Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc
Tên: Triệu Bảo Lị (赵宝莉).
Giới tính: nữ.
Tuổi: 49.
Địa chỉ: Khu dân cư ở Cục cung ứng điện Ngưu Chuyển Chức ở quận Song Kiều, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc.
Nghề nghiệp: nhân viên Công ty cung ứng điện thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc.
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 5 tháng 1 năm 2011.
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam thành phố Thừa Đức (承德市看守所).
Thành phố: Thừa Đức.
Tỉnh: Hà Bắc.
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp.
Người bức hại: Dương Thụ Tăng.

[MINH HUỆ 14-10-2011] Viện kiểm sát quận Song Kiều ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã lập hồ sơ buộc tội học viên Pháp Luân Công, bà Triệu Bảo Lị vì in ấn tài liệu và các đĩa DVD về Pháp Luân Công. Tòa án đã xét xử bà Triệu ba lần, nhưng đều thất bại trong việc buộc tội bà. Tuy nhiên, do bị Phòng 610 thành phố Thừa Đức đe dọa, tòa án lo sợ không dám thả bà.

Bà Triệu là nhân viên Công ty cung ứng điện ở thành phố Thừa Đức. Vào ngày 5 tháng 1 trong năm nay, mật vụ Phòng 610 thành phố Thừa Đức đã bắt giữ phi pháp bà Triệu và giam bà cho đến bây giờ.

Khi bà Triệu bị đưa đi, công an Trương Đại Bằng, Mao Ái Quân, và nhiều người khác đã đến nhà bà để lục soát. Chồng bà là ông Lý Minh đi cùng cha mẹ của bà Triệu, đều đã 70 tuổi, đến Phòng 610 thành phố Thừa Đức và Phòng công an thành phố nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho bà cũng như yêu cầu họ trả lại những tài sản bị tịch thu. Tuy nhiên, công an đã từ chối làm theo yêu cầu của họ.

Giữa tháng 2, gia đình bà Triệu đã thuê một luật sư để kiện Phòng 610 thành phố Thừa Đức và phòng công an. Đầu tháng 3, công an đã trả lại sổ tiết kiệm và số tiền mặt hơn 20,000 nhân dân tệ bị lấy đi ở nhà bà. Tuy nhiên, nhiều tài sản cá nhân khác vẫn bị tịch thu. Công an Dương Thụ Tăng thậm chí còn tống tiền chỗ làm của bà Triệu 50,000 nhân dân tệ.

Hai luật sư của bà Triệu đã kiện Dương Thụ Tăng, trưởng phòng công an thành phố, Lý Bắc, đội trưởng Đội an ninh nội địa và nhiều người khác. Những viên chức này đều rất sợ hãi lời buộc tội.

Dương Thụ Tăng đã chuyển hồ sơ của bà Triệu lên Viện kiểm sát ba lần nhưng có hai lần bị trả về. Dưới áp lực của Phòng 610 thành phố Thừa Đức và phòng công an thành phố trong lần thứ ba, Viện kiểm sát đã lập hồ sơ đề nghị khởi tố bà Triệu.

Ngày 25 tháng 7, bà Triệu bị đưa ra xét xử ở Tòa án Song Kiều (nằm bên trong trại giam) nơi hai luật sư bảo vệ cho sự vô tội của bà. Sau đó, bà Triệu cũng đưa ra dẫn chứng nói lên sự vô tội của mình. Tống Nhất Dân thẩm phán chính ở tòa án hình sự, Ngụy Văn Khê phó thẩm phán, Đàm Chấn, thẩm phán và công tố viên Thái Kế Quân đều không nói được gì. Sau phiên xử đầu tiên, tòa phải trả tự do cho bà Triệu Bảo Lị, nhưng vì bị đe dọa bởi trưởng phòng công an Dương Thụ Tăng, họ đã không trả tự do cho bà.

Ngày 9 tháng 9, bà Triệu tiếp tục bị đưa ra xét xử tại Viện kiểm sát Song Kiều. Công an Trương Đại Bằng ở Đội an ninh nội địa đã gọi thanh tra Thái Kế Quân, ở bên ngoài tòa án và hướng dẫn ông ta cách làm việc với luật sư. Đối mặt với những lý lẽ thuyết phục của luật sư, cả Thái Kế Quân, Tống Nhất Dân, và Ngụy Văn Khê đều không nói được lời nào, tuy nhiên họ từ chối thả bà Triệu.

Sáng ngày 28 táng 9, tòa án đã triệu tập phiên xử thứ ba. Bà Triệu được tuyên án vô tội, tuy nhiên dưới áp lực từ Phòng 610 thành phố Thừa Đức, tòa án không dám trả tự do cho bà Triệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/14/赵宝莉无罪-法院惧怕“六一零”不敢放人-247854.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/25/128980.html
Đăng ngày 02-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share