Bài viết của Quảng Giác và Lục Nam

[MINH HUỆ 24-12-2022] Cả Tư Mã Nam và Hà Tộ Hưu đều nổi tiếng trong vai trò là cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), công kích nhiều tôn giáo và pháp môn tu luyện, trong đó có Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 12, Tư Mã đã đăng một bài viết trên mạng có tựa đề: “Tôi có một thỉnh cầu”.

“Hà Tộ Hưu vừa mới gọi cho tôi nói rằng cả hai vợ chồng ông ấy đều bị nhiễm COVID và tình trạng của vợ ông ấy thì nặng hơn một chút. Tinh thần ông ấy sa sút và chán nản. Ông ấy bị mất nước và có lẽ không thể qua khỏi“.

Tư Mã viết tiếp: “Con của họ sống ở Thượng Hải nơi dịch bệnh còn nghiêm trọng hơn. Cho đến nay không có chuyên gia y tế nào liên lạc với họ để giúp đỡ, chính quyền địa phương hay Viện Khoa học Trung Quốc [nơi Hà làm viện sỹ] cũng vậy”.

Có lẽ Tư Mã chỉ muốn thể hiện sự quan tâm đến bạn của mình, nhưng bài viết đó đã không được Hà đón nhận, có lẽ ông ta không muốn bài viết khiến công chúng nghĩ rằng hệ thống ĐCSTQ không hoàn hảo. Cuối cùng, Tư Mã đã đăng một bài viết khác để xin lỗi Hà và ca ngợi ĐCSTQ. Ông ta viết: “Sau khi nhìn thấy bài viết ban đầu của tôi trên mạng, ban lãnh đạo của Viện Khoa học Trung Quốc đã nhanh chóng sắp xếp chăm sóc y tế cho Viện sỹ Hà. Hôm nay, vợ chồng ông ấy đã gọi điện cho tôi vài lần để khẳng định rằng tình trạng của vợ chồng họ không nghiêm trọng như những gì tôi đã mô tả trong bài viết trước đó. Họ trách tôi vì đã công khai tình trạng của họ trên mạng internet, khiến nhiều người gọi tới họ để hỏi thăm, ảnh hưởng đến việc họ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, gây không ít phiền phức cho họ”.

Một số cư dân mạng nhận xét rằng sự tương tác giữa Tư Mã và Hà chỉ là trò hề nhằm tỏ ra là ĐCSTQ phản ứng nhanh chóng trước sự thỉnh cầu giúp đỡ của người dân.

Trong nhiều năm, Tư Mã và Hà đã hợp tác chặt chẽ trong việc truyền bá các thông điệp ủng hộ ĐCSTQ, công kích nước Mỹ và nhắm vào Pháp Luân Công cũng như các tín ngưỡng khác.

Đội quân 50 xu hai mặt của ĐCSTQ

Tư Mã thường công khai bảo vệ ĐCSTQ và chỉ trích nước Mỹ, được trao danh hiệu “thành viên nổi bật của Đội quân 50 xu” (người bình luận trên mạng được ĐCSTQ trả 50 xu cho mỗi bài đăng để quảng bá tuyên truyền của ĐCSTQ). Năm 2017, một bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Chính trị Hoa Kỳ cho biết Đội quân 50 xu đã đăng 488 triệu bài viết ủng hộ ĐCSTQ trên mạng xã hội mỗi năm để lừa dối công chúng và định hướng dư luận.

Cũng như nhiều con tốt chính trị khác, Tư Mã bị vạch trần là kẻ hai mặt. Sau vài giờ tuyên bố nước Mỹ là “kẻ thù của toàn thế giới” và là “khối u khổng lồ” vào tháng 1 năm 2012, ông ta liền bay đến Mỹ để gặp mặt gia đình. Sau khi bị cư dân mạng chất vấn tại sao nói một đằng làm một nẻo, ông ta trả lời: “Chống đối nước Mỹ là công việc của tôi, và đến thăm/ở nước Mỹ là cuộc sống của tôi.”

Nhưng sự lố bịch không chỉ có vậy. Tư Mã nói rằng ông ta đang sống ở số 8 Ngõ Nam La Cổ, quận Đông Thành, Bắc Kinh. Nhưng khi cư dân mạng đến kiểm tra thì phát hiện địa chỉ đó thực ra chỉ là một nhà vệ sinh công cộng.

Những lời dối trá như vậy cũng tồn tại trong những khía cạnh khác trong cuộc sống ông ta. Mặc dù Tư Mã luôn phủ nhận việc sở hữu tài sản riêng ở Mỹ để phù hợp với “sự nghiệp chống Mỹ” của mình, song cư dân mạng phát hiện ông ta đã mua một bất động sản ở Fremont, California (Mỹ) vào tháng 3, 2010. Bất động sản này ở địa chỉ 1960 Barrymore Cmn, Unit E, Fremont, CA 94538. Vợ và con trai của Tư Mã đứng tên chủ nhà. Đối mặt với sự chỉ trích “phản bội“ từ các thành viên của Đội quân 50 xu còn lại, Tư Mã không còn cách nào khách và đành phải thừa nhận sự tồn tại của căn nhà này vào tháng 8 năm 2022.

