Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-08-2022] Theo dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một cơ quan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2020 có 19 triệu ca ung thư mới, trong đó có 2,3 triệu ca ung thư vú.

Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của ung thư vú từ những số liệu thống kê về số trường hợp tử vong. Trong số 4,4 triệu phụ nữ tử vong do ung thư ác tính, có đến 680.000 trường hợp bị ung thư vú.

Bất chấp những thách thức này, vẫn còn có một hy vọng. Minh chứng thông qua hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện này đã mang lại những lợi ích to lớn cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, trong đó có cả việc phục hồi sau căn bệnh ung thư vú ác tính.

(Tiếp theo Phần 3)

Một học viên khỏi căn bệnh ung thư vú

Bà Dương Hải Hà, 63 tuổi, là một cư dân của thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Bà từng bị ung thư vú ở cả hai bên ngực và trải qua một cuộc phẫu thuật. Các vết mổ không lành lại và thường xuyên có mủ chảy ra. Nhưng bà ấy đã không thể điều trị thêm vì điều kiện tài chính hạn hẹp, do đó, bà không còn cách nào khác ngoài việc sống chung với những cơn đau đớn.

Bà Dương đã may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Bà đã chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn. Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện, các vết mổ đã lành lại, các căn bệnh khác cũng tự khỏi mà không cần điều trị, và bà cũng dần hồi phục sức khỏe.

Bà Dương không những có thể tự chăm sóc bản thân, mà còn có thể chăm sóc cho người cha đang nằm liệt giường của mình. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bà, ông cụ đã không có bất kỳ một vết thịt hoại tử (do nằm liệt giường lâu năm) nào trước khi qua đời.

Bán nhà cửa để chữa bệnh ung thư mà không khỏi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bệnh liền biến mất

Bà Tín Xuân Đình, 70 tuổi, là một cư dân của thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Bà sống một mình và không có trợ cấp hưu trí. Bà phải kiếm sống bằng nghề bán quần áo dạo trên vỉa hè.

Năm 1996, bà Tín bị mắc bệnh ung thư vú. Vì không có tiền khám chữa nên bà đã phải bán căn nhà đang ở của mình để có tiền phẫu thuật và làm hóa trị, nhưng bà vẫn không khỏi bệnh.

Bà Tín bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Căn bệnh ung thư vú, vai đông lạnh mãn tính, viêm khớp dạng thấp, u xơ tử cung, và các chứng bệnh khác đã biến mất mà bà không hề hay biết.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một sinh mạng mới

Bà Trương Quế Hương, 61 tuổi, là cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trước khi nghỉ hưu, bà làm việc tại một công ty kinh doanh ô tô. Bà mắc nhiều bệnh tật, bao gồm ung thư vú, viêm cơ và căng cơ thắt lưng.

Một trong những đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà Trương và bà ấy ngay lập tức bước vào tu luyện, và tất cả các vấn đề sức khỏe của bà đều biến mất. Một ngày nọ, bà tình cờ gặp một trong những bác sỹ từng chữa trị cho bà ở trên đường.

Vị bác sỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà và thốt lên: “Có thật là chị không đấy? Chị đã mắc một trong những loại bệnh ung thư nguy hiểm nhất, tôi không dám nói cho chị biết về kết quả chẩn đoán chính xác căn bệnh của chị. Tôi đã tưởng là chị đã qua đời lâu rồi cơ”.

Bà Trương mỉm cười nói: “Trong người tôi như thế nào sao tôi lại không biết được, tôi biết rất rõ sức khỏe của mình. Nhưng anh xem, đã nhiều năm trôi qua và tôi vẫn sống khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một sinh mạng mới”.

Bác sỹ nói: “Nếu không phải là tôi tận mắt chứng kiến, thì tôi cũng không dám tin. Bây giờ chị không những mạnh khỏe, mà xem ra còn trẻ trung hơn cả tôi. Pháp Luân Đại Pháp quả đúng là thần kỳ!”

Người chồng biện hộ trước tòa: “Vợ tôi đã khỏi bệnh ung thư vú nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Thái Hưng Bích, một cư dân của thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị Tòa án quận Kinh Dương xét xử vào ngày 2 tháng 8 năm 2018 vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Chồng cô đã bào chữa vô tội cho cô.

Anh nói: “Vợ tôi từng bị ung thư vú và viêm khớp dạng thấp rất nặng. Xương của cô ấy bị biến dạng và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Cô ấy thậm chí không thể cầm nổi đôi đũa. Là một tài xế xe tải, tôi thường xuyên phải ở ngoài đường. Ngoài vợ, tôi còn có một người cha già 80 tuổi và một cô con gái đang học lớp 10. Tất cả họ đều cần tôi chăm sóc. Vào thời điểm khó khăn đó, vợ tôi đã được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy học Pháp, luyện công và mọi bệnh tật của cô ấy đã nhanh chóng biến mất. Nhờ vậy, cô ấy đã thay tôi chăm sóc cho cha già và con gái nhỏ của chúng tôi. Tôi không còn phải lo lắng gì về việc nhà khi đi trên đường. Trước lúc lâm chung, cha tôi đã trăn trối với tôi rằng: “Con không được làm vợ con phải thất vọng, nhất định phải đối xử tốt với vợ con”.

Nghe xong phần biện hộ của ngươi chồng, công tố viên và quan tòa đều im lặng, và cho hoãn phiên tòa.

Hồi sinh từ cánh cửa tử

Bà Nhuận Hương, một cư dân 55 tuổi ở khu tự trị Nội Mông Cổ, bị ung thư thận và phải làm phẫu thuật vào năm 2010. Bà cũng trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư ở vú trái vào năm 2012. Đến năm 2015, bà tiếp tục phải điều trị tràn dịch màng tim và tràn dịch màng phổi ở Bắc Kinh. Bác sỹ nói rằng tế bào ung thư đã di căn và bà chỉ sống vỏn vẹn chưa đầy một năm nữa.

Vì tác dụng phụ của thuốc, bà Nhuận sụt hơn 15kg. Nhưng tình trạng tràn dịch vẫn không thể kiểm soát được. Ở lần kiểm tra thứ hai, bác sỹ phát hiện phần phổi của bà đã xuất hiện bệnh biến.

Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, bà Nhuận đã nghe theo lời khuyên của chị gái và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày đầu tiên học luyện các bài công pháp của Đại Pháp, bà Nhuận có thể nằm thẳng trên giường và không cần phải sử dụng ống thở. Đến ngày thứ hai, cơn ho đeo bám bà hàng tháng trời đã thuyên giảm rất nhiều. Cơ thể bà ấy có những thay đổi lớn vào một tuần sau đó. Bà bắt đầu thèm ăn trở lại, tràn đầy sinh lực và khi đi bộ hay leo cầu thang không còn bị thở gấp. Tóc mới của bà cũng mọc trở lại. Một tháng sau, bà hoàn toàn bình phục. Bà nói: “Tôi không biết là bản thân lại may mắn như vậy. Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi lại có thể được đắc Đại Pháp và hồi sinh”.

Phần ngực bị phẫu thuật cắt bỏ đã mọc trở lại

Bà Trần Huệ Mẫn, một người gốc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã từng bị ung thư vú và phải trải qua cuộc phẫu thuật và hóa trị vào tháng 4 năm 1994, khi bà 47 tuổi. Bầu ngực và các mô xung quanh giữa da và xương của bà đã bị cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, lớp da mỏng và xương sườn bị cạo không thể lành lại với nhau. Hàng ngày, lượng nước tích tụ phải được bơm ra ngoài và sau đó tiêm thuốc hóa trị, đau đớn không sao tả xiết.

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ngừng dùng thuốc vào tháng 8 năm 1996. Tất cả các bệnh của bà đều biến mất tự khi nào mà bà không hề hay biết. Bà đã chân chính trải nghiệm sự vui sướng của một thân thể vô bệnh.

Càng kinh ngạc hơn là, phần ngực bên phải của bà vốn bị cắt bỏ cách đây 21 năm đã dần dần mọc trở lại.

(Hết)

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/21/447655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/7/203154.html

Đăng ngày 04-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share