Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2022] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, ông Triệu Lượng ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đang ở tuổi 21. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin nên chính quyền đã bắt ông vào một trại cưỡng bức lao động vào các năm 2000 và 2004 với tổng cộng 4,5 năm. Bởi ông vẫn kiên định đức tin của mình, một thẩm phán đã kết án 10 năm tù vào năm 2008. Ông đã bị tra tấn tàn bạo trong nhiều năm.

Cha mẹ, vợ chồng anh trai và cháu gái của ông Triệu đều tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến ông được thụ ích to lớn ra sao từ pháp môn tu luyện này. Ông Triệu (hiện 44 tuổi) là người bị bức hại nghiêm trọng nhất trong gia đình. Dưới đây là một phần những thống khổ và những tra tấn mà ông đã trải qua từ năm 2008.

Bắt giữ

6 giờ sáng ngày 25 tháng 2 năm 2008, hàng chục cảnh sát của Công an quận Liên Sơn và Đồn Công an Cương Đồn đã ập vào nhà ông Triệu và bắt ông. Cháu gái ông khi đó còn đang là một học sinh trung học đã bị cảnh sát còng tay ra sau lưng vì cố ngăn cảnh sát bắt giữ ông Triệu. Cảnh sát cũng đe doạ bắt giữ cô.

Mẹ ông Triệu khi đó đang sống cùng với ông. Bà đã ngất xỉu vì quá sợ hãi và lên cơn co giật. Sau khi đưa ông đi, một số cảnh sát ở lại lục soát căn nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, nhiều tài liệu chân tướng, đĩa DVD, máy tính xách tay, máy in, một camera kỹ thuật số, máy nghe nhạc, một ổ cứng, và nhiều dụng cụ văn phòng khác mà ông dùng để in ấn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại nhà. Cảnh sát không hề xuất trình lệnh lục soát.

Những tra tấn trong Trại tạm giam Hồ Lô Đảo

Cảnh sát đưa ông Triệu đến Đồn Công an Cương Đồn và sau đó là trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. Lưu Tuấn Khoa, một lính canh từng tra tấn ông Triệu 4 năm trước, đã nhận ra ông và yêu cầu được phân công quản lý phòng giam của ông. Lưu đã xúi giục tù nhân dùng giầy đánh ông, đập vào mặt, hai bàn tay của ông.

Hai mu bàn tay của ông tím đen và sưng vù. Tù nhân buộc các ngón tay của ông lại và di chuyển một chiếc bàn chải đánh răng qua lại giữa các ngón tay của ông cho đến khi da thịt bị chà rách và hai bàn tay ông be bét máu. Họ cũng không cho ông ngủ.

Ông Triệu đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Ông cũng từ chối điểm danh hay mặc đồng phục tù nhân. Lưu và hai người khác đưa ông vào một chiếc xe buýt cũ đang đỗ ở ngoài tầm camera giám sát và bắt đầu tát vào mặt ông cho đến khi miệng ông bị rách và chảy máu đầm đìa.

Vài ngày sau một bác sỹ được gọi đến để bức thực ông Triệu, tù nhân đã trói ông vào một cái ghế sắt, giữ đầu ông ngửa ra phía sau và nhét một cái ống vào dạ dày của ông khiến ông rất đau đớn. Họ bức thực ông hai lần một ngày. Có lần giám đốc Nguỵ Quốc Trung của trại giam khi đó đã ra lệnh cho tù nhân đổ một vài lon bia vào bụng ông và nói: “Vì Pháp Luân Đại Pháp không uống rượu nên tôi sẽ bức thực anh bằng rượu.”

trại tạm giam tạm thời này sáp nhập với trại tạm giam Tuy Trung vào tháng 4 năm 2008. Ông Triệu bị chuyển đến đó và tiếp tục bị bức thực trong 3 tháng. Thẩm phán Nguỵ Ái Quân của Toà án quận Liên Sơn đã kết án ông 10 năm tù vào cuối tháng 5 năm 2008. Các nhà chức trách không thông báo cho gia đình ông về phiên toà và chỉ sau khi xong xuôi mới cho họ biết bản án.

Ông Triệu đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Hồ Lô Đảo và gia đình đã thuê hai luật sư cho ông. Ông nói với luật sư rằng ông muốn được biện hộ vô tội và sẽ không từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền đã gây áp lực lên các luật sư và một người bị buộc phải biện hộ nhận tội cho ông. Sau khi thẩm phán Cao Ân Tư của Toà án trung cấp giữ nguyên bản án ban đầu, ông Triệu đã bị đưa vào Nhà tù Cẩm Châu vào tháng 6 năm 2008.

Bị tước quyền thăm thân và cấm ngủ ở trong Nhà tù Bàn Cẩm

Sau một tháng ở trong Nhà tù Cẩm Châu, ông Triệu bị chuyển đến Nhà tù Bàn Cẩm và tại đây ông không được gọi điện cho gia đình. Theo lời một tù nhân giúp lính canh bức hại học viên, ở bên trên có lệnh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ chối từ bỏ tu luyện không được phép gọi điện về cho gia đình. Ông cũng không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay mua thêm thức ăn, dù nhà tù chỉ cung cấp thức ăn thô.

Tháng 11 năm 2014, nhà tù gia tăng tra tấn nhằm cố “chuyển hoá” các học viên kiên định. Hàng chục lính canh đưa ông Triệu đến một căn phòng kín và trói ông vào một chiếc ghế tra tấn bằng sắt. Họ bắt ông phải mở mắt liên tục và không ngừng bật những video lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp trước mặt ông. Ông đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Ông bị cưỡng chế ngồi bất động trên ghế với hai mắt mở to trong sáu ngày liên tục. Đầu não ông dần mê man và thần trí không thanh tỉnh. Khi họ thả ông ra khỏi ghế thì hai chân ông sưng phồng đến nỗi không thể đi lại.

Ông bị cưỡng bức lao động trong một công xưởng với công việc may mặt bên trong của quả bóng đá từ đầu năm 2015 cho đến khi được thả vào ngày 24 tháng 6 năm 2017.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205273.html

Đăng ngày 18-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share