Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2022] Có người nói dù sao thì Giang Trạch Dân cũng đã chết, người Trung Quốc thường khoan dung, không bình phẩm những chuyện thị phi của một người khi người đó đã chết. Trên thực tế, đây là hậu quả của việc không phân biệt được tội ác và lỗi lầm, và cũng là do thủ đoạn tuyên truyền nhất quán của ĐCSTQ nhằm giảm nhẹ và che đậy tội ác, khiến mọi người không thể phân biệt được thiện và ác. Nếu mọi tội ác đều có thể được tha thứ thì trên đời sẽ không còn phân biệt chính tà, thiện ác, không cần pháp luật, cũng không cần ghi chép lịch sử, bởi lịch sử vốn là bài học giáo huấn để răn dạy con người.

Nếu một người phạm sai lầm thì người ta có thể lựa chọn tha thứ hay không; nhưng với trường hợp một người giết người, thậm chí không ngừng giết người, nếu dung túng thì sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người và xã hội, nên cần bị pháp luật nghiêm trị, nợ mạng thì phải đền mạng, đồng thời cũng để răn đe những người khác không làm theo.

Giang Trạch Dân đã chết, nhưng tội ác bán đứng hàng triệu km2 quốc thổ của ông ta làm sao có thể xóa bỏ được? Cũng như làm sao có thể hợp thức hóa số tài sản hàng trăm tỷ USD mà gia đình ông ta đã tham ô của nhà nước? Những hậu quả hủy hoại môi trường và tiêu thụ quá mức nguồn tài nguyên của các thế hệ tương lai cũng không vì điều này mà tan thành mây khói đúng không?

Giang Trạch Dân đạp trên xương máu của những sinh viên sự kiện “Lục Tứ” để lên nắm quyền, cách cai trị dâm loạn của ông ta bị người dân cả nước cười nhạo, nạn tham ô, vơ vét và lạm quyền khiến đạo đức xã hội xuống cấp, thực phẩm độc hại và hàng nhái tràn lan. Đố kỵ trước danh tiếng của Pháp Luân Công có thể khiến mọi người trở thành người tốt, Giang Trạch Dân sợ ánh quang huy của Chân-Thiện-Nhẫn làm lộ ra trò hề của hắn, do vậy quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt Pháp Luân Công, hi vọng toàn xã hội đều xấu xa, đen tối. Giang đã ra các chính sách “Bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính”, “Đánh chết cũng không sao, đánh chết coi là tự sát” đã khiến gần 5.000 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dã man đến chết. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công còn sống bị mổ lấy nội tạng sau đó bị hỏa thiêu nhằm xóa bỏ dấu vết tội ác, Giang đã phạm phải “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”. Giang Trạch Dân tuy đã chết, nhưng tội ác của hắn sẽ không thể tiêu tan, cuộc đời đầy tội lỗi và đáng hổ thẹn của hắn phải được đóng đinh trên cột ô nhục của lịch sử, lưu lại bài học sâu sắc cho thế hệ mai sau, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt trong địa ngục không thể siêu sinh.

Tần Cối chết đi, để lại tiếng ô nhục muôn đời, đến nay bức tượng đồng quỳ gối của hắn vẫn trưng bày trước thiên hạ, bị hàng nghìn người phỉ báng; Hitler đã chết, nhưng tội ác của Đức Quốc Xã không bị chôn vùi, cho dù thành viên quốc xã có chạy trốn tới nơi nào trên thế giới, rồi cũng bị Tòa án Công lý Quốc tế truy tìm và xét xử. Thiên lý phân minh, mắt Thần như chớp, những kẻ đi theo Giang Trạch Dân bức hại người tốt sẽ không thoát khỏi báo ứng của Thiên lý và sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Những người này nếu có chút lý trí thì hãy nhanh chóng bỏ ác theo thiện, lấy công chuộc tội, đây là lối thoát duy nhất.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/453375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205323.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share