Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2023] Bà Hồ Hoành Mỹ, 75 tuổi, ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy đã bị nhốt trong khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Vân trong hơn 8 tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ Hoành Mỹ bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Sau khi được đưa đến bệnh viện tâm thần, bà ở cùng phòng với tám người khác, bao gồm những nhà hoạt động nhân quyền. Việc quản lý ở đây tương tự như trong nhà tù. Bà Hồ không bao giờ được cho ăn uống đầy đủ, trái lại bà còn bị ép phải uống các viên thuốc lạ mỗi ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Khi bà từ chối uống thuốc, các y tá đã dùng vũ lực vặn cổ và tát vào mặt bà.

Đôi khi sẽ có năm y tá giữ chặt bà Hồ trong khi cưỡng bức bà uống thuốc. Hậu quả là xương sườn của bà gần như bị gãy. Y tá vu vạ rằng bà ăn quá chậm nên họ bức thực bà. Có lúc, họ còn cố ý bơm không khí vào dạ dày của bà qua ống dẫn thức ăn để khiến bà thêm đau đớn. Trong khi những người bị giam giữ khác có thể ra ngoài trời để thư giãn, thì bà Hồ không bao giờ được phép rời khỏi phòng. Lính canh có thể đấm đá và trói bà tùy thích. Bà cũng bị lấy mẫu máu hàng tháng.

Sau hơn 8 tháng giam giữ, cảnh sát đã quay video và chụp ảnh bà Hồ. Họ cũng ép bà ký vào một biên bản cam kết sẽ không bao giờ tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Bà Hồ nói rằng cả cuộc đời bà thật khốn khổ. Khi còn trẻ, một bác sỹ quân y đã thực hành mổ bụng bà trong điều kiện y tế rất sơ sài, dù lúc đó bà hoàn toàn khỏe mạnh. Bà đã cố gắng tìm kiếm công lý, nhưng không đủ tiền mua vé tàu đi kiện. Khi đã lớn tuổi, bà lại trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền cộng sản vì giữ vững đức tin của mình với Pháp Luân Công.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, thủ đoạn phổ biến của chính quyền là đưa các học viên khỏe mạnh đến các bệnh viện tâm thần, cưỡng ép họ uống thuốc phá hủy hệ thần kinh và tra tấn thể xác họ. Theo thống kê của Minh Huệ Net, tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2021, ít nhất 865 học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh ở khắp 29 tỉnh hoặc thành phố cấp tỉnh đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần vào các thời điểm khác nhau vì kiên định đức tin của họ.

Ví dụ như trường hợp của bà Trương Thái Hà, một nhân viên Bệnh viện Thành phố Bảo Bình, tỉnh Thiểm Tây, đã bị bắt trên đường đi làm vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Sau khi bị đưa đến Trung tâm Phục hồi Chức năng Vương Gia Nhai (thực chất là một bệnh viện tâm thần), bà bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình với Pháp Luân Công. Khi chồng bà đến yêu cầu thả người, ông cũng bị đe dọa và ép viết những tuyên bố chống lại Pháp Luân Công, nếu không ông sẽ bị bắt.

Sau hai thập kỷ, cuộc bức hại đã lan rộng tới công chúng. Một trường hợp điển hình là cô Lý Điền Điền, một giáo viên đang mang thai tháng thứ tư ở tỉnh Hồ Nam. Cô bị đưa đến một bệnh viện tâm thần vì bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với một giáo viên ở Thượng Hải là bà Tống Canh Nhất, sau khi bà Tống bị sa thải vì nói lên nghi ngờ của mình về số ca thương vong trong cuộc “Thảm sát Nam Kinh”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206040.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share