Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2022] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Không chỉ tự thân trải nghiệm những kỳ tích, tôi còn chứng kiến ​​nhiều điều thần kỳ xảy ra với chồng, hai con gái, những người hàng xóm và người thân của chúng tôi.

Trước khi tu luyện, tôi bệnh tật đầy thân, từ viêm khớp dạng thấp đến vai đông cứng, sa thắt lưng đến chóng mặt. Tôi cũng bị thêm cả bệnh hắc lào và chứng tiểu khó. Một tình trạng hiếm gặp khác là tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác bị đói—nếu tôi không ăn gì đó ngay khi cảm thấy đói, toàn thân tôi sẽ run lẩy bẩy.

Căn bệnh viêm khớp dạng thấp đã đeo bám tôi hơn 20 năm. Chân và lòng bàn chân của tôi lúc nào cũng lạnh buốt, dù tôi có cố gắng giữ ấm chúng như thế nào thì cũng không có tác dụng.

Kỳ diệu thay, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ban dầu, tôi hoàn toàn không thể ngồi song bàn. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc và cắn răng chịu đựng để cố gắng đưa chân lên. Cuối cùng khi có thể ngồi song bàn được rồi, bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi cũng tự nhiên khỏi hẳn. Trước khi tôi nhận ra điều đó, các bệnh khác của tôi cũng đã tiêu biến tự lúc nào. Bây giờ tôi đã ngoài 70 tuổi, nhưng tôi lại đang có sức khỏe tốt nhất từ trước tới nay. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Chồng tôi tu luyện trước tôi và anh ấy cũng được trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trước tôi. Trước khi tu luyện, anh ấy cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là chứng đau thần kinh tọa khiến anh ấy phải nằm liệt một chỗ. Lúc đó, chúng tôi không có tiền để đi khám bác sĩ vì tài chính hồi đó rất khó khăn. Khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe của Đại Pháp, anh ấy đã quyết định thử luyện. Ngay sau đó, tôi thấy anh ấy có thể tự mình đi bộ đến điểm luyện công tập thể. Sau ba ngày xem các video dạy luyện công của Sư phụ, lưng của anh ấy đã duỗi thẳng trở lại. Anh ấy không ngừng luyện công và dần dần mọi bệnh tật của anh ấy đều biến mất.

Sau khi chứng kiến ​sự phục hồi đáng kinh ngạc của anh ấy, tôi và con gái út của chúng tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, đứa con gái út khi đó mới 16 tuổi của chúng tôi đã cùng tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng chúng tôi đã bị bắt và nhốt trong một trại tạm giam. Cháu bị sốt cao trong hai ngày, nhưng đã hồi phục mà không cần điều trị gì. Con bé thường hay bị viêm amidan từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau lần lên cơn sốt trong trại tạm giam này, con bé không bao giờ bị viêm lần nào nữa.

Đứa con gái lớn của tôi thì thường xuyên bị nhiễm trùng phổi. Mỗi khi bị ốm, cháu bị khó thở và ho cả đêm. Vợ chồng tôi nói với cháu về việc các học viên đã khỏi các căn bệnh khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khuyên cháu nên nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Các triệu chứng của cháu thường thuyên giảm mỗi lần cháu nghe băng ghi âm, khi nghe hết các bài giảng thì cũng là lúc cháu khỏi hẳn. Kể từ đó, con gái lớn cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với chúng tôi.

Một trong những người hàng xóm của tôi là một cựu chiến binh. Một ngày nọ, ông ấy than vãn rằng mình bị ê buốt răng dữ dội và không tài nào ngủ được ngay cả khi đã dùng thuốc giảm đau. Tôi nói với ông ấy rằng việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ giúp ích cho ông ấy. Ông ấy không tin tôi, nhưng cơn đau quá khủng khiếp đã thôi thúc ông ấy thử niệm vài lần. Chỉ một chốc lát sau, răng của ông ấy quả nhiên đã thực sự hết đau. Ông ấy kinh ngạc thốt lên: “Nếu không phải là tự thân trải nghiệm, thì tôi thật sự không dám tin đây là sự thật“.

Một người hàng xóm khác là một cụ bà lớn tuổi sống một mình. Một ngày nọ, bà bị ốm nặng và nằm mê man trên giường suốt ba ngày. Trong cơn tuyệt vọng, bà ấy nhớ đến cuốn sách nhỏ Đại Pháp mà tôi đã đưa cho bà ấy và bà ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà ấy hô lớn: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, xin hãy giúp tôi với”.

Sau khi hô như vậy vài lần, bà thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Người này chỉ tay vào người bà, từ đỉnh đầu xuống đến chân, rồi biến mất. Bà lập tức cảm thấy cơ thể mình ấm lên. Sau khi đổ mồ hôi, bà thấy đỡ hẳn. Bà vô cùng cảm tạ ân cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, một phụ nữ khoảng 50 tuổi tìm thấy một cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở cổng vào khu phức hợp nhà ở của bà ấy. Bà ấy bị đau ở vùng lưng và chân, nhưng không có điều kiện chữa trị. Bà ấy nghĩ bụng: “Tại sao không thử niệm những chữ này nhỉ, có mất xu nào đâu.” Bà liền niệm những chữ này hàng ngày. Sau một thời gian, tình trạng đau lưng và đau chân của bà đã biến mất. Bà ấy đã chia sẻ những gì mình đã trải nghiệm với một học viên: “Những gì viết trong cuốn sách ấy đều là thật. Tôi cũng tin rằng Thần, Phật có tồn tại”.

Một đồng tu có người con trai không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 3 năm 2020, đại dịch bùng phát tại thành phố nơi cậu ấy sinh sống. Khi đang trên đường lái xe trở về nhà, cậu ấy nghe thông báo rằng lối ra của đường cao tốc sẽ sớm bị phong tỏa, nên liền đạp ga tăng tốc. Bất ngờ, chiếc xe bị xịt lốp! Cậu ấy không biết nên làm gì nên bèn gọi điện thoại cho mẹ mình. Người học viên đó bảo con trai hãy cầu xin Sư phụ Lý và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ngay sau khi cậu ấy niệm, một người đàn ông tình cờ đi tới và chỉ cho cháu đến một nơi gần đó có thể sửa lốp xe một cách nhanh chóng. Vẫn đề đã được giải quyết và cậu ấy trở về nhà kịp thời trước khi các lối ra bị phong tỏa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/445428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204233.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share