Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-03-2022] Ngày 18 tháng 3, cựu quan chức cấp cao Lý Vĩ (李伟) của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh (UBCTPL), đã bị Tòa án trung cấp Thiên Tân kết án chín năm tù và phạt một triệu nhân dân tệ. Số tiền hối lộ mà ông ta đã nhận và tiền lãi của nó cũng bị tịch thu.

Lý Vĩ sinh tháng 5 năm 1963 và từng là một quan chức cấp cao của Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 10 năm 2019. Ông ta từng làm phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và phó chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Bắc Kinh. Các chức vụ khác mà ông ta đảm nhiệm bao gồm: phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Bắc Kinh, phó tổng thư ký kiêm phó chủ nhiệm thường vụ Bắc Kinh, và bí thư trưởng của chính quyền Bắc Kinh. Ông ta bị điều tra vào ngày 25 tháng 8 năm 2020.

Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 7 năm 2012, khi Vương An Thuận còn là bí thư đảng của UBCTPL Bắc Kinh, Lý đã chỉ đạo các hoạt động đàn áp Pháp Luân Công với tư cách là phó bí thư chấp hành. Đặc biệt, trong một chiến dịch do chính quyền thành phố Bắc Kinh và UBCTPL Bắc Kinh phát động vào tháng 1 năm 2008 nhằm trấn áp trong nước nhân danh Thế vận hội Bắc Kinh, Lý đã tích cực thực hiện chính sách đàn áp và theo dõi chặt chẽ toàn bộ quá trình của chiến dịch, sát sao đến tận cấp khu phố và cộng đồng.

Thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net cho thấy, trong 5 năm Vương và Lý lãnh đạo UBCTPL Bắc Kinh, ít nhất 18 học viên Pháp Luân Công (tải danh sách tại đây), đã mất đi mạng sống vì cuộc bức hại và 3.088 học viên khác bị bắt. Sau đây là một số trường hợp.

Nhạc sĩ nổi tiếng qua đời sau 10 ngày bị giam giữ

Ông Vu Trụ (tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh chuyên ngành tiếng Pháp) bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2008. Mười ngày sau, tức ngày 6 tháng 2, ông qua đời ở tuổi 42.

Ông Vu quê ở tỉnh Cát Lâm. Với tư cách là người giành giải nhất văn học nghệ thuật của tỉnh, ông trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh danh giá. (Đối với kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, còn được gọi là Cao khảo, học sinh được chia thành hai lĩnh vực là văn học nghệ thuật hoặc khoa học, và những người có điểm cao nhất trong mỗi lĩnh vực được gọi là nhà thủ khoa cao khảo của tỉnh đó.) Ông Vu có nhiều tài năng và sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ.

Năm 1995, sau khi nghe bạn bè nói về Pháp Luân Công, ông Vu và vợ là bà Xu Na đều bắt đầu tu luyện. Họ chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn để trở thành những công dân tốt hơn, biết quan tâm đến người khác. Sự nghiệp của họ cũng thành công rực rỡ. Ban nhạc dân gian mà ông Vu và những người bạn thành lập được đánh giá là một trong những ban nhạc hàng đầu ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Các bài hát của họ cũng đã vươn ra ngoài Trung Quốc và được giới thiệu đến các nước Châu Á khác thông qua nhiều kênh khác nhau.

Năm 2008, sau khi Lý và các quan chức khác phát động làn sóng bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công, ông Vu và vợ đã bị bắt khi đang lái xe về nhà sau một buổi biểu diễn. Cả hai đều bị đưa đến Trại tạm giam Thông Châu. Vào ngày 6 tháng 2 (đêm giao thừa), gia đình họ nhận được cuộc gọi từ các quan chức chín quyền. Họ vội vàng tới Trung tâm Cấp cứu Thanh Hà, và khi họ tới nơi, ông Vu Trụ – người vốn khỏe mạnh và vui vẻ đã rời xa nhân thế. Những gì họ nhìn thấy chỉ là một thi thể lạnh lẽo.

Sau vụ việc này, UBCTPL và Phòng 610 Bắc Kinh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kiểm soát chặt chẽ thông tin. Họ cũng bao vây quanh nhà của ông Vu và bà Xu, để người ngoài không thể tiếp cận bà Xu.

Giam giữ, tra tấn và tử vong

Ông Lưu Xuân là một nhân viên của phòng điện thuộc Hệ thống Đường sắt Bắc Kinh ở quận Môn Đầu Câu. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở nên cởi mở hơn và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Những người biết ông, dù là ở nơi làm việc, khu phố hay cộng đồng, đều nói ông là một người tốt.

Ngày 28 tháng 9 năm 2010, công an Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh đã bắt giữ hơn 20 học viên Pháp Luân Công, trong đó có ông Lưu (bị bắt tại nhà của một người bạn). Ông Lưu cùng các học viên khác bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân An ở quận Đại Hưng. Chỉ vi đức tin của ông vào Pháp Luân Công mà lính canh đã tra tấn ông bằng nhiều thủ đoạn khác nhau cho đến khi ông tắt thở.

Ngày 19 tháng 1 năm 2011, người nhà của ông nhận được thông báo và tức tốc đến bệnh viện, khi đó ông Lưu đã chết, thi thể đã lạnh và chỉ còn da bọc xương. Trên mũi cũng có những chấm đỏ dị thường.

Ông Lưu Xuân qua đời sau ba tháng bị giam giữ và tra tấn.

Bị bắt tại nhà và chết ở trong trung tâm tẩy não

Bà Vương Quế Phân (55 tuổi) là một học viên Pháp Luân Công ở quận Xương Bình. Ngày 15 tháng 4 năm 2009, khi bà đang nấu ăn tại nhà thì cảnh sát của Công an Xương Bình và Đồn Công an Mã Trì Khẩu đã bắt và đưa bà đến Trung tâm tẩy não Triều Phượng Am.

Sau khi bị hành hạ về thể xác và tinh thần trong gần 50 ngày, bà Vương đã qua đời vào ngày 2 tháng 6.

Lời cảnh tỉnh thiện ý cho những thủ phạm bức hại

Trong hơn 20 năm qua, UBCTPL và Phòng 610 ở tất cả các cấp trên khắp Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo, đồng thời còn dùng tuyên truyền phỉ báng khiến công chúng hiểu lầm và thù hận Pháp Luân Công. Điều này khiến mọi người xa rời Chân-Thiện-Nhẫn và lương tri của chính họ. Khi hệ tư tưởng giả-ác-đấu của ĐCSTQ lan rộng đến nhiều ngành khác nhau như truyền thông tin tức, giáo dục, giải trí, ẩm thực, v.v., mọi người đều trở thành nạn nhân.

2022-3-20-210506-1--ss.jpg

Lý Vĩ trước vành móng ngựa

Học viên Pháp Luân Công luôn mong mọi người được mạnh khỏe, bình an. Nhưng khi các quan chức cấp cao như Lý Vĩ vì lợi ích trước mắt mà mê mờ tâm trí, theo ĐCSTQ làm hại những người vô tội, thì họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Các học viên hy vọng nhiều quan chức hơn sẽ có những nhận thức nhất định từ những bài học như vậy và thoái khỏi ĐCSTQ, hãy ủng hộ những người vô tội và có một tương lai tươi sáng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/22/440303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/26/199668.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share