Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2022] Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc cực kỳ nghiêm trọng. Tôi không có nhiều mối quan hệ xã hội nhưng có khá nhiều người thân thích. Người thân nào chỉ cần có đơn vị vẫn đi làm thì hầu như toàn bộ nhân viên đều dương tính, số người thân chưa dương tính không còn mấy người. Em trai tôi làm việc trong cơ quan chính phủ ở ngay tại quê nhà, toàn bộ cơ quan có mấy chục người thì chỉ còn lại hai, ba người đến cơ quan làm việc, em trai tôi là một trong số đó. Vì đầu bếp cũng dương tính nên em trai tôi phải làm cả nhiệm vụ nấu cơm. Nhưng vừa rồi em trai tôi gọi điện, nói cũng bắt đầu bị sốt và toàn thân đau nhức.

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ, hôm nay khu dân cư phát bản tin “Hãng chuyển phát nhanh JD Epress” vẫn luôn ổn nhất, nhưng hiện giờ đã tê liệt rồi, hàng đều tồn đọng trong kho, không ai chuyển đi. Nếu muốn gọi dịch vụ khách hàng thì họ sẽ bảo khách tự đi tìm nhà kho. Mà có đi tìm thì người ta cũng nói nhà kho đầy kín rồi tìm sao được. Toàn bộ đều trong tình trạng vô chính phủ, tình cảnh bất ngờ này khiến nhiều người Trung Quốc choáng váng.

Tôi từ tình huống của người nhà cũng như những tình huống mà bản thân lý giải được, từ góc độ của chính Pháp mà nói về góc nhìn của cá nhân tôi, có thể sẽ có sự thiên lệch, đều là do tầng thứ tu luyện của bản thân.

Tôi ngộ được rằng thiên tượng biến hóa là từ khi bắt đầu trận hỏa hoạn ở Urumqi, từ đó khởi phát Cách mạng Giấy trắng, đồng thời làm dấy lên làn sóng dịch bệnh mới. Người bình thường minh bạch một chút đều biết rằng dỡ bỏ phong tỏa thì Trung Cộng cũng không bưng bít nổi nữa, giống như thúc lừa trượt theo sườn núi vậy. Họ biết rõ Trung Cộng từ trước đến nay chưa từng nghe ý dân, lần này còn có thể khác sao? Trung Cộng còn trơ trẽn nói rằng Đảng đã bảo vệ bạn ba năm rồi, bây giờ bạn phải dựa vào bản thân, v.v. Ma đầu Giang Trạch Dân đã chết trong khoảng thời gian này, vô luận là vì Tập để nó chết vào lúc này hay là thế nào đi nữa, dù sao thì hiện tại y cũng đã bị hạ địa ngục rồi. Từ Pháp, chúng ta biết rằng những năm qua vì cựu thế lực đã sai khiến tiểu quỷ chống đỡ cho nó nên nó mới chưa tắt thở, nhưng vì cái gì mà chống đỡ cho nó đây? Vì nó là đại diện cho tà linh cộng sản ở nhân gian. Vì sao lúc này lại buông bỏ nó? Chính là đảng cộng sản đã tận số. Ngộ sâu hơn, thì chính là cựu thế lực cũng phải rời khỏi vũ đài lịch sử, bất kể là để hủy chúng sinh hay là để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực cũng đến hồi cuối rồi. Nói thẳng ra là Pháp Chính Nhân Gian rồi.

Đối với tình hình dịch bệnh tấn tốc nhanh chóng này, tôi có lý giải thế nào? Tôi cho rằng dịch bệnh một mặt chính là đang đào thải một bộ phận nhỏ các phần tử của tà đảng đã phạm tội với Đại Pháp, mặt khác là đang tiêu đại nghiệp cho đại bộ phận chúng sinh có thể bước vào kỷ nguyên mới. Xét theo chủng vi-rút, chủng năm ngoái là Delta, tỷ lệ tử vong cực cao, nếu như vậy thì rất ít người có thể sống sót. Các triệu chứng của loại vi-rút Omicron bí ẩn hiện nay nhẹ hơn nhiều, sau khi nhiễm, khổ sở một phen, vẫn có thể vượt qua. Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát tại đại lục lần này, chủng Delta lại sống lại, có nghĩa là có nặng có nhẹ, có tính nhắm thẳng. Chúng sinh đều đã ở vào thời khắc mạt kiếp, đều đến để được Đại Pháp cứu độ trước khi vũ trụ bị hủy diệt. Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp đều là trong ma nạn mà tu luyện bản thân và cứu người, số người được cứu vẫn cách xa so với mong muốn của Sư tôn, trong những người đã tam thoái, còn có bao nhiêu người thực sự minh bạch được chân tướng? Mỗi người đều nghiệp lực đầy thân như vậy làm sao đủ tiêu chuẩn mới của vũ trụ? Chỉ còn cách tiêu nghiệp, tiêu đại nghiệp cho chúng sinh, và cũng chỉ có Sáng Thế Chủ mới có uy đức vô lượng và từ bi hồng đại như vậy.

