Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH-HUỆ 05-09-2022] Con cái là để nối dõi tông đường và là niềm hy vọng của gia đình. Thế nhưng trong những năm gần đây, bởi áp lực từ công tác, cuộc sống cùng những nguyên nhân như ăn những thực phẩm không lành mạnh nên tỷ lệ vô sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Có những phụ nữ hiếm muộn mong mỏi có con, và tìm đến các phương pháp y học hiện đại, tốn rất nhiều tiền mà không được như ý và điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong đời họ.

Có một số cặp vợ chồng hiếm muộn đã trở thành bậc cha mẹ hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về câu chuyện của họ.

(Tiếp theo Phần 3)

Được làm mẹ dù xác suất mang thai không cao

Thảo Nhi, cháu gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã kể lại quá trình cô trở thành một người mẹ như sau.

“Tôi có thai lần đầu tiên khi tôi 29 tuổi, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì tôi bị sảy thai. Nỗi mất mát, đau khổ và nản lòng đã dày vò tôi và tôi sụt rất nhiều ký. Phải mất một thời gian tôi mới hồi phục.

“Tôi có thai vào năm sau, năm 2013. Lần này, tôi rất thận trọng, nhưng sau 80 ngày, tôi vẫn bị sảy thai. Thật khó để miêu tả nỗi đau này. Nó không chỉ đau về thể chất và còn về mặt tinh thần. Chỉ những ai trải qua tình huống tương tự mới có thể hiểu được. Tôi cảm thấy như cả thế giới trở nên tăm tối.

“Tôi đã đi kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và bác sĩ phát hiện rằng sảy thai là do khiếm khuyết trong gen của tôi. Người bị khiếm khuyết này thì khả năng có con chỉ là 1/9. Điều này có nghĩa là, những người như tôi, được làm mẹ hầu như là không có khả năng.

“Vừa qua Tết năm 2014, tôi có thai lần ba. Lần này, tôi không lo lắng như lần trước nữa. Cô tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bảo tôi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Cô đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Đại Pháp, và tôi đã chăm chỉ niệm chín chữ chân ngôn mỗi khi có thời gian.

“Tôi đã niệm chín chữ chân ngôn trong suốt thời kỳ mang thai. Tôi không còn sợ hãi hay lo lắng nữa mà cảm thấy an toàn và yên tâm.

“Con tôi chào đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2014! Cuối cùng tôi đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất của mình – được làm mẹ. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Con trai tôi giờ đã 8 tuổi, và tôi cảm thấy quá may mắn khi nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày”.

Điều không thể trở thành hiện thực

Bà Mao Phượng Anh đã từng mắc bệnh rất nặng. Bà bị xơ gan giai đoạn cuối, các bệnh về thận, huyết áp thấp, và các bệnh phụ khoa. Bà mắc bệnh đã 18 năm. Năm 1995, bác sĩ tiên lượng rằng bà chỉ còn sống được một năm.

Tháng 7 năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chỉ trong hai ngày, căn bệnh viêm gan C trầm trọng đã ám ảnh bà suốt 18 năm đã biến mất không còn dấu vết!

65edcb12b1d2763f3d095ae7946071f4.jpg

Bà Mao Phượng Anh

Bà nhập cư đến Mỹ vào tháng 10 năm 1996 và có thai 6 tháng sau đó. Bà nghĩ điều đó thật siêu thường vì bà đã không có kinh nguyệt trong khi mắc bệnh nặng và đã hai năm rồi. Từ góc độ y tế mà xét, phụ nữ bị xơ gan và viêm bể thận (một bệnh lý ở thận) thì không thể thụ thai. Bà đã hạ sinh một bé trai vào năm sau, nhưng đồng nghiệp và bạn bè của bà ở Trung Quốc thì lại không tin. Họ nghĩ bà đã nhận con nuôi. Đây thực sự là phép màu mà khoa học hiện đại không thể giải thích được.

59ab548f359c1f4d409625a4b68a538f.jpg

Bé Kevin, con trai của bà Mao

Bà Mao nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được thụ ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mong mọi người trên thế giới đều có cơ hội biết đến Đại Pháp và được ban phúc”.

Được ban cho em bé sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Cô Thái San Du đã chịu rất nhiều áp lực khi không thể mang thai sau khi kết hôn được hai năm. Cha mẹ chồng giục cô đi kiểm tra sức khoẻ kỹ lưỡng và kết quả chỉ ra rằng cô không có khả năng thụ thai. Tin này đã giáng một đòn nặng vào vợ chồng cô, vì họ đều háo hức có con, đặc biệt vì chồng cô lại là con một.

Cô Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Cô chiểu theo các nguyên lý Đại Pháp mà hành xử, hài hoà các mối quan hệ trong gia đình, và có thể xem nhẹ mọi thứ. Bảy năm sau khi kết hôn, cô có thai và đã hạ sinh một bé trai đáng yêu! Cậu bé hiện nay đã 12 tuổi. Cả gia đình cô vô cùng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý từ bi.

14c5e7ae21b8c4dab3f1e710b6804c4a.jpg

Cô Thái San Du và con trai

Có thai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một tháng

Cô Lưu Bá Tân, kỹ sư ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, được chẩn đoán bị vô sinh bẩm sinh sau khi kết hôn 10 năm và chưa từng mang thai – ngay cả sau nhiều lần chữa trị và uống đủ các loại thuốc.

Tháng 4 năm 1995, một bạn học giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô kinh ngạc trước những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cảm thấy cuối cùng cô đã tìm được lối thoát cho cuộc đời.

852e8fd4737d9e7e2a2acec001b9ff59.jpg

Cô Lưu Bá Tân

Cô Lưu bắt đầu luyện công và đọc các bài giảng Pháp hàng ngày. Chứng trầm cảm của cô biến mất và một tháng sau, cô đã có thai! Cô đã hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh!

“Đại Pháp đã ban cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi biết được ý nghĩa và giá trị nhân sinh. Tôi trân quý và kiên định tin tưởng Đại Pháp”.

(Hết)

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/15/203869.html

Đăng ngày 03-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share