Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2022] Một cư dân 81 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam gần đây đã bị kết án 1 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lê Yến Vân, một y tá trưởng nghỉ hưu, đã tặng cho một đồng nghiệp cũ một tờ lịch chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 9 năm 2021 và đã bị con trai của người đồng nghiệp này (đang công tác trong Bộ An ninh Quốc gia) tố cáo.

Ngày hôm sau, cảnh sát đột nhập vào nhà của bà Lý. Họ bắt giữ bà và tịch thu hàng trăm cuốn sách Pháp Luân Công của bà cùng bốn bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, bà Lý bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Côn Minh vào ngày 29 tháng 9. Do bà tuổi tác đã cao và có các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh khí thũng (túi khí phổi bị tổn thương) và xơ cứng mạch máu, lính canh đã từ chối tiếp nhận bà. Bà đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại 1.000 nhân dân tệ.

Trong thời gian 1 năm tại ngoại của bà Lý, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà. Vào tháng 7 năm 2022, một cảnh sát họ Mã đã triệu tập bà Lý và nói với bà rằng họ sẽ chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát quận Tây Sơn theo chỉ thị ở trên.

Tháng 8 năm 2022, công tố viên Vương Kha Cảnh triệu tập bà Lý và hỏi liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không và liệu bà có đồng ý thừa nhận phạm tội khi tu luyện Pháp Luân Công hay không. Ông ta cũng cho bà xem một bức ảnh chụp tại nhà của bà và hỏi bà rằng liệu những cuốn sách Pháp Luân Công trong bức ảnh có phải là của bà hay không. Ông ta hứa sẽ đưa ra một bản án nhẹ cho bà nếu bà nhận tội; bằng không, bà sẽ phải lĩnh một bản án nặng.

Bà Lý từ chối trả lời các câu hỏi của ông ta. Bà khẳng định bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và chính quyền đang bức hại bà.

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, cảnh sát Mã cho bà Lý xem hai bức ảnh của bà do camera giám sát đường phố ghi lại và hỏi liệu bà có thường ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Công hay không. Bà vẫn im lặng.

Bà Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tây Sơn vào ngày 16 tháng 11. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Thẩm phán Đặng Duệ, bồi thẩm viên Mã Thiên Thiến và Đặng Huệ Nguyên đã kết án bà 1 năm tù và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ quy chuẩn (dù là dối trá) được chính quyên sử dụng để vu khống và khép tội Pháp Luân Công ở Trung Quốc .

Bà Lý cho rằng thẩm phán đã lạm dụng luật pháp khi truy tố bà. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh, yêu cầu tòa sơ thẩm tuyên trắng án cho bà và cảnh sát trả lại những tài sản cá nhân đã tịch thu của bà.

Trong đơn kháng cáo, bà Lý nói rằng các sách Pháp Luân Công bị tịch thu từ bà chỉ chứng tỏ rằng bà là một học viên Pháp Luân Công. Tổng cục Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011, vì vậy việc bà có sách ở nhà là hoàn toàn bình thường. Những cuốn sách giảng dạy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, những điều có ích cho xã hội.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/25/453545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/29/205407.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share