Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-08-2022] “Hình cảnh anh hùng” và “Công vụ viên ưu tú” là một số danh hiệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trao cho Triệu An Lương, một sỹ quan cảnh sát của Đại đội Điều tra Hình sự Đào Sơn thuộc Cục Công an Thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Nhưng những danh hiệu này không đề cập đến cách mà Triệu và một số cảnh sát cảnh sát khác đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội bằng công nghệ tiên tiến như thế nào.

Đàn áp tàn bạo

Thất Đài Hà, một thành phố nằm phía Đông của tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những địa phương mà các học viên Pháp Luân Công, những người kiên tín vào Chân-Thiện-Nhẫn, bị bức hại tàn bạo nhất ở Trung Quốc. Theo số liệu thống kê do Minh Huệ Net tổng hợp, có ít nhất 20 học viên Pháp Luân Công ở Thất Đài Hà đã mất đi sinh mạng kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Triệu và các cảnh sát khác đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát và truy vết các học viên, dẫn đến việc họ bị bắt giữ và bị bức hại đến chết.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 9 năm 1999, Triệu công tác tại Đại đội Điều tra Hình sự Tân Hưng. Sau này, anh ta được chuyển đến Đại đội Điều tra Hình sự Đào Sơn, nơi anh ta từng đảm nhiệm các vị trí như điều tra, đại đội phó, chính trị viên, và sỹ quan cao cấp cấp 4.

Đại đội điều tra hình sự mà Triệu công tác chịu trách nhiệm giám sát điện thoại cố định, điện thoại di động, và Internet của các học viên. Cả việc ghi âm và ghi hình cũng được sử dụng. Nhân viên của đại đội điều tra hình sự thu thập thông tin của các học viên, kể cả những người buộc phải rời khỏi nhà, và cung cấp thông tin cho các cơ quan công an khác, mà sau đó những cơ quan này sẽ thực hiện bắt giữ các học viên. Ngoài việc công tác tại thành phố Thất Đài Hà, Triệu còn là một trong những chuyên gia phát hiện tội phạm nói dối thuộc lứa đầu của Cục Công an Tỉnh Hắc Long Giang.

Triệu đã bị báo ứng vào tháng 10 năm 2012, khi một tên tội phạm dùng một thanh gỗ đánh vào đầu anh ta. Anh ta bị nứt hộp sọ và xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Sau đó, anh ta đã qua đời vào tháng 8 năm 2022.

992fb23d40bb74e347057f8c25f2da97.jpg

Triệu An Lương

Bi kịch của một “Công vụ viên ưu tú“

Nhiều câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở các tỉnh khác ở Trung Quốc. Lỗ Xuân Quân, chính trị viên của Đồn Công an Mông Cổ Doanh ở thành phố Bắc Phiếu, tỉnh Liêu Ninh, cũng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải “Công vụ viên ưu tú”.

Sau khi bắt đầu làm cảnh sát vào tháng 2 năm 1998, Lỗ công tác tại Đồn Công an Khương Gia Oa Phô và Đồn Công an Bạch Thạch. Sau này, anh ta giữ chức vụ phó đồn của Đồn Công an Đông Quan, chính trị viên của Đồng Công an Đài Cát, và chính trị viên của Đồn Công an Mông Cổ Doanh.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Lỗ đã tham gia vô số vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 4 năm 2013, ông ta và các cảnh sát khác của Đồn Công an Khương Gia Oa Phô đã đột kích nhà của một học viên là bà Trình Hướng Cầm. Họ đã bắt và giam bà trong một trại tạm giam.

Vì vai trò quan trọng của mình trong việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, Lỗ đã nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng cuối cùng ông ta đã gặp báo ứng vào ngày 11 tháng 8 năm 2022 với một cơn đau tim và qua đời chỉ sau vài giờ, ở tuổi 47.

Hiến Pháp Trung Quốc cho phép công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã mang đến lợi ích cho hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc. Nhưng một số quan viên của ĐCSTQ đã chọn lựa đi theo chính sách bức hại một cách mù quáng, gây ra nỗi đau khôn xiết cho gia đình của các học viên và tạo ra một tương lai ảm đạm cho chính bản thân họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/26/448091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204134.html

Đăng ngày 03-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share