Bài viết của Hướng Thượng ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-12-2022] Giang Trạch Dân trở thành lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 1989 nhờ vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp đẫm máu sinh viên của phong trào dân chủ. Với khẩu hiệu “Im lặng phát đại tài”, ông ta đã biến đất nước Trung Quốc trở thành mảnh đất tham nhũng, khó có quan chức nào có thể cưỡng lại việc nhận hối lộ. Bằng cách nhắm mục tiêu bức hại Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của nó, ông ta đã nhấn dân tộc Trung Hoa vào vực thẳm của giả, ác, đấu, dẫn đến đạo đức xã hội bị tiêu vong.

Đến nay xã hội và dân chúng Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu hậu quả thảm hại từ sự cai trị của Giang. Nhiều người băng khoăn không lẽ Giang có thể thoát tội dễ dàng với cái chết của ông ta hay vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 hay sao?

Từ xa xưa, người Trung Quốc đã tin vào Thiên lý “Thiện ác hữu báo”. Tại đây, chúng tôi muốn nói đến những báo ứng mà Giang đã phải đối diện khi còn sống và bây giờ là báo ứng mà ông ta phải đối diện khi ở dưới địa ngục.

Một lãnh đạo khét tiếng

Khi chính quyền ĐCSTQ ra thông báo cái chết của Giang vào ngày 30 tháng 11, nhiều người Trung Quốc đã cảm thấy hả dạ và một số thậm chí còn đốt pháo ăn mừng. Họ vui mừng vì kẻ độc tài khét tiếng như vậy cuối cùng cũng đã chết. Điều thú vị là cả cư dân mạng Trung Quốc và truyền thông hải ngoại đều gọi Giang Trạch Dân là “Giang cóc”, một thuật ngữ xúc phạm bắt đầu xuất hiện khi Giang làm bí thư ở Thượng Hải (1987 – 1989).

Cuốn sách Con người Giang Trạch Dân được xuất bản khi ông ta vẫn còn đang nắm quyền lực, đã giải thích sự liên hệ giữa Giang và con cóc, vạch trần sự phản bội của ông ta (cả Giang và cha ông ta đều là những kẻ bán nước), giả mạo (giả danh Đảng viên, tuyên bố giả rằng được bác ruột là một Đảng viên nhận làm con nuôi), và những chuyện hoang dâm với một số phụ nữ. Rất ít lãnh đạo cộng sản bị vạch trần ra trước công chúng như vậy trong khi họ vẫn còn đang cầm quyền.

Sau khi khăng khăng làm theo ý mình phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện ôn hoà giúp cải thiện thể chất lẫn tinh thần, vào tháng 7 năm 1999, Giang thường xuyên gặp ác mộng.

Giang rất sợ phải xuống địa ngục, biết rõ bản thân đã gây ra tội ác tày trời khi đàn áp học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ muốn trở thành người tốt. Kết quả là, ông ta đã chép tay Địa Tạng Kinhtại nhà và bỏ ra một số tiền lớn thỉnh Lạt Ma cầu nguyện cho ông ta. Vì những việc làm ác độc của Giang, nên người đời thường gọi ông ta là “Giang quỷ”.

Báo ứng thảm khốc

Tuần báo Á Châu (Tuần san thời sự quốc tế bằng tiếng Trung) từng đưa tin rằng Giang đã đến chùa Chiên Đàn Lâm ở tỉnh An Huy vào tháng 6 năm 2004 để thỉnh cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo hộ cho mình. Giang bắt đầu khởi hành vào ngày 4 tháng 6, nóng lòng muốn đến chùa Chiên Đàn Lâm, núi Cửu Hoa. Ông ta nói với thuộc cấp rằng hôm trước ông ta gặp ác mộng thấy mình bị hạ vào Địa ngục Vô Gián và bị tra tấn ở đó.

Địa ngục Vô Gián là tầng sâu nhất của địa ngục, và nó được mô tả chi tiết trong sách Con người Giang Trạch Dân. Trong sách viết: “Từ ‘vô gián’ để chỉ những hình phạt không bao giờ kết thúc ở trong địa ngục. Có ngũ ‘vô gián’: 1) thời vô gián: chịu hình liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm; 2) không vô gián: toàn thân chỗ nào cũng phải chịu cực hình; 3) tội khí vô gián: các dụng cụ để trừng phạt được áp dụng không có gián đoạn, không ngừng được sử dụng; 4) bình đẳng vô gián: tất cả đều bị trừng phạt như nhau, bất kể giới tính hay địa vị xã hội trong đời trước; 5) sinh tử vô gián: người chịu hình mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng thống khổ mà chết đi, nhưng phải sống lại để tiếp tục chịu hình. Sinh mệnh phải chịu thống khổ trong toàn bộ quá trình bị tận diệt, từng tầng từng tầng một, vĩnh viễn không dừng–Đây là điều đáng sợ nhất trong vũ trụ“.

Tương tự, chùa Chiên Đàn Lâm cũng mô tả chi tiết địa ngục dựa trên những lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong địa ngục: “Quỷ địa ngục sẽ dùng hàng trăm cái đinh sắt nóng đỏ để đóng vào xương cốt. Sau khi đóng đinh, lửa tự nhiên sinh ra, đốt cháy cho đến khi thân thể cháy thành tro. Có người bị gió lạnh trên núi tuyết thổi cho đến khi da thịt bong ra, không thể sống cũng không thể chết. Có người thường xuyên ở trên núi dao, cây kiếm, từ trên ném xuống, xương cốt toàn thân trong nháy mắt vỡ nát, gãy vụn… cứ lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cực kỳ kinh khủng!”

Người Trung Quốc có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Mọi người đều có quyền lựa chọn làm việc tốt hoặc việc xấu và sẽ đối diện với hậu quả tương ứng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/15/453128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/16/205212.html

Đăng ngày 18-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share