Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 10-11-2022]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!

Tôi năm nay 60 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998. Mỗi từng trải nghiệm siêu thường trong tu luyện của tôi đều không tách rời khỏi sự gia trì từ bi của Sư phụ. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 này, tôi viết ra những trải nghiệm tu luyện của bản thân, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

1. Thi bằng lái xe

Nhà tôi là điểm tài liệu, phụ trách cung cấp các loại tài liệu chân tướng cho đồng tu, cho nên tôi thường dùng xe của đồng tu để đi mua vật liệu. Kỳ thực, nhà tôi cũng có xe, nhưng tôi không có bằng lái và cũng không biết lái xe. Tôi thầm nghĩ: Hay mình học lái xe nhỉ, như vậy chẳng phải tiện hơn hay sao?

Năm 2017, khi đó tôi 55 tuổi, tôi đã đăng ký học lái xe. Nhưng sau khi đăng ký xong, tôi có cảm giác ngại khó. Khi lên lớp, tôi rất sợ học thuộc bài và thi cử. Năm đó, tôi cũng lớn tuổi rồi, e là không thể học thuộc hơn một nghìn điều luật, không thể thi đỗ trong một lần. Nhưng tôi lại nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình có Sư phụ!” Tôi vừa nghĩ vậy, lập tức khắc phục xong cảm giác ngại khó. Tôi bắt đầu nghiêm chỉnh học bài, trong quá trình này, có những điều luật rất giống nhau, tôi đã kiên trì học tới học lui để nhớ cho kỹ, mãi cho đến khi thuộc lòng nhuần nhuyễn. Khi đó, em gái họ (cũng là đồng tu) đang ở nhà tôi, em ấy cũng giúp tôi học thuộc bài, không lâu sau, tôi đã thuộc lòng hơn một nghìn điều luật.

Vào ngày dự thi, trước khi vào trường thi, tâm tôi cảm thấy bất ổn và hơi căng thẳng, tôi đã cầu xin Sư phụ trợ giúp, và trong tâm mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một lát sau, tâm tôi đã bình ổn trở lại. Sau khi vào trường thi, tôi suôn sẻ hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi, và đã thi đỗ phần này. Điều này đã giúp tôi tự tin hơn ở phần thi kế tiếp.

Phần thi thứ hai (thi lái xe) là phần khó nhất trong toàn bộ bài thi. Ngay cả người trẻ cũng khó mà thi đỗ trong một lần. Đối với một người lớn tuổi như tôi, lại càng thấy khó hơn. Nhưng tôi nghĩ mình là người tu luyện, lúc nào cũng có Sư phụ trông nom, cho nên tôi sẽ không giống như người thường. Mỗi lần tôi thực hành lái xe, tôi đều nghiêm túc nghe theo giáo viên hướng dẫn và cố gắng luyện tập. Sau đó, trong lần thi thử ở trường, lần nào tôi cũng được tròn điểm, hiệu trưởng và giáo viên hướng dẫn đều rất vui. Nhưng khi gần đến kỳ thi chính thức, giáo viên vẫn thấy hơi lo lắng cho tôi.

Trong phần thi thứ hai, người đàn ông thi trước tôi đã bị trượt. Tôi hỏi ông ấy nguyên nhân vì sao, ông nói: “Chiếc xe này quá cũ, sau khi xe dừng lại ở điểm dừng trên con dốc, xe đã tắt máy.” Ngoài ra, ông còn nhắn nhủ tôi cần phải chú ý. Khi đó, tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp, trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ à, đệ tử còn phải cứu người, thời gian hữu hạn, thỉnh Sư phụ gia trì cho đệ tử hôm nay có thể thi cử suôn sẻ.”

Sau khi lên xe, tôi định chắc một niệm: Mình có thể thi đỗ hay không, đều giao hết cho Sư phụ. Sau đó, tôi mở máy và chạy theo lộ trình định sẵn, tôi cũng không nghĩ đến vấn đề xe cũ. Trong bất tri bất giác, tôi đã hoàn thành xong phần thi. Tôi suôn sẻ thi đỗ, trong tâm thầm nghĩ: “Cảm tạ Sư phụ! Đệ tử đã khiến Ngài nhọc tâm.”

Trước khi dự thi phần thứ ba (thi lái xe), giáo viên hướng dẫn đã nói chuyện với chúng tôi, nếu chúng tôi hối lộ cho giám khảo 500 nhân dân tệ thì ông ấy có thể nhắc bài và bảo đảm thi đậu. Nếu không, ông ấy có thể làm khó không cho thi đỗ. Tôi nghĩ mình là một đệ tử Đại Pháp, không thể dung túng những hành vi bất chính kiểu này. Tôi có Sư phụ, tất cả đều là Sư phụ nói mới được tính, không phải là những người kia nói mới tính.