Những con tốt chính trị khác

Hà Tộ Hưu cũng có câu chuyện của riêng ông ta. Ngay từ khi còn trẻ, ông ta đã là kẻ cơ hội chính trị. Khi còn học đại học, ông ta đã thích ứng dụng chủ nghĩa Mác vào trong khoa học tự nhiên, điều này đã giúp ông ta kiếm được một công việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục con đường đó, ông ta ứng dụng chủ nghĩa Mác vào vật lý lý thuyết, giúp ông ta trở thành Viện sỹ tại Viện Khoa học Trung Quốc trong lĩnh vực vật lý hạt nhân. Để làm hài lòng Giang Trạch Dân, người đã vươn lên vị trí lãnh đạo ĐCSTQ nhờ đàn áp phong trào dân chủ của sinh viên vào năm 1989, Hà Tộ Hưu thậm chí còn lôi cả cơ học lượng tử vào để “diễn giải” thuyết “Ba đại diện”của Giang.

Thấy Giang và tùy tùng La Cán của ông ta cố gắng gây rắc rối cho môn tu luyện ôn hoà Pháp Luân Công, Hà đề nghị được giúp đỡ. La Cán khi đó là Bí thư của Uỷ Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và vợ ông ta là em gái của vợ Hà.

Hà đã lăng mạ Pháp Luân Công bằng thông tin sai lệch trên Đài Truyền hình Bắc Kinh vào tháng 5 năm 1998. Sau khi các học viên ôn hoà đến đài truyền hình và nói rằng phát biểu của Hà là sai sự thật, một viên chức ở đài truyền hình nói rằng đây là sai lầm tệ hại nhất trong lịch sử mà đài truyền hình mắc phải và sau đó phát sóng cảnh quay các học viên ôn hoà luyện công trong công viên. Sau vụ việc này, một phó thị trưởng ở Bắc Kinh đã ban hành một chính sách cấm các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh phỏng vấn Hà.

Nhưng Hà không bỏ cuộc và đã đăng một bài báo lăng mạ Pháp Luân Công trên tạp chí “Triển lãm Khoa học và Công nghệ Thanh thiếu niên” ở Thiên Tân vào ngày 11 tháng 4 năm 1999. Sau khi nghe các học viên nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công, ban biên tập ban đầu đã đồng ý đính chính bài báo. Nhưng sau đó ban biên tập đã quay ngoắt thái độ, nói rằng có lệnh từ “cấp trên” và gọi cảnh sát tới bắt các học viên. Hàng chục học viên ở Thiên Tân bị đánh đập và giam giữ, và các nhân viên chính quyền nói lệnh bắt giữ các học viên đến từ Bắc Kinh. Các nhân viên chính quyền ở Thiên Tân đã đề nghị các học viên muốn được trả tự do đến Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên tập trung đông đảo gần Văn phòng Kháng nghị của Hội đồng Nhà nước yêu cầu trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã dùng cuộc thỉnh nguyện ôn hoà này làm cái cớ và vu khống học viên Pháp Luân Công “bao vây Trung Nam Hải” để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Hai kẻ phản diện thông đồng với nhau

Cả Tư Mã và Hà đều là phó chủ tịch của cái gọi là “Hiệp hội phản tà giáo Trung Quốc”. Mượn danh khoa học và tôn giáo, cả hai đã chỉ đạo việc chế tạo những thông tin giả để kích động sự thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công.

Trong khi Giang Trạch Dân, La Cán và cơ quan phi pháp của họ là Phòng 610 thực hiện một cách có hệ thống chính sách bức hại trong hệ thống thực thi pháp luật, tư pháp, cơ quan chính phủ, truyền thông, trường học và các tổ chức kinh doanh, thì Tư Mã Nam và Hà Tộ Hưu lại nhắm vào các khía cạnh khác của xã hội thông qua “Hiệp hội phản tà giáo” của họ khiến cho cuộc đàn áp càng thêm toàn diện và nguy hại hơn.

Đối mặt hậu quả

Làm con tốt chính trị của ĐCSTQ thật là mệt mỏi. Khi gió đổi chiều thì bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của cuộc vận động chính trị tiếp theo. Đã có vô số ví dụ về các cuộc vận động của ĐCSTQ.

Một số cư dân mạng cho rằng Hà có thể đã bị ĐCSTQ xem là không còn giá trị lợi dụng, điều này giải thích tại sao ông ta không được chăm sóc y tế nhanh chóng như mong muốn. Cũng có người tin rằng Hà bị nhiễm bệnh là một dấu hiệu cho thấy ông ta bị quả báo vì làm cái loa phát thanh của ĐCSTQ.

Khi ĐCSTQ bị lịch sử đào thải bởi sự tàn bạo và dối trá của nó thì Tư Mã Nam và Hà Tộ Hưu, cũng như nhiều người khác đi theo ĐCSTQ, sẽ không thể thoát khỏi số phận bị nhấn chìm theo nó. Những ai làm theo lương tri và đạo lý sẽ được ban phúc với sự bảo hộ và an toàn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/26/205367.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share