Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Tôi điều hành một cửa hàng bán lẻ quần áo ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào khoảng năm 2014, tôi đi đến một chợ đầu mối lớn ở phía Nam Trung Quốc để mua hàng. Tôi đã đặt mua 17 chiếc quần từ một người bán buôn nhưng vì họ không thể cung cấp đầy đủ các kích cỡ theo yêu cầu nên đơn hàng bị hủy và tôi đã được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, do nhầm lẫn mà đơn hàng này vẫn được giao đến cho tôi. Đây là một công ty lớn và đơn đặt hàng của tôi không phải là vấn đề lớn đối với họ, nếu tôi không phản hồi về nhầm lẫn này thì chắc chắn họ cũng sẽ không phát hiện ra.

Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác và coi nhẹ danh lợi. Mặc dù 17 chiếc quần không phải là một đơn hàng lớn, nhưng vẫn là một khoản tiền lỗ đối với nhà buôn này, vì thế tôi nghĩ mình nên trả lại hàng cho họ.

Sau đó, tôi đã gọi cho người chủ bán buôn và nói với họ về nhầm lẫn này. Tôi nói: “Tôi là người có tín ngưỡng nên tôi không thể lấy hàng của anh, hãy nói cho tôi biết địa chỉ để tôi có thể gửi trả lại hàng”.

Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên và nói: “Chị là người duy nhất muốn trả lại hàng khi có cơ hội nhận được hàng miễn phí, rất cảm ơn chị!“

Do lo ngại về vấn đề an toàn trên điện thoại nên tôi đã không thể nói cho anh ấy biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, thật đáng tiếc vì điều đó. Vài năm sau, vì lý do công việc nên tôi liên lạc lại với anh ấy, anh đã không còn nhớ tôi là ai và tỏ vẻ khá kiêu ngạo. Nhưng khi tôi giới thiệu là người đã trả lại đơn hàng thì anh ấy ngay lập tức thay đổi thái độ và nói: “Tôi biết chị!”.

Tôi cũng có mối hợp tác làm ăn với một nhà bán buôn khác trong khoảng hai năm. Khi chúng tôi còn hợp tác làm ăn, tôi thường thanh toán các hóa đơn vào cuối mỗi vụ. Nhưng vì nhà buôn này thường xuyên không cung cấp hàng đúng hạn nên tôi đã hủy hợp tác và thanh toán hết các khoản tiền.

Khi thanh toán xong, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì đang rất bận nên tôi không nghĩ về điều đó nữa. Khi nào có thời gian tôi sẽ kiểm tra lại các chứng từ thanh toán, nhưng việc này đã bị trì hoãn đến ba năm.

Ba năm sau tôi mới sắp xếp thời gian ngồi kiểm tra lại các chứng từ và phát hiện ra có lỗi. Tôi đã nợ đối tác cũ 600 nhân dân tệ, nhưng chứng từ thanh toán lại thể hiện anh ấy nợ tôi 600 nhân dân tệ, điều đó có nghĩa là tôi đã nhận dư của đối tác 1200 nhân dân tệ.

Tôi đã chụp lại tờ đơn đặt hàng của mình và gửi trả lại tiền cho đối tác. Tôi đã gọi cho anh ấy và giải thích tình hình chi tiết. Tôi nói: “Công việc của kế toán rất bận, không thể tránh khỏi một số sai sót, tôi đã trả lại tiền cho anh và mong anh không khiển trách kế toán, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất buồn”.

Nghe xong anh ấy đã rất bất ngờ và dừng lại một lúc trước khi nói: “Chị thật chu đáo, đã ba năm rồi và tôi không còn giữ những hóa đơn này nữa. Không có cách nào để kiểm tra và sẽ không ai biết chuyện nếu chị không nói cho tôi biết. Thật không thể tin được khi trên đời này vẫn còn có những người lương thiện và tốt bụng như chị”.

Tôi nói: “Tôi không phải người đặc biệt gì mà là Sư phụ của tôi đã dạy chúng tôi phải biết nghĩ cho người khác trước và chúng tôi không nên nhận những thứ không phải của mình. Anh ấy lại tiếp tục: “Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ giao hàng cho chị và không yêu cầu phải trả tiền trước. Tôi sẽ ưu tiên giao các đơn hàng cho chị vì tôi biết chị sẽ thanh toán bất cứ khoản nợ nào khi đến hạn”.

Tôi đã rất cảm động vì Sư phụ đã dạy tôi cách trở thành một người tốt và sẽ được mọi người tôn trọng.

Tôi muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới rằng tôi không phải là người duy nhất, còn có hàng triệu người lương thiện và tốt bụng như tôi! Họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng những người tốt này đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại.

Nếu bạn có cơ hội thì xin hãy lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp, chỉ đơn giản nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và họ đang bị đối xử bất công”, và bạn sẽ có được công đức vô lượng. Xin cảm ơn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204301.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share