Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Ở ngực của mẹ tôi xuất hiện hai khối u vào tháng 7 năm 2017. Khi tôi đến Thiên Tân thăm mẹ, thì bà đã phải nằm bệnh viện để điều trị rồi. Toàn thân của bà bị phù, đôi mắt gần như không thể mở ra. Anh trai nói với tôi rằng khối u đang lan dần vào trong tim và phổi của mẹ, gây ra tình trạng tràn dịch màng phổi.

Trong hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chứng kiến rất ​​nhiều học viên khỏi các căn bệnh nan y. Tôi thúc giục mẹ tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và nói rằng điều này có thể giúp ích cho bà.

Mẹ tôi không chỉ niệm những chữ ấy vô cùng nghiêm túc mà còn ghi nhớ chúng ngay lập tức. Ba ngày sau, cơ thể của bà ấy đã hết phù và dịch tích trong ngực cũng biến mất. Bà đã có sức lực trở lại và cảm giác thèm ăn. Không những thế, bà còn có thể rời khỏi giường và đi lại quanh hành lang.

Các bác sỹ đề xuất với anh trai tôi rằng họ có thể mổ cho mẹ tôi với chi phí khoảng 350.000 Nhân dân tệ, nhưng họ không thể cam đoan chắc chắn ca mổ sẽ thành công. Khi anh tôi tham khảo ý kiến ​​của tôi, tôi phản đối việc phẫu thuật vì mẹ tôi đã 75 tuổi rồi, do đó rủi ro là quá lớn. Tôi đề nghị để mẹ tôi luyện Đại Pháp.

Trải qua một hồi cân nhắc, anh tôi vẫn quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật. Vào ngày 2 tháng 8 (ngày phẫu thuật), các bác sỹ đã thay đổi quyết định và nói rằng họ không thể làm phẫu thuật cho mẹ tôi vì vấn đề tuổi tác. Họ đã lấy một mẫu thử từ các khối u để xét nghiệm, nhưng điều kỳ lạ là họ không thể xác định liệu các tế bào đó là khối u lành tính hay ác tính.

Anh trai tôi đã gửi báo cáo bệnh lý đến bệnh viện ung thư hàng đầu ở Thiên Tân và bác sỹ ở đó cũng không xác định được tế bào đó là lành tính hay ác tính. Anh ấy tiếp tục đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh kiểm tra, cuối cùng cũng ra về trong thất vọng vì cũng không có được kết luận chắc chắn. Khi anh ấy quay lại bệnh viện nơi mẹ chúng tôi đang điều trị, các bác sỹ đã đề nghị mẹ tôi nên xuất viện và tự điều trị duy trì tại nhà.

Trở về nhà, mẹ tôi nhanh chóng bận rộn với công việc gia đình, như thể bà chưa bao giờ bị bệnh. Cha tôi hỏi: “Bà đã ở đâu trong mấy ngày qua thế?” (Chúng tôi đã không nói với cha về tình trạng của mẹ vì ông đang bị bệnh nằm liệt giường và chúng tôi lo ngại về việc ông ấy không tiếp thụ nổi tin xấu này).

Mẹ tôi đáp: “Tôi đã đi nghỉ mát suốt mấy hôm nay!”

Trước khi tôi rời Thiên Tân vào ngày hôm sau, tôi dặn mẹ tôi niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp. Sau khi trở về nhà, tôi gửi qua đường bưu điện cho mẹ một bộ sách Đại Pháp.

Sau đó, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bởi vì không quen biết bất kỳ học viên nào, nên bà đã học các bài công pháp thông qua việc đọc sách Đại Viên Mãn Pháp và xem các bức ảnh Sư phụ đang minh họa dạy công.

Sư phụ giảng:

“Ở đây tôi không nói chuyện trời ơi đất hỡi, chúng ta ngồi tại đây có những học viên lâu năm đã hiểu được điểm này. Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh. Kinh nguyệt sẽ trở lại, nhưng không nhiều; giai đoạn này chỉ có một chút thôi, vừa đủ; đây cũng là hiện tượng phổ biến. Nếu không như thế, thì chư vị thiếu mất nó hỏi luyện mệnh sao được? Nam giới cũng vậy, là người cao tuổi, hoặc thanh niên đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Là người tu luyện chân chính, chư vị sẽ cảm giác thấy được sự thay đổi này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Một thời gian sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mẹ đã điện thoại cho tôi và phấn khích bảo rằng mình đã có kinh nguyệt hai lần. Mẹ tôi thốt lên: “Đúng thật là kỳ diệu! Mẹ vô cùng biết ơn Đại Pháp! Sư phụ đã cứu mạng mẹ!”

Mẹ tôi rất coi trọng việc tu luyện Đại Pháp. Mỗi lần tôi gọi cho mẹ, đều thấy mẹ đang học Pháp. Mẹ tôi cũng bắt đầu học thuộc lòng các bài thơ của Sư phụ.

Mẹ tôi cũng chia sẻ một câu chuyện thần kỳ khác với tôi. Một người bạn thân thiết và là hàng xóm sống kế bên với mẹ tôi, sau khi nghe mẹ tôi chia sẻ những trải nghiệm thần kỳ khi tu luyện Đại Pháp và đọc đoạn trích trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở trên cho bạn của bà nghe, người bạn này lúc đó cũng đã ngoài 70 tuổi, khá ngạc nhiên rằng người bạn đó cũng có kinh nguyệt trở lại.

Đã năm năm kể từ khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc hai khối u đó. Mẹ tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh mà không cần dùng đến dù chỉ một viên thuốc. Năm nay bà đã 80 tuổi rồi, nhưng vẫn có thể tự mình đạp chiếc xe đạp ba bánh suốt mấy dặm đường dài để đi chợ. Ngay cả cháu trai của bà cũng ao ước có được nước da rạng ngời như của bà. Mẹ tôi nói với cháu nội với lòng biết ơn sâu sắc: “Đây chính là uy lực của Đại Pháp đấy cháu ạ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/445817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/202996.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share