Trường thi có ba làn đường khác nhau. Trong số đó, làn thứ ba là khó nhất, và tôi đã được đưa vào thi ở làn đường này. Tôi vẫn kiên định tin tưởng Sư phụ sẽ giúp mình. Trong lúc chờ đến lượt thi, tôi đã phát ra một niệm cho những chúng sinh ở đó, bao gồm cả chiếc xe mà tôi sẽ lái thi, để cho những chúng sinh đó đều ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Khi đến lượt của tôi, giám khảo không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi suôn sẻ vượt qua từng bước từng bước. Một chị cùng thi với tôi ngày hôm đó đã hỏi tôi có đưa tiền cho giám khảo không? Chị ấy sợ không đưa tiền thì giám khảo sẽ không cho đậu. Tôi nói tôi không đưa tiền và đề nghị chị ấy cũng không cần đưa, sau đó tôi bảo chị mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhất định sẽ thi đậu. Chị ấy đã nghe lời tôi, cho nên cũng suôn sẻ vượt qua kỳ thi, chị tỏ ra rất vui. Chị ấy có ý mời tôi ăn cơm để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng tường tận và giúp chị làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng).

Đệ tử cảm ơn Sư phụ đã từ bi gia trì, khiến cho con có thể suôn sẻ lấy bằng lái xe trong thời gian cực ngắn. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để sau này tôi có thể chở đồng tu đi giảng chân tướng qua điện thoại khi giải cứu đồng tu, cũng như chở đồng tu đi khắp nơi để giảng chân tướng trực diện.

2. Học cách cài đặt máy tính

Năm 2014, vì hệ điều hành máy tính của tôi đòi hỏi cần phải nâng cấp, tôi đã tìm đến một đồng tu trẻ ở địa phương, muốn nhờ cậu ấy cài giúp. Đồng tu này là nhân viên văn phòng, cậu ấy chỉ rảnh vào cuối tuần, nhiều đồng tu khác cũng tìm cậu ấy giúp đỡ. Hễ đến cuối tuần thì cậu ấy sẽ rất bận rộn, thậm chí không có thời gian để học Pháp.

Tôi thầm nghĩ: Mình không thể ỷ lại vào một mình cậu ấy được. Tôi đã đi nói chuyện với cậu ấy, ngỏ ý muốn theo cậu học cách cài đặt, nhưng đồng tu này lại nói: “Khi nào cô cần, cô cứ tìm cháu.” Lời lẽ của đồng tu khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, ý là đồng tu không muốn chỉ cho tôi. Nhưng tôi liền thay đổi cách nghĩ: “Mình chẳng biết tí gì về cài đặt hệ điều hành máy tính, phải học từ đầu. Thời gian của đồng tu eo hẹp như thế, cậu ấy đâu có thời gian để chỉ cho mình.”

Tuy nhiên, tôi vẫn không từ bỏ ý định muốn học cài đặt máy tính. Tôi có một nguyện vọng như thế này, và Sư phụ đã giúp tôi. Một ngày nọ, có một đồng tu kỹ thuật ở địa phương khác đến thăm nhà đồng tu A ở địa phương tôi. Đồng tu A biết tôi muốn học cách cài đặt máy tính, cho nên đã gọi tôi tới nhà. Tôi đã theo vị đồng tu kia, học cách cài máy tính từ con số 0. Tôi vô cùng trân quý cơ hội Sư phụ đã an bài cho tôi lần này, tôi nghiêm túc nghe đồng tu giải thích, cậu ấy rất kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi. Tôi chuyên tâm đối chiếu từng bước từng bước theo giáo trình mà cậu ấy mang đến, nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ kịp thời hỏi lại đồng tu. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã nắm bắt rất nhanh những kiến thức cơ bản. Sau khi về nhà, tôi thực hành lại nhiều lần, mãi cho đến khi thành công mới thôi.

Sau khi tôi có thể tự cài máy tính, tôi đã đi giúp đỡ các đồng tu ở xung quanh mình, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho đồng tu trẻ ở địa phương. Vì tôi đã có kiến thức nền tảng để cài đặt máy tính, cho nên sau này hệ điều hành máy tính có nâng cấp và cập nhật bản mới, tôi cũng thấy dễ dàng hơn nhiều. Mỗi lần tôi đều theo đồng tu học hỏi trước, rồi lại đi giúp những đồng tu khác, nhờ vậy hệ điều hành máy tính của các đồng tu ở địa phương đều có thể kịp thời cập nhật bản mới nhất.

