Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Quảng Tây

[MINH HUỆ 19-01-2023] Lý Thiệu Văn, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Long Lâm ở tỉnh Quảng Tây, đã tử vong vì COVID-19 (virus Trung Cộng) vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông ta đã rất tích cực thi hành mệnh lệnh của tỉnh Quảng Tây và thành phố Bách Sắc (có thẩm quyền quản lý Long Lâm) bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Sự bức hại các học viên ở Long Lâm bao gồm bắt giữ, giam cầm, đột nhập vào nhà, sách nhiễu, và án tù dựa trên các bằng chứng giả chống lại họ. Ví dụ như, trong thời gian diễn ra “Lưỡng hội” (kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Ủy ban Toàn quốc, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), Lý thường cho bắt giữ các học viên rồi giam họ ở trong trại tạm giam để ngăn chặn họ giảng chân tướng về cuộc bức hại cho công chúng.

Khi các học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công với ông ta, và rằng tự do tín ngưỡng là quyền hợp pháp được Hiến pháp bảo vệ, Lý phớt lờ một cách lỗ mãng. Ông ta thường phách lối nói với các học viên: “Nếu không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các vị sẽ phải ân hận đấy!” và “Tôi không tin vào nhân quả báo ứng – thật vớ vẩn!” Và như vậy, ông ta không ngừng bức hại các học viên. Một người trong số họ có bà Trần Bồi Châu, vốn là một người bị tàn tật, đã bị kết án tù 4 năm vào năm 2006.

Sau đó Lý đã bị ung thư mũi họng. Những cơn đau rất khủng khiếp và và mặc dù đã tìm đến khám chữa tại các bệnh viện lớn hơn ở các thành phố lớn như Nam Ninh và Bách Sắc, nhưng đều vô ích. Ông ta gầy trơ xương và vô cùng thống khổ. Tuy vậy, chính quyền không cho ông ta nghỉ mất sức, cũng như không được nghỉ hưu. Cuối cùng, ông ta đã tử vong sau khi nhiễm COVID.

Lý Thiệu Văn một mực muốn bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đối xử với con cái cũng không tốt. Vào ngày chôn cất Lý, con gái ông ta đã rời Long Lâm và trở về Bách Sắc, mặc kệ vợ của Lý Thiệu Văn cô đơn lẻ loi như thế nào. Nghe nói cô ấy vội đi như vậy là vì sợ nhiễm virus Trung Cộng. Thật đáng buồn thay!

Chân thành hy vọng những nhân viên các cấp của ĐCSTQ, những ai vẫn đang tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hãy lắng nghe chân tướng mà các học viên Pháp Luân Công đã và đang liều cả tính mạng để truyền đạt, nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Thần Phật sẽ tẩy tịnh những độc tố mà ĐCSTQ đã rót vào các vị, và các vị sẽ có được một tương lai tươi sáng! Những ai đi ngược lại lương tri của mình mà bức hại các công dân lương thiện vô tội thì rất khó mà thoát khỏi sự báo ứng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/22/206693.html

Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share