Bài viết của Thanh Tâm và Lục Nam

[MINH HUỆ 24-12-2022] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tuyên bố rằng Đảng hết lòng phục vụ người dân nhưng trên thực tế, bất cứ điều gì ĐCSTQ làm chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của nó.

Trong khi các quốc gia khác đã học cách sống chung với virus thì ĐCSTQ vẫn viện dẫn các “bằng chứng khoa học” để củng cố cho chính sách Zero-COVID của mình. Trên thực tế, biến thể Omicron được chứng minh là có tốc độ lây truyền cao hơn nhưng tỷ lệ tử vong lại thấp hơn so với các biến thể trước đó.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chật vật cũng như các cuộc biểu tình của người dân, gần đây, ĐCSTQ đã quyết định chấm dứt chính sách Zero-COVID. Sau đó, ĐCSTQ lại nói rằng các triệu chứng của COVID không khác nhiều so với các triệu chứng cảm lạnh và yêu cầu người dân phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình. Người dân Trung Quốc cảm thấy nhẹ nhõm khi biện pháp chống dịch hà khắc cuối cùng đã kết thúc, nhưng họ cũng thất vọng khi chính quyền vẫn tiếp tục trò chơi số liệu trong các báo cáo về số ca nhiễm và tử vong do COVID.

Khi số ca nhiễm COVID tăng vọt trên khắp Trung Quốc, ĐCSTQ vẫn tiếp tục báo cáo những số liệu “chuẩn xác” thấp một cách bất thường. Sau khi Ủy ban Y tế tỉnh Liêu Ninh công bố trên mạng xã hội Weibo rằng “toàn bộ 5 ca nhiễm mới ngày hôm nay đều ở Thẩm Dương”, cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ với sự dối trá trắng trợn này.

Một người phản ứng: “Đừng nói nhảm nữa! Riêng tôi đã có hơn 5 người bạn bị nhiễm rồi.”

Một người khác viết: “Ồ, 5 ư? Tôi biết cả 5 người họ, đó chính là 5 người nhà tôi mới bị nhiễm!”

Theo Thông tấn xã Trung ương, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (UBYTQG) tiết lộ thông tin trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 21 tháng 12 rằng cơ quan này ước tính từ ngày 1 đến 20 tháng 12, có khoảng 248 triệu ca nhiễm, chiếm 17,6% dân số Trung Quốc. Con số này chưa bao giờ được công bố chính thức.

Kiểm duyệt và trò chơi số liệu

Ca nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 năm 2019, nhưng các quan chức và phương tiện truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát đã hạ thấp tình hình. Ngay cả khi tâm chấn của đại dịch là thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, cơ quan chính quyền các cấp vẫn được yêu cầu phải báo cáo số ca nhiễm thấp hơn thực tế và thông tin sai cho công chúng. Tính đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc đã chính thức báo cáo 80.813 ca nhiễm, trong đó riêng Vũ Hán đã có 67.592 ca nhiễm và 3.073 ca tử vong.

ĐCSTQ che đậy đại dịch nên đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn. Đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, dịch bệnh đã lây lan ra gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100.000 ca nhiễm và gần 3.500 ca tử vong trên thế giới. Hiện tại, theo báo cáo, toàn thế giới có hơn 661 triệu ca nhiễm và 6,7 triệu ca tử vong.

Vào tháng 9 năm 2020, anh Lưu Giai Hâm, cư dân Vũ Hán đã sang Los Angeles, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra dịch bệnh tại Vũ Hán. Anh sống gần chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là nơi khởi phát virus. Anh rất lo lắng khi nghe thông tin về dịch bệnh, nhưng tất cả các phương tiện truyền thông—do ĐCSTQ kiểm soát—đều nói virus không lây từ người sang người, và phủ nhận “tin đồn”. Anh Lưu tin tưởng vào chính phủ và cảm thấy an toàn.

Sau đó, anh Lưu bắt đầu có các triệu chứng nhiễm bệnh, cả bệnh viện địa phương và chính quyền khu vực đều bất cẩn bỏ qua, khiến anh Lưu không được điều trị thích hợp. Dù bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của COVID như ho ra máu và sốt, nhưng anh Lưu vẫn không được chẩn đoán nhiễm COVID. Cuối cùng, anh Lưu phải tự uống thuốc và tự hồi phục, nhưng anh đã vĩnh viễn mất đi vị giác và khứu giác.

Anh Lưu cho biết: “Đừng bao giờ tin vào những gì chính quyền [ĐCSTQ] nói. Bạn cần phải tự kiểm chứng thông tin”. Qua một người bạn làm việc tại một lò hỏa táng, anh Lưu biết được, vào giai đoạn cao điểm, thành phố có ít nhất 5.000 người chết mỗi ngày, nhưng công dân không được biết con số này.

Anh Lưu nói, bản thân việc nhiễm bệnh không đáng sợ đến thế, miễn là được điều trị kịp thời và đúng cách. Anh nhận định rằng điều đáng sợ nhất là ĐCSTQ chỉ quan tâm đến hình ảnh của Đảng, mà không quan tâm đến mạng sống của người dân. Trong khu chung cư anh ở, có hai anh em ruột đã vĩnh viễn mất đi cả cha lẫn mẹ vì virus. “Chính phủ đã không làm bất cứ điều gì cho những đứa trẻ”, anh cho biết.

