[MINH HUỆ 31-12-2022] Người dân Trung Quốc đã kết thúc năm 2022 bằng một làn sóng lây nhiễm và tử vong mới do COVID. Các bệnh viện, nhà tang lễ và lò hỏa táng ở một số thành phố lớn đều đã hết công suất. Thay vì chuẩn bị đón Tết, nhiều người lại phải sống trong sợ hãi, không biết làm sao để giữ an toàn trước số ca nhiễm gia tăng.

Ở nhiều nơi, nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn bị yêu cầu đi làm. Mọi người đang tranh nhau để có được những viên thuốc hạ sốt cuối cùng. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài các lò hỏa táng. Một số chuyên gia ước tính số ca tử vong hàng ngày ở Trung Quốc đã vượt quá 10.000.

Khi các bệnh viện quá tải, một số cơ sở y tế như Chi nhánh Đường Tà Thổ của Bệnh viện Trung Sơn (trực thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải) đã xếp bệnh nhân thành hàng dài bên đường để tiêm tĩnh mạch và cho họ thở oxy.

44644d0391b1d8168b91e8c1943f5f62.jpg

Chi nhánh Đường Tà Thổ của Bệnh viện Trung Sơn liên kết với Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải

Ngày 30 tháng 12, tỉnh Hải Nam công bố 50% cư dân trên địa bàn đã bị nhiễm bệnh. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường báo cáo giảm số ca nhiễm COVID, nên một số người nghi ngờ con số thực thậm chí còn cao hơn. Ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, cho biết tỷ lệ lây nhiễm đợt này rất cao, có thể lên tới 80% (tương đương 1,1 tỷ người) vào kỳ nghỉ Tết Cổ truyền (bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023).

ĐCSTQ luôn “đúng”

Ngày 7 tháng 12, khi đột ngột chấm dứt chính sách zero-COVID kéo dài ba năm, ĐCSTQ đã dỡ bỏ gần như mọi hạn chế mà không có kế hoạch dự phòng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (UBYTQG) tiếp tục đổi tên COVID từ “viêm phổi do vi-rút corona mới” thành “nhiễm vi-rút corona mới” và hạ cấp từ bệnh truyền nhiễm Loại A xuống Loại B (không còn cần phải cách ly).

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi người dân không phản ứng kịp. Khi chính sách zero-COVID còn được áp dụng, ĐCSTQ gọi COVID là bệnh có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người cần phải tiêu diệt bằng mọi giá. Thay vì tăng cường hệ thống y tế, ĐCSTQ đã sử dụng gần như mọi nguồn lực để tiến hành xét nghiệm COVID liên miên và phong tỏa mọi thứ. Giờ đây, khi đã từ bỏ chính sách zero-COVID, ĐCSTQ lại bảo bệnh này chỉ nhẹ như bệnh cúm thông thường.

“Tại sao [ĐCSTQ] lại đột nhiên quay ngoắt như thế?” một cư dân Bắc Kinh nhận định. “Cảm giác như chúng ta đều là lũ ngốc vậy.”

Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ cực kỳ hiệu quả. Trước những khẩu hiệu chính trị trước đây như “thề đánh bại mọi ca lây nhiễm” đi vào quên lãng, những khẩu hiệu mới lại được tuyên truyền thông qua Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo và CCTV, như “Đối mặt với dịch bệnh, nhân dân Trung Quốc không sợ, mà là biết rõ trên núi có hổ, lên núi có hổ mới làm được việc lớn.”

Việc đột ngột kết thúc chính sách zero-COVID phản ánh sự thiển cận của ĐCSTQ trong công tác xử lý tình hình COVID. Ông Đinh Lượng, một Hoa kiều, cũng là chuyên gia y tế công cộng tại Hoa Kỳ, gần đây phát biểu với VOA rằng xem ra Bắc Kinh “muốn người dễ nhiễm bệnh bị nhiễm sớm hơn, và người dễ chết sẽ biến mất sớm hơn. Như vậy, đỉnh điểm sẽ đến sớm hơn và mọi thứ có thể trở lại ‘bình thường’ sớm hơn.”

Theo Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), Mao Trạch Đông từng nói: “Đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, đấu với nhân loại là niềm vui vô tận”. Theo bước chân của Mao, ĐCSTQ đã chiến đấu với vi-rút. Tuy nhiên, thay vì đạt được zero-COVID, nó lại dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng và không dập được vi-rút. ĐCSTQ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ chính sách zero-COVID. Vi-rút nhanh chóng lan ra hầu như mọi ngõ ngách trên toàn Trung Quốc.

Ngày 29 tháng 12, anh Chu, người tỉnh Vân Nam, phát biểu với VOA (Đài Tiếng nói Hoa Kỳ) rằng quê anh, một ngôi làng nhỏ giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu, cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng COVID mới. “Tôi không biết phải tả quê tôi hẻo lánh đến đâu. Nơi đó luôn là một trong những nơi nghèo nhất và thôn dã nhất ở Trung Quốc”, anh nói. “Nhưng mẹ tôi bảo, hầu hết mọi người trong làng đều bị nhiễm bệnh từ tuần trước rồi – không ai thoát khỏi.” Làng tôi có khoảng 600-700 cư dân. Một số dân làng cao tuổi và một cô gái đã chết.

Mối đe dọa đối với thế giới

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, gần đây cho biết cơ quan này cần thêm thông tin về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát ở Trung Quốc, đặc biệt là về số ca nhập viện và số ca điều trị tích cực “để đánh giá rủi ro toàn diện về tình hình thực tế.”

Ngày 30 tháng 12, Pháp, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha đã công bố rằng họ đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn trước sự gia tăng COVID mới đây ở Trung Quốc. Chính phủ Pháp hiện yêu cầu hành khách từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID trong vòng 48 giờ trước khi lên chuyến bay đến nước này. Ngoài việc kêu gọi công dân tránh sang Trung Quốc nếu không cần thiết, chính phủ Pháp đã lên kế hoạch xét nghiệm PCR ngẫu nhiên tại các sân bay đối với khách du lịch từ Trung Quốc để xác định biến thể mới.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Anh cho biết bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, những người đi từ Trung Quốc trên các chuyến bay thẳng sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID trước khi khởi hành. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi-rút của hành khách Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1.

Bộ trưởng Y tế Steve Barclay cho biết chính phủ Anh đang thực hiện “biện pháp cân bằng và phòng ngừa”, đồng thời nói thêm rằng các biện pháp này chỉ là “tạm thời” khi các quan chức đánh giá dữ liệu COVID mới nhất.

“Ở cấp quốc gia, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát tại các sân bay và yêu cầu khách du lịch từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID âm tính hoặc đã được tiêm phòng đầy đủ”, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias cho hay. Bà và chính phủ Pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tương tự ở các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu.

Một số quốc gia khác đã bắt đầu yêu cầu khách du lịch từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID âm tính hoặc làm xét nghiệm. Các quốc gia này là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/31/454192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/1/205791.html

Đăng ngày 03-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share