Bài viết của Tiểu Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2022] Gần đây, với sự gia tăng các ca nhiễm COVID ở Bắc Kinh, vợ chồng con trai và cháu gái chín tháng tuổi của tôi đều được bảo hộ khỏi virus, ngay cả khi nhiều người xung quanh họ bị nhiễm bệnh. Tôi tin rằng gia đình con trai tôi đắc phúc báo vì ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Tối qua khi gọi video cho con trai, tôi thấy cháu gái đang nhảy trên giường thật dễ thương. Con trai nói cả chín người trong gia đình bác vợ, nhà kế bên, đều bị dương tính với COVID. Trong khi mấy đứa trẻ trong gia đình đó đang hồi phục thì những người lớn vẫn còn đang ốm rất nặng.

Chồng tôi khuyên con trai nên để cháu gái ở nhà trong những ngày này, vì theo tin tức, virus đang lây lan rất nhanh trong thành phố. Con trai tôi nói tình hình thực sự còn tệ hơn những gì được đưa tin. Bởi các trung tâm xét nghiệm COVID đều đã đóng cửa và chính quyền cũng ngừng báo cáo các ca dương tính không có triệu chứng nên không ai biết có bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh. Mọi người đều áp lực và hoảng sợ. Con trai tôi còn nghe nói rằng các bệnh viện đều đã quá tải. Phải mất nhiều tuần các lò hoả táng mới lên lịch hoả táng cho người chết. Nhiều người con nói rằng ước tính có ít nhất vài triệu người đã bị nhiễm bệnh ở Bắc Kinh, một thành phố có dân số 22 triệu người.

Con dâu tôi cũng nói rằng mọi người ở nơi cháu làm việc đều bị dương tính, ngoại trừ cháu. Là một quản lý, hiện giờ cháu là người duy nhất vẫn còn có thể đến văn phòng làm việc.

Sau khi gọi điện cho con trai, tâm tôi tràn ngập cảm xúc. Nhìn lại những gì gia đình tôi đã trải qua trong hai thập kỷ qua, tôi biết ơn sự ủng hộ của con trai đối với đức tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp, dẫu cho tôi phải chịu đựng cuộc bức hại nghiêm trọng đến mức nào. Tôi biết cả hai vợ chồng con trai tôi đang được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ vì sự thiện lương của chúng.

Kể từ khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã nhiều lần bị bắt giữ. Thậm chí hồi con trai tôi còn học tiểu học, cảnh sát đã sách nhiễu và hỏi cháu liệu tôi có liên lạc với các học viên khác hay không. Sau đó con trai kể với tôi rằng cháu đã không nói gì với cảnh sát cả.

Sau này, trường học của con trai kêu gọi ký tên để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và cháu đã tìm cớ để không tham gia. Khi giáo viên giao bài tập cho cả lớp viết bài lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp, con trai là người cuối cùng nộp bài, nhưng cháu không viết điều gì xấu về Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai nói với tôi: “Bệnh ung thư dạ dày của ông, bệnh huyết áp cao và gan nhiễm mỡ của bà đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con không viết những điều lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp”.

Khi con trai còn nhỏ, thiên mục của cháu được khai mở. Cháu nhìn thấy nhiều điều đã được đề cập trong sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), chẳng hạn huyền quan thiết vị. Cháu còn có thể nói chuyện với Pháp thân của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) và nhìn thấy Sư phụ đang giúp cháu tiêu nghiệp, bảo hộ khi cháu gặp nguy hiểm. Mặc dù không tu luyện Đại Pháp nhưng cháu biết Đại Pháp là thần kỳ và siêu thường.

Sau khi tôi bị bắt cóc và kết án tù, con trai không bao giờ oán trách việc bản thân bị thiếu tình thương của mẹ, mà cháu còn động viên tôi: “Mẹ, con sẽ đợi mẹ về!”

Sau khi con trai tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, cháu được mời làm việc mà không cần phỏng vấn. Cấp trên đối xử tử tế với cháu và cháu cũng làm rất tốt công tác của mình.

Cách đây bảy năm, con trai tôi gặp người vợ tương lai. Lúc đó, tôi chỉ có thể xoay sở để đóng học phí đại học cho con còn chồng tôi thì thất nghiệp. Chúng tôi không thể mua nổi căn nhà cho con trai lấy vợ (mua nhà cho con cái kết hôn đã trở thành phong tục của hầu hết bậc cha mẹ ở Trung Quốc). Khi con trai kể với bạn gái về hoàn cảnh gia đình, con dâu tương lai của tôi rất hiểu chuyện và nói: “Điều em thích ở anh là nhân phẩm chứ không phải tiền”. Cha mẹ của cháu cũng nói: “Miễn là con gái tôi thích cậu ấy thì chúng tôi cũng không phản đối gì. Chúng tôi không đòi hỏi nhà cửa, chỉ cần anh chị đối xử tốt với con gái tôi là được”.

Sau khi con trai kết hôn, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho con dâu. Cả cháu và cha mẹ cháu đều đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi tặng ông thông gia đĩa DVD Cửu Bình, ông ấy rất thích và nói sẽ xem nó cẩn thận.

Tôi thường giục con trai và con dâu niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, nhiều người đã hồi phục sức khoẻ nhờ niệm chín chữ chân ngôn có mang năng lượng tích cực từ vũ trụ này.

Không lâu sau, chồng tôi cũng tìm được một công việc tốt. Nhiều người nhận xét rằng gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi gặp hết may mắn này đến may mắn khác. Tôi tin rằng mọi may mắn của chúng tôi có được đều là do Đại Pháp ban phúc và bảo hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/22/453385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/28/205393.html

Đăng ngày 22-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share