Bài viết của Barbro Plogander

Phóng viên Đại Kỷ Nguyên Thời Báo

Viết: Ngày 21tháng 10, 2011 Cập nhật: ngày 22 tháng 10, 2011

[MINH HUỆ 23-10-2011]Nhà vua Thụy Điển, Carl Gustaf đệ XVI đã trao giải ” Nhà doanh nghiệp tiên phong trong năm” cho doanh nhân trong lĩnh vực viễn thông, anh Vasilios trong một buổi lễ tại Lâu đài hoàng gia, thủ đô Stockholm vào ngày 17 tháng 10. Giải thưởng nhằm tuyên dương những gương tốt và kiểu mẫu trong số những người di dân ở Thụy điển.

590.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.10.22.Prize-receiving.jpg

Anh Vasilios Zoupoundnidis (thứ nhì từ bên phải) nhận Giải thưởng “Nhà doanh nghiệp tiên phong của năm” từ Vua Thụy Điển (bên trái). (hình của Zhihe Li/Epoch Times)

“Tôi rất vui mừng được nhận giải thưởng này từ nhà Vua. Tôi mừng cho tôi và cho những người cộng sự của tôi, mà một nửa là những người di dân. Đây là một phần thưởng rất có tính khích lệ đối với chúng tôi” Anh Zoupounidis nói.

“Đồng thời, cũng thật vui khi những thành quả của bạn được công nhận. Vận động viên thi đấu để giành giải thưởng, nhưng những thương nhân không nghĩ như vậy. Bạn làm việc rất chăm chỉ từng ngày để xây đắp cho công trình của bạn. Vì thể đây là một điều ngạc nhiên thú vị.” anh nói thêm.
Ý tưởng bắt tay vào kinh doanh đến từ sự say mê văn hóa Trung Hoa và việc tham gia vào các hoạt động nhân quyền của anh. Anh cảm thấy rằng anh cần kiếm được nhiều tiền mới có thể tạo ra được một chuyển biến.

Anh Vasilios Zoupounidis, người gốc Hy lạp, bắt đầu thành lập công ty Sales Competence vào năm 2004. Đây là một đối tác kinh doanh của các công ty cỡ nhỏ trong lĩnh vực viễn thông và hỗ trợ một đầu mối liên lạc, giúp các công ty tận dụng tối ưu tài lực của mình.

Trong vài năm qua, công ty đã tích cực cung cấp thông tin cho mọi người, chủ yếu là người Trung Quốc về tình trạng nhân quyền tại Trung quốc. Một cách thường dùng là gửi thông tin qua fax trực tiếp về Trung quốc. Công ty ủng hộ tự do và độc lập về truyền thông cho Trung quốc, cả về lĩnh vực báo chí và truyền thanh, và đã tổ chức những cuộc họp báo kêu gọi chú ý đến việc vi phạm nhân quyền ở Trung quốc.

Anh Zoupounidis nói về việc anh đã tập Pháp Luân Công và biết về việc những người cũng theo tập môn rèn luyện tinh thần này bị bỏ tù, tra tấn và giết hại như thế nào ở Trung Quốc. Anh nhắc lại việc anh được coi là một gương điển hình có thể đập tan những tuyên truyền dùng để kỳ thị các học viên Pháp Luân Công.

”Trong tuyên truyền của mình, chế độ cộng sản Trung Quốc nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người dốt nát, có trí tuệ thấp kém.” Anh nói. “ Tôi, một người tập Pháp Luân Công lại nhận được giải thưởng doanh nhân thành đạt từ nhà vua tại Thụy Điển đây, và được tuyên dương là công dân kiểu mẫu. Trong khi đó, các học viên ở Trung Quốc lại bị bức hại. Tất cả chúng ta có thể thấy rõ những tuyên truyền dối trá rồi đó.”

Anh Zoupounidis học về y học cổ truyền Trung Quốc, môn châm cứu và vẫn luôn say mê văn hóa Trung Hoa.

Niềm say mê đối với văn hóa Trung Hoa của anh thể hiện qua việc công ty anh đã giúp Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển mời công ty Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận – công ty biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Hoa hàng đầu thế giới – tới Thụy Điển. Sứ mệnh của công ty là phục hưng văn hóa Trung Hoa truyền thống, mà ngày nay đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Có thể thấy phương thức kinh doanh của công ty Sales Competence là hợp lý. Sau sáu năm, nó đã đạt được doanh thu hơn 13 triệu USD và có mục tiêu đạt 60 triệu USD doanh thu vào năm 2016.
Bài liên quan

• Chinese Regime Touts Human Rights Record, Says US Report – Trung Quốc nói dối về thành quả đạt được về mặt nhân quyền – Báo cáo của Mỹ quốc

Đối với cậu bé nhập cư tới Thụy Điển từ xứ độc tài Hy Lạp nghèo nàn khi chỉ mới lên ba, mọi việc dường như đang khá thuận lợi. Đứng trước những người phải chịu cảnh tù đày và tra tấn dưới chế độ Trung Quốc độc tài ngày nay, anh có một mong muốn mạnh mẽ và một tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ.
Châm ngôn cổ truyền Trung Quốc có câu “ Thiện hữu thiện báo.”


Bản gốc: https://www.theepochtimes.com/n2/index2.php?option=com_content&task=view&id=63142&pop=1&page=0&Itemid=1
Dịch từ: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/23/128938.html
Đăng ngày 4-11-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share