Một lần nọ, một đồng tu chia sẻ với tôi rằng, máy tính của các đồng tu ở địa phương nào đó chưa được nâng cấp lên bản mới nhất. Sau khi nghe xong, tôi lập tức cùng đồng tu đó đi đến địa phương kia. Tôi đã giải thích rõ ràng cho các đồng tu ở đó biết cần phải kịp thời nâng cấp hệ điều hành, đồng thời tôi cũng hướng dẫn cho mọi người làm, để bảo đảm tính an toàn bảo mật của hệ thống.

Năm 2021, vì hệ điều hành máy tính đòi hỏi nâng cao tính bảo mật, cho nên diễn đàn kỹ thuật đã cung cấp một bộ công cụ cài đặt mới. Tôi đọc thấy giáo trình khá phức tạp, nếu muốn nghiên cứu cho rõ thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Khi đó, mỗi ngày tôi đều phải ra ngoài giảng chân tướng trực diện với đồng tu, trong tâm tôi cũng hiểu rõ việc bảo mật hệ thống máy tính là điều rất quan trọng, nhưng tôi cảm thấy hơi khó cân bằng về phương diện thời gian.

Sư phụ nhìn thấy tôi lo lắng lỡ mất thời gian giảng chân tướng cứu người, cho nên Ngài đã giúp tôi tìm một người cộng sự tốt. Một ngày nọ, đồng tu B ở khu phố sát bên tìm đến nhà tôi, đồng tu nói chỉ còn vài tháng nữa, bà sẽ nghỉ hưu. Tôi bèn nói với bà về việc hệ thống máy tính cần nâng cấp bản mới, nhưng tôi lại có quá ít thời gian để nghiên cứu giáo trình hướng dẫn. Bà ấy biết tôi hàng ngày đều phải đi giảng chân tướng trực diện, cho nên bà liền nói: “Hiện nay, thời gian của tôi rất dư dả, tôi cũng khá hứng thú với mấy thứ này, hay là để tôi về nhà nghiên cứu trước xem sao.” Tôi đã chuyển cho bà toàn bộ giáo trình hướng dẫn cài đặt mới.

Sau khi bà đọc gần xong phần hướng dẫn, hai chúng tôi đã cùng nhau phối hợp, chúng tôi vừa tìm tòi vừa làm thử hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi cài đặt thành công mới thôi. Sau đó, chúng tôi chia nhau đi giúp các đồng tu ở xung quanh cài đặt mới. Trong quá trình này, máy tính của mỗi đồng tu cũng không giống nhau, chúng tôi vừa cài vừa học hỏi, đồng thời cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Các đại lý bán máy tính vì để kiếm nhiều tiền hơn, cho nên họ đã đổi các ổ cứng SSD nguyên gốc của một số nhãn hiệu máy tính nước ngoài có tính bảo mật khá tốt thành những sản phẩm nội địa. Các ổ cứng SSD sản xuất tại Trung Quốc Đại lục đều bị Trung Cộng giở trò gian lận trong đó. Điều này sẽ mang đến mối nguy hiểm to lớn về bảo mật khi chúng tôi lên Minh Huệ Net. Vì những lý do về an toàn, các đồng tu trên diễn đàn kỹ thuật đã hướng dẫn cách kiểm tra ổ cứng máy tính. Chúng tôi cần phải tiến hành kiểm tra ổ cứng của tất cả các máy, nếu ổ cứng nào không đủ tiêu chuẩn thì cần phải kịp thời đổi ngay.

Một lần nọ, đồng tu C tìm đến chúng tôi, đồng tu này nói rằng máy tính của các đồng tu ở huyện xung quanh địa phương chúng tôi vẫn chưa nâng cấp hệ điều hành, và ổ cứng cũng chưa được kiểm tra. Sau khi nghe xong, chúng tôi cảm thấy lo ngại về vấn đề an toàn, cho nên chúng tôi đã bàn bạc với nhau, tôi và đồng tu B sẽ cùng đi với đồng tu kia [để kiểm tra máy tính cho mọi người]. Khi đó, tôi muốn tự lái xe, nhưng đường đi một chiều đã mất gần 2 tiếng đồng hồ, như vậy ít nhất phải mất thời gian 1 ngày để đi, như vậy tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng trực diện, do đó tôi nghĩ hay là để đồng tu B đi với đồng tu kia. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã xoay chuyển cách nghĩ, mọi người đều đang làm ba việc, ai cũng bận rộn. Thêm một người làm thì có thể góp thêm một phần sức, cũng là tiết kiệm chút thời gian cho đồng tu. Tôi sợ lỡ mất thời gian của bản thân, đây chẳng phải là tâm ích kỷ sao?

Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vả lại, việc này liên quan đến vấn đề an toàn của mỗi đồng tu khi lên Minh Huệ Net. Sau khi nhận thức đến đây, tôi đã lập tức quy chính bản thân, bèn nói với đồng tu: “Tôi sẽ đi cùng mọi người.”

Sau khi đến nơi, các đồng tu thay nhau mang đến những máy laptop mới cũ khác nhau. Chúng tôi chia nhau ra để kiểm tra ổ cứng của từng máy, sau đó mới cập nhật hệ điều hành mới. Trong quá trình này, các đồng tu ở ngoài huyện cũng theo chúng tôi học hỏi. Chúng tôi kiểm tra thấy ổ cứng của máy laptop cũ cần phải đổi ngay. Máy laptop mới mua trước hết cần phải sao lưu driver của hệ điều hành nguyên gốc, sau đó mới cài hệ điều hành mới, để tránh việc thiếu driver và cài đặt không thành công sau khi nâng cấp lên hệ điều hành mới.

Đồng tu C đã cài xong một máy, nhưng do cách làm không đúng (vì bà cũng mới vừa học) cho nên máy tính không thể hoạt động. Sau khi tôi chỉ cho bà cách sửa driver, bà đã cài đặt thành công. Khi đó, bà nói: “Chị vất vả quá, nếu không có chị ở đây thì hai chúng tôi làm không xong rồi (do đồng tu B cũng chưa gặp qua tình huống này).” Tôi biết mình đến đây là đúng, đồng thời cũng thể ngộ được tầm quan trọng của việc vứt bỏ tự ngã và viên dung chỉnh thể. Ba người chúng tôi cùng nhau phối hợp, chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra ổ cứng và nâng cấp hệ điều hành cho toàn bộ máy tính. Các đồng tu ở ngoài huyện cũng học hỏi xong những thao tác kỹ thuật. Ba chúng tôi đã về đến nhà ngay trong buổi chiều hôm đó.

Địa phương tôi có một chị đồng tu rất nhiệt tình giúp đỡ những đồng tu khác. Để cho các đồng tu lớn tuổi cũng có thể lên Minh Huệ Net, chị ấy thường hay giúp mọi người mua máy tính, nhưng chị lại không biết cách cài đặt hệ điều hành, do đó chị đã nhiều lần tìm tôi giúp đỡ. Chị cũng biết tôi hàng ngày phải đi giảng chân tướng trực diện cứu người, thời gian rất eo hẹp, cho nên chị cũng thấy ngại khi đến tìm tôi thường xuyên. Tôi đã đề xuất chị học cách cài đặt, chị nói trước đây đã từng học qua nhiều lần nhưng vẫn không biết làm.

Sau đó, chị lại mang máy tính đến nhà tôi, tôi vừa làm, vừa kiên nhẫn hướng dẫn cho chị ấy. Chị học rất nghiêm túc, ghi chép cẩn thận từng bước, mãi cho đến khi chị có thể tự làm được mới thôi. Chị ấy rất vui, cảm khái nói: “Lần này tôi theo chị học thành công là sự an bài của Sư phụ.” Hai chúng tôi đều biết ơn sự an bài và từ bi gia trì của Sư phụ, giúp cho hai đệ tử lớn tuổi như chúng tôi có thể phát huy năng lực trong hạng mục cài đặt máy tính này, từ đó giúp đỡ càng nhiều đồng tu hơn nữa.

Lời kết

Đối với một người đã 60 tuổi như tôi mà nói, nếu không phải nhờ tu luyện Đại Pháp, thì tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc thi bằng lái xe và học cách cài đặt máy tính. Chính vì tôi kiên định tin tưởng Sư phụ, cho nên mỗi khi làm việc gì, tôi cũng có tín niệm kiên định, không ngại khó khăn, và dũng cảm tiến về phía trước. Trong quá trình này, tôi cũng thể ngộ được uy lực và sự siêu thường của Đại Pháp.

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 24 năm, Sư phụ từ bi vĩ đại luôn luôn bảo vệ đệ tử, Ngài đã nhọc hết tâm sức để giúp đệ tử hoàn thành sứ mệnh. Đệ tử duy chỉ có càng thêm tín Sư tín Pháp, tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước, như vậy mới có thể báo đáp Sư tôn.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Trung quốc lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/大陸法會-年已六旬-考駕照、學電腦-451499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/18/204801.html

Đăng ngày 30-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share