Bệnh viện Phương Thương (một kiểu bệnh viện dã chiến) không phải như những gì ĐCSTQ tuyên bố. Anh Lưu nhớ lại: “Họ xây dựng nơi ở tạm trên bãi đất trống để giữ những người dương tính cũng như bị nghi dương tính. Tôi đã ở đó, chẳng có điều trị y tế gì cả. Tôi đã chứng kiến nhiều thảm kịch nhân tạo rồi.”

Dối trá bất tận

Chính sách Zero-COVID được áp dụng mấy năm qua đã khiến nền kinh tế Trung Quốc đình trệ, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Do xét nghiệm và kiểm dịch trở thành trọng điểm nên nhiều bệnh nhân dù không nhiễm COVID cũng bị tử vong do không được chăm sóc y tế kịp thời hoặc bị chết đói ở nhà.

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, một vụ hỏa hoạn bùng phát ở Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề), Tân Cương đã khiến hơn chục người thiệt mạng. Sự việc này là giọt nước làm tràn ly đối với nhiều người, họ cho rằng chính sách phong tỏa là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn tang thương này. Người dân nhiều nơi đã xuống đường để phản đối chính sách Zero-COVID.

Trong bối cảnh đó, ngày 5 tháng 12, ĐCSTQ đã tuyên bố chấm dứt chính sách Zero-COVID và dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại. Tuy nhiên, vì thuật toán điều khiển bộ máy tuyên truyền của chính quyền không thay đổi nên người dân vẫn tiếp tục bị nghe những lời dối trá.

Ví như, ngày 16 tháng 12, thành phố Thiên Tân (thành phố có 13,9 triệu dân) ghi nhận có 29 ca mắc mới, tỉnh Sơn Đông (dân số 102 triệu người) ghi nhận 54 ca, tỉnh Hà Nam (dân số 99 triệu người) có 42 ca, và Hà Bắc (dân số 75 triệu người) không có ca nhiễm nào.

Mọi người đều nhận ra những con số này thật nực cười.

Một người dân tỉnh Liêu Ninh thắc mắc sau khi nghe tin chỉ có 5 ca nhiễm mới mỗi ngày: “Sao lại chỉ có 5 người nhiễm? 5 người này có đại diện được cho tất cả những người bị nhiễm chăng?”

Một cư dân mạng khác viết: “Hẳn là một trò đùa. Nếu không có tin gì thì cũng không cần bịa ra như thế—dự báo thời tiết là được rồi.”

“Chúng ta biết họ đang nói dối, họ biết họ đang nói dối, họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, chúng ta biết họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, nhưng họ vẫn nói dối”, một người khác trích dẫn lời của tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nga Aleksandr Solzhenitsyn để vạch trần sự dối trá của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Lối thoát

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng làm sao để được an toàn trong đại dịch.

“Bản thân ôn dịch là do Thần an bài, là tất nhiên trong phát triển của lịch sử. Nhân tâm không tốt nữa thì sẽ tạo nghiệp, mắc bệnh, gặp nạn. Người lúc ấy mà không tin Thần, thì sẽ chọn dùng cách xử lý gì đó. Bản thân danh từ đồng âm đó đã nói cho chư vị rồi, “cách xử lý” chính là thực thi sai lầm.” (Lý tính)

Sau thời gian thực hiện các biện pháp phong tỏa khác nhau, nhiều quốc gia đã nhận thấy phong tỏa là biện pháp xử lý virus sai lầm. Sau đó, họ đã chuyển sang giải pháp sống chung với virus. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại chỉ trích các quốc gia không theo “khoa học”, đồng thời vẫn tiếp tục áp đặt chính sách Zero-COVID nhằm khoe khoang ưu thế của mình so với các thể chế chính trị khác. Khi chính sách Zero-COVID nhấn chìm nền kinh tế và làm kích phát các cuộc biểu tình, ĐCSTQ cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ chính sách này. Nhưng do không có kế hoạch rút lui nên người dân Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu cảnh các ca lây nhiễm ngày càng tăng và thiếu hụt nguồn lực y tế.

Cũng trong kinh văn này, Sư phụ Lý đã tiết lộ,

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý tính)

Đại dịch xảy ra là điều bất hạnh, nhưng nó đã mang lại cho người dân Trung Quốc và phần còn lại của thế giới cơ hội thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ. Từ Đại Nhảy vọt đến Nạn đói lớn, từ Cách mạng Văn hóa đến Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công, chính quyền ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng làm hại người dân bằng sự tàn bạo và dối trá trong quá trình xóa bỏ các giá trị truyền thống.

Hệ tư tưởng cốt lõi của ĐCSTQ là do giả dối, tà ác và đấu tranh giai cấp (giả-ác-đấu). Đối với ĐCSTQ, việc áp đặt thực thi phong tỏa hay không không quan trọng, miễn là chế độ này có thể duy trì sự kiểm soát dân chúng và giữ quyền lực cho chủ nghĩa toàn trị của nó. Như Sư phụ Lý đã chỉ ra, đại dịch nhắm vào các đảng viên ĐCSTQ và những người đứng cùng phía với nó. Giải pháp căn bản là loại bỏ ĐCSTQ và ngăn chặn sự bành trướng toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản để xã hội có thể quay trở lại vận hành đúng hướng và mang lại hạnh phúc cho người dân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/24/453523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/25/205352.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share