Tôi lại chia sẻ một chút về con gái tôi, mấy hôm trước, cháu cũng bị dương tính. Con gái tôi năm nay 32 tuổi, được tiếp xúc với Đại Pháp từ khi 8 tuổi, một mực kiên tín, nghe Sư phụ giảng Pháp, làm theo tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp nhưng không luyện công. Trong khi tôi bị bắt cóc, con gái tôi cũng thể hiện sự kiên định đối với Đại Pháp và cũng nghĩ cách giải cứu và ủng hộ tôi, khiến người nhà của tôi không oán trách tôi lời nào. Con gái tôi làm ở Trường Xuân và một mình thuê phòng trọ, cháu vẫn luôn tin tưởng có thể viên mãn theo Sư tôn trở về nhà. Sau khi dịch bệnh bùng phát, cháu liền tăng cường niệm chín chữ chân ngôn, nghe Pháp, nhưng cháu vẫn bị dương tính. Ban đầu, con gái không muốn nói cho tôi biết, đến khi chúng phát hiện ra, con gái mới bảo cháu vốn không muốn nói cho chúng tôi, cháu nói không phải là cứ tam thoái hoặc niệm chín chữ chân ngôn là không bị nhiễm (đúng vậy, nhà tôi có bảy anh chị em, ba chị gái cộng thêm em dâu nữa là bốn người tu luyện Đại Pháp, tất cả người nhà, chỉ trừ cháu trai cả và cháu dâu chưa thoái, còn lại đều đã tam thoái). Cháu nói dù sốt rất cao nhưng cháu vẫn đang niệm, khó chịu như vậy nhưng cháu vẫn kiên trì ngồi nghe Pháp. Vì cháu ở một mình, nên cháu đã cẩn thận đưa địa chỉ của cháu cùng tên và điện thoại của tôi nói cho người bạn của cháu ở Thượng Hải, dặn bạn nếu có ngày không gọi được cháu thì hãy bấm số 120 gọi cho tôi. Tôi hỏi con: “Con hiện tại vẫn niệm chứ?” Con gái nói: “Con vẫn niệm, chỉ là niệm ít hơn một chút.” Tôi nói đó là Sư tôn tiêu nghiệp cho con, cháu cũng nghĩ như vậy. Thấy con gái Phật tính cao, tôi thực sự vui mừng, đó thực sự là cuộc đại khảo thí đối với toàn dân.

Lại nói về bản thân tôi. Tôi cũng sốt cao, có dương tính hay không thì không biết, vì tôi không làm xét nghiệm. Như đã kể trên, tôi nhìn nhận dịch bệnh là sự việc của người thường, không quan hệ gì với đệ tử Đại Pháp, thực sự nên làm gì thì làm nấy. Nhưng có một hôm, đột nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, tôi vô cùng cảnh giác. Vì mọi khi tiêu nghiệp, hầu như lúc nào cũng như vậy, lạnh rồi phát sốt, rồi đau họng, tôi lập tức phủ định.

Sư phụ giảng:

“Còn công của người luyện công tự động tiêu diệt bệnh độc cùng nghiệp lực.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Tôi bèn nhẩm đi nhẩm lại câu Pháp này, tăng cường phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm. Tôi không sợ, vì trong nhà còn có vợ và cháu trai thứ hai ở cùng, tôi chỉ lo họ không lý giải được, tôi khuyên họ niệm chín chữ chân ngôn nhưng họ đều nói không niệm. Mẹ của cháu trai, là em gái tôi, cũng tu luyện Đại Pháp, em gái tôi khuyên cháu niệm, cháu liền nói chị họ (con gái tôi) cũng bị nhiễm rồi. Tôi nghĩ nếu quả thực đó là vi-rút thì đủ chính niệm là có thể giải quyết. Trong 20 ngày, cứ tối đến, tôi lại phát sốt, tôi vẫn cứ phát chính niệm vài giờ đồng hồ, chủ ý thức rất mạnh, đến ngày thứ 21 thì cả ngày tôi sốt 38 độ, bây giờ là ho khan, giống hệt như tiêu nghiệp lúc bình thường.

Lúc này, tôi hoang mang, thỉnh Sư tôn điểm hóa cho: Con ngộ không đúng sao? Sư phụ không điểm hóa gì. Tôi lại tự ngộ, cũng xem các bài chia sẻ của đồng tu. Đa số gặp phải tình huống này thì tu luyện đều có lậu, nên cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Cựu thế lực rất lợi hại sao? Danh hiệu tối cao của toàn bộ vũ trụ chính là Sáng Thế Chủ cấp cho chúng ta, chúng ta mới là cao nhất. Tiếp tục tìm, phải chăng tôi có chút nào đó không tín Sư tín Pháp không? Đúng là có, nhưng chỉ là thoáng qua. Trước kia tiêu nghiệp làm sao đều cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Đại Pháp? Khi ma nạn được hóa giải thì cảm ơn Sư tôn; trong ma nạn, Sư tôn hầu như đều nắm tay tôi, chỉ thiếu nước hiển hiện ra. Những lúc ấy, tôi tín Sư tín Pháp bao nhiêu, không chút hoài nghi. Cuối cùng, tôi ngộ được rằng, đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra trạng thái dương tính là có hai phương diện, một là tiêu nghiệp, hai là khảo nghiệm. Có lẽ, cuối cùng vẫn là khảo nghiệm.

Trên đây là những gì hiện tại tôi có thể ngộ đến, có thể có chỗ hữu ích cho các đồng tu. Có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/30/205551.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share