Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2022] Năm học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt vào năm 2020 và bốn người trong số họ đã bị kết án. Hầu hết các học viên đều tích cực tham gia vào việc cứu người, họ đã không ưu tiên việc học Pháp và tu luyện, tôi tin rằng điều này có thể đã cho cựu thế lực cái cớ để nhắm vào họ. Khi hành trình tu luyện của chúng ta đang tiến đến giai đoạn cuối cùng, tất cả chúng ta cần phải đối đãi nghiêm túc với tu luyện và không bao giờ coi làm việc như là tu luyện.

Dưới đây là tình huống mà tôi biết về năm vị học viên và tôi tin tất cả chúng ta đều có thể coi đó như bài học giáo huấn từ họ. Tất cả tên đều là bí danh.

Hua đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả người thân, bạn bè, hàng xóm hay đồng tu. Anh ấy không bao giờ từ chối bất kỳ sự yêu cầu trợ giúp nào. Đôi khi các đồng tu không muốn làm phiền anh ấy vì họ biết anh ấy rất bận. Nhưng ngay khi biết được hoàn cảnh của họ, anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Anh ấy cũng tích cực tham gia vào các hạng mục Đại Pháp. Anh ấy kiếm sống bằng cách làm việc trên một cánh đồng rau, điều ấy khiến anh thậm chí còn ít thời gian hơn để học Pháp. Trong trận đại dịch, anh ấy đã đi phát tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm. Trong một đêm anh ấy đã bị bắt và sau đó bị kết án bốn năm rưỡi.

Bei, cũng là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Các học viên xung quanh cô ấy đã hình thành tâm chấp trước rất mạnh là luôn dựa dẫm vào cô ấy. Họ hỏi ý kiến của cô ấy về mọi thứ, và cô ấy không bao giờ từ chối chia sẻ với họ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, thời gian học Pháp của cô ngày càng ít đi. Khi cô ấy ngồi học Pháp và phát chính niệm vào ban đêm, cô ấy nói rằng cô ấy thường cảm thấy buồn ngủ. Cô ấy đã bị bắt trong khi đang phát tài liệu giảng chân tướng, việc mà cô ấy tham gia rất tích cực. Cô ấy đã bị kết án 5 năm. Kể từ khi cô bị bắt, một số đồng tu đã ngừng làm ba việc vì họ không còn được cô ấy hỗ trợ nữa.

Bà Dương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để cải thiện sức khỏe sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tất cả các bệnh tật của bà đều biến mất. Trong những năm gần đây, bà ấy bị buồn ngủ khi học Pháp và phát chính niệm. Đôi khi bà ấy thậm chí còn ngáy trong khi học Pháp. Bà ấy đã không thể đột phá khỏi trạng thái này trong một thời gian dài. Bà ấy không thường hằng ra ngoài để phát tài liệu cứu người. Sau khi bị bắt, tất cả các sách Đại Pháp của bà ấy đã bị tịch thu. Bà ấy đã bị kết án bốn năm rưỡi.

Deng đã được tại ngoại sau khi bị bắt, sau khi trại giam địa phương từ chối tiếp nhận cô bởi các triệu chứng bệnh của cô. Khi trở về nhà, cô bận bịu với công việc gia đình và không có thời gian để học Pháp. Cô bị lừa bởi các nhân viên Phòng 610 và đã thừa nhận phạm tội với những bằng chứng bịa đặt chống lại cô và bị kết án ba năm rưỡi.

Giống như Deng, Kang cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Cô luôn thiếu sót trong khi làm ba việc. Cô đã không thể tĩnh tâm học Pháp. Sau khi bị bắt, trại giam địa phương đã từ chối tiếp nhận cô do huyết áp cao, và cô được tại ngoại. Cô nghe nói rằng các nhân viên Phòng 610 có thể sẽ đến để buộc cô ký một số tuyên bố, vì vậy cô quyết định rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm. Trong năm tháng sau đó, với sự giúp đỡ của các đồng tu, cô đã học Pháp nhiều hơn và củng cố chính niệm của mình. Khi đến lúc phải hầu tòa, cô ấy đã quyết tâm phủ nhận con đường do cựu thế lực an bài mà chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, phiên tòa xét xử cô ấy đã bị hủy bỏ và cô ấy được xóa tội.

Chúng ta đều hiểu rằng tu luyện là việc rất nghiêm túc. Trong tu luyện Chính Pháp, để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tất cả chúng ta đều có những việc phải hoàn thành. Tuy nhiên, làm việc không giống như tu luyện, cũng không thể thay thế tu luyện. Học Pháp, lĩnh hội các nguyên lý của Pháp, đồng hóa với Pháp và đề cao cảnh giới của chúng ta trong Pháp là nền tảng của mọi việc và phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Hơn nữa, các đệ tử Đại Pháp hiểu và tin tưởng lẫn nhau trong khi cùng nhau làm ba việc là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên khi bất cứ ai quá phụ thuộc vào người khác ở một vấn đề nào đó, thì đây là sự phản ánh quan niệm và tình cảm của con người.

Mặc dù chúng ta biết sự nghiêm túc của tu luyện, nhưng ở một mức độ nào đó, đôi khi chúng ta vẫn không nghiêm túc trong tu luyện. Sư phụ từ bi và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta đề cao bản thân. Cựu thế lực đang theo dõi từng đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải chú ý tu luyện thân khẩu ý của chính mình, và phải thực thi hết sức chính, để chúng ta có thể về nhà với Sư phụ. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu.” (“Thực tu” Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/449611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204395.html

Đăng ngày 23-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share