Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2022] Không giống như các loại ung thư khác, bệnh bạch cầu (ung thư máu) không có khối u có thể cắt bỏ. Thậm chí sau khi được thay máu, máu được tái tạo vẫn không bình thường. Cho nên y học về căn bản không có khả năng điều trị tận gốc căn bệnh này.

Bệnh nhân ung thư máu thường rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng vẫn còn có tia hy vọng. Hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đem lại những lợi ích to lớn cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả hồi phục từ bệnh ung thư máu ác tính. Một số bệnh nhân ung thư máu đã sống sót và khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số không tu luyện nhưng tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã hồi phục sức khoẻ, chỉ bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Chánh án tòa án nhân dân cấp cao đã khỏi bệnh ung thư máu vào những ngày cuối đời

Ông Hồ Khánh Vân là cựu chánh án của Tòa án Cấp cao Tỉnh Giang Tây. Năm 1997, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp tính. Ông cũng mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C, và bệnh lao. Ông được điều trị ở năm bệnh viện lớn, nhưng các bác sỹ không thể giúp ông và họ nói ông chỉ còn sống được không quá ba tháng.

ef517ad509b114817cfb0a600d5707ca.jpg

Ông Hồ Khánh Vân

Tháng 2 năm 1998, gia đình ông Hồ được các bác sỹ khuyên nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho ông bởi ông có thể chỉ còn sống được ba ngày nữa. Các tế bào ung thư của ông đã tăng gấp đôi, và thuốc không có tác dụng. Ông đã mất khả năng miễn dịch và sụt 18 kg. Ông chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và nằm liệt giường. Toàn thân ông vô cùng đau nhức.

Vào những ngày cuối đời, ông Hồ có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt đầu tu luyện chiểu theo các bài giảng trong sách. Ba ngày sau, ông vẫn còn sống. Một tháng sau, ông đã có thể ngồi dậy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở trên giường.

Dần dần ông Hồ hồi phục sức khỏe. Ông xuất viện vào tháng 6 năm 1998. Kể từ đó, ông vẫn tiếp tục tu luyện và không uống bất kỳ viên thuốc nào hoặc đi khám bác sỹ.

Ông Hồ nói: “Mặc dù tiêu tốn hơn 320.000 Nhân dân tệ để điều trị, nhưng tôi đã suýt chết trong bệnh viện. Không một phương thuốc hay bác sỹ nào có thể cứu được tôi. Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số giáo sư ở bệnh viện đó, những người biết tình huống của tôi, đã chứng kiến kỳ tích này”.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp ông Hồ khỏi bệnh mà còn giúp ông giảm bớt gánh nặng tài chính (lên đến 200.000 Nhân dân tệ mỗi năm) và áp lực tinh thần to lớn.

Thế nhưng, ông Hồ lại bị chính quyền bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Ông không được luyện công và đọc Pháp trong tù. Vài ngày sau, ông bắt đầu chảy máu miệng và mũi. Ông ngất xỉu hai lần. Khi ông ngất xỉu lần nữa vào ngày 9 tháng 8 năm 1999, ông được đưa đến bệnh viện để hồi sức. Bệnh viện xác nhận bệnh ung thư máu của ông tái phát.

Sau khi ông Hồ được tại ngoại, ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bệnh ung thư máu đã biến mất. Tuy nhiên ĐCSTQ đã ngụy tạo tin tức trên các phương tiện truyền thông khác, cáo buộc ông Hồ mắc bệnh ung thư máu do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng bịa đặt rằng chính phủ đã chi trả cho việc điều trị của ông. Ông Hồ nhanh chóng bác bỏ lời cáo buộc bằng cách đăng đơn kháng cáo của ông trên trang Minh Huệ Net.

Ngày 10 tháng 1 năm 2001, Ông Hồ bị kết án bảy năm tù. Ông qua đời trong tù vào ngày 20 tháng 3 năm 2001.

Mắc bệnh hiểm nghèo, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cuộc đời thứ hai

Bà Đổng Thục Lan là cư dân của thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã ngoài 70 tuổi. Bà mắc nhiều bệnh như bệnh lao, sỏi mật, sỏi thận, thoái hoá đốt sống cổ và bệnh bạch cầu. Bà đã vay mượn rất nhiều tiền từ bà