Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2023] Có một khu chợ nhỏ ở phía đông thành phố nơi tôi ở và nó là một trong những nơi náo nhiệt nhất vào buổi tối sau giờ hành chính. Chợ này có bán đủ loại nào là thức ăn chế biến sẵn, thức ăn đông lạnh, rau củ, thịt, nước uống, trái cây, đồ gia dụng, v.v. Sản phẩm ở đây rẻ hơn và tươi hơn siêu thị, nên chợ rất đông đúc vào giờ tan tầm. Tuy nhiên, bởi dịch COVID bất ngờ bùng phát nên khu chợ thường xuyên nhộn nhịp này bất ngờ vắng lặng. Chỉ có vài quầy hàng vẫn còn hoạt động và cũng chỉ có một vài người đến chợ mua hàng.

Tôi đến quầy bán thức ăn nhanh để mua bánh cuộn hấp. Ngay khi tôi vừa cất tiếng thì chủ quầy hàng, một cậu thanh niên độ chừng hơn 30 tuổi, đột nhiên reo lên: “Ồ, thì ra là anh à! Tôi nhận ra giọng nói của anh”. Bởi tôi đeo khẩu trang và khăn quàng cổ nên lúc đầu cậu ấy không nhận ra tôi. Rồi cậu ấy nói: “Cảm ơn anh! Từ khi anh nói với tôi điều đó, việc kinh doanh của tôi đã đặc biệt tốt lên. Quả đúng như anh nói, tôi không bị nhiễm COVID, và người nhà tôi cũng vậy”. Cậu ấy quay người lại và chỉ vào người phụ nữ ở phía sau, trong có vẻ như là mẹ của cậu ấy.

Trước khi dịch bùng phát trên diện rộng, tôi đã đến mua bánh bao của cậu thanh niên này và sau khi trả tiền, tôi nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Cậu trông có vẻ thật thà. Tôi muốn nói với cậu mọt điều quan trọng: Cậu hãy ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Môn tu luyện này dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Con người nên chân thật, thiện lương, khoan dung và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Làm một người tốt là điều tuyệt vời. Tôi đảm bảo điều này sẽ đem lại lợi ích cho cậu nếu cậu chiểu theo ba chữ này mà hành xử trong cuộc sống và tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp. Hãy xem tình hình dịch bệnh hiện nay, mọi người sống mà không cảm thấy an toàn. Đối với những lão bách tính như chúng ta mà nói, thì điều quan trọng là được bình an. Nhưng làm thế nào để chúng ta tranh xa được thảm họa? Đeo khẩu trang có thể giải quyết được vấn đề không? Không thể. Ông Trời chỉ nhìn nhân tâm. Nếu tâm của cậu chính, cậu sẽ được ban phúc. Cậu làm kinh doanh nhỏ, thì nên trung thực và không bán hàng giả”. Cậu ấy gật đầu đồng ý.

“Còn một chuyện nữa. Đã ai nói với cậu về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa?” Cậu ấy trả lời mình chưa biết tới điều này. Sau đó tôi tiếp tục nói: “ĐCSTQ là một tổ chức tồi tệ. Nó đã nhiều lần phát động các phong trào chính trị để bức hại người dân Trung Quốc. Chúng ta không nên tin nó. Bản thân chúng ta cần nên phân biệt rõ tốt-xấu. Chính quyền đem nhốt các học viên Pháp Luân Đại Pháp lương thiện ở trong tù và giết họ để lấy nội tạng. Cậu không nên làm thành viên của nó. Hãy thoái đảng. Hơn 400 triệu người đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Có một trang web ở hải ngoại gọi là The Epoch Times – Tuidang, mọi người có thể vào đó để thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Cậu thanh niên nói: “Tôi đã từng kết nạp vào Đội Thiếu niên từ nhiều năm trước. Hãy giúp tôi thoái nhé”. Cậu ấy cho tôi biết họ của cậu ấy và tôi đã giúp cậu ấy thoái xuất bằng hoá danh. Tôi cũng bảo cậu ấy nhớ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ mỗi khi có thời gian và cậu ấy đồng ý. Lúc đó chỉ có một mình cậu ở quầy và tôi đã không đề nghị cậu nói lại với gia đình những gì tôi đã nói với cậu.

Kết quả là sau khi cậu ấy minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, việc kinh doanh của cậu ấy đã phát đạt hẳn lên. Nhiều chủ quầy phải đóng cửa sau khi bị nhiễm COVID nhưng cậu ấy thì không bị nhiễm và vẫn khoẻ mạnh. Cậu ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Cậu ấy còn kể với gia đình mình về việc niệm chín chữ chân ngôn và kết quả là tất cả họ đều bình an, khỏe mạnh.

Tôi đã quên mất cuộc trò chuyện này cho đến khi tôi mua thức ăn ở quầy của cậu. Cậu ấy nhận ra giọng của tôi và phấn khởi kể cho tôi những gì đã xảy ra với bản thân và gia đình kể từ lần gặp gỡ trước đây của chúng tôi. Cậu ấy bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo hộ cậu ấy và gia đình bình an trong đại dịch.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/8/454609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206094.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share