Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 18-03-2022] Lý Quyền vốn là cảnh sát khu vực của cộng đồng dân cư Long Bắc thuộc thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, Lý đã rất tích cực thực thi các chính sách bức hại như sách nhiễu, bắt bớ và giam giữ các học viên địa phương. Ông ta trực tiếp đưa sáu học viên vào trại lao động, một người vào tù, và gần hai mươi người đến nhiều cơ sở giam giữ khác nhau. Kết quả là ba trong số các học viên ở đó đã qua đời một cách oan uổng.

Mặc dù các học viên không ngừng thiện ý hối thúc Lý đừng mù quáng đi theo ĐCSTQ mà làm hại các học viên vô tội, nhưng ông ta vẫn phớt lờ và tiếp tục hành ác. Cuối cùng, Lý qua đời ở tuổi 56 sau một cơn đau tim vào tháng 11 năm 2021. Nhiều học viên địa phương cho rằng cái chết đột ngột của Lý có liên quan đến việc ông ta tham dự vào cuộc bức hại.

Người Trung Quốc xưa thường nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Những bài viết này là một lời nhắc nhở thiện ý rằng chúng ta phải chịu hậu quả cho mọi việc làm của mình. Thật đáng buồn cho Lý, ra đi khi mới ở độ tuổi vàng của cuộc đời. Chúng tôi hy vọng những người đang hành ác giống như Lý Quân hãy chấm dứt tham gia vào cuộc bức hại để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho bản thân.

Dưới đây là chọn lọc một số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị Lý Quân bức hại.

Sau khi bà Lưu Thục Kiệt đệ đơn khởi kiện hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Lý đã bắt bà vào năm 2016 và giam bà 15 ngày. Sau đó, bởi đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bà Lưu bị công an Bắc Kinh bắt và tra tấn bằng dùi cui điện. Lý đã đi đến Bắc Kinh để đưa bà trở lại Đại Khánh và giam bà hơn một tháng. Đến cuối năm 2019, sức khỏe của bà Lưu ngày một giảm sút, cơ thể ốm yếu, tiều tụy. Bà qua đời ở tuổi 66, vào ngày 28 tháng 1 năm 2020.

Ông Sách là người địa phương khác chuyển đến sống ở Long Bắc từ nhiều năm trước. Sau khi các học viên đệ đơn kiện Giang vào năm 2016, Lý thường đến nhà ông để sách nhiễu. Trong chiến dịch “Xóa sổ” từ năm 2018 đến năm 2020, sức khỏe của ông Sách ngày càng suy giảm và không thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, Lý vẫn thường xuyên tới, thậm chí còn đập phá cửa và la lối ầm ĩ. Kết quả là, tình trạng của ông nhanh chóng xấu đi và sự căng thẳng tinh thần khiến ông bị nói nhảm. Về sau, ông bị nằm liệt giường, không thể nói năng và nhận ra mọi người. Vào mùa hè năm 2020, chỉ vài ngày trước khi ông Sách qua đời, Lý vẫn đến sách nhiễu ông. Ông Sách hưởng thọ 70 tuổi.

Một học viên họ Vương cũng bị Lý bắt và giam giữ nhiều lần. Một lần nọ, khi bà ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trong xe cảnh sát, Lý đã thẳng tay tát bà. Tháng 4 năm 2002, Lý bắt bà lần thứ tư và tống tiền bà 2.000 nhân dân tệ. Sau đó, Lý đưa bà vào trại lao động để thụ án ba năm. Sau khi bà Vương được thả, Lý thường xuyên đến sách nhiễu, khiến bà có nhà nhưng không thể về.

Bà Thạch cũng chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công mà đã bị Lý bắt và giam giữ phi pháp nhiều lần, nhà của bà cũng thường xuyên bị lục soát. Một lần Lý tống bà vào trại lao động, nhưng trại đã từ chối nhận bà vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, vài ngày sau, Lý lại đột nhập vào nhà bà Thạch vào lúc nửa đêm, sau đó bắt giữ và đưa bà thẳng đến trại lao động. Lý hả hê nói với những người khác: “Cuối cùng cũng xong việc.“ (Ý tứ là đưa được bà Thạch vào trại lao động). Sau này, Lý tiếp tục bắt và buộc tội bà, dẫn đến bà bị kết án 8 năm tù. Những sự việc này đã khiến cả bà Thạch và gia đình bà đều chịu thống khổ và tổn thương to lớn.

ĐCSTQ đã gây ra những tội ác khủng khiếp trong hơn hai thập kỷ qua bằng cách sát hại những người dân vô tội, hủy diệt văn hóa truyền thống và đàn áp nhân quyền ở khắp Trung Quốc. Cách tốt nhất để mọi người có một tương lai tươi sáng là đoạn tuyệt hết thảy ràng buộc với chế độ này (ĐCSTQ), để tránh bị chôn vùi cùng với nó khi nó bị đưa ra công lý.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/18/440193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/18/199950.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share