gặp trong tiểu khu. Sự việc dường như là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thực ra, tất cả đều là do Sư phụ an bài.

Tôi không vội giảng chân tướng cho bố mẹ cháu bé mà tôi trông, để cho họ có quá trình hiểu tôi. Thời gian vài tháng trôi qua, tôi thấy cha mẹ cháu rất hài lòng về tôi. Có một lần nghỉ đông, tôi muốn về quê. Mẹ cháu bé đưa tôi 1.000 nhân dân tệ tiền lương, sau đó lại lấy 300 nhân dân tệ nữa đưa cho tôi nói: “Sang năm mới rồi, cô cầm chút tiền về mua cho chú (chồng tôi) chút đồ ăn.” Tôi đã khéo léo từ chối.

Tôi đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cho họ. Cha cháu bé lập tức nói: “Cô à, cháu từng gia nhập Đoàn, Đội, cô giúp cháu thoái nhé. Mẹ đứa bé xem ra có vẻ không tiếp nhận lắm. Sau đó, tôi lại tìm cơ hội để giảng chân tướng cho cô ấy. Thì ra cô ấy là đảng viên, vì chịu độc hại của chủ nghĩa vô thần của tà đảng, tôi thấy cô ấy không thực sự tin tưởng nhưng vẫn đồng ý thoái.

Lời kết

Mấy năm nay, khi ở Bắc Kinh trông cháu trai, tôi đã đến các siêu thị lớn nhỏ, chợ rau và công viên để giảng chân tướng và khuyên được rất nhiều người hữu duyên làm tam thoái. Thực ra, tôi cảm thấy giảng chân tướng trực diện ở Bắc Kinh cũng không khó và không đáng sợ như tôi tưởng tượng, phần lớn mọi người đều có thể tiếp nhận, hễ giảng là đồng ý thoái.

Chỉ cần chúng ta học Pháp tốt, phát chính niệm tốt và một lòng nghĩ đến việc cứu người, thì Sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta. Khi cứu người, chúng ta cần giữ vững chính niệm, cựu thế lực sẽ không dám bức hại. Kỳ thực, Sư phụ đã mở sẵn đường cho việc này, chỉ là để chúng ta bước một bước đó, vứt bỏ chấp trước, dựng lập uy đức, cuối cùng đạt viên mãn. Tôi ngộ được rằng trên bề mặt là tôi đến Bắc Kinh để chăm sóc cháu nhưng trên thực tế thì chúng sinh trong thế giới của tôi đang chờ được cứu. Hết thảy đều do Sư phụ sự an bài.

Con xin chân thành cảm tạ Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/451511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/22/204864.html

Đăng ngày 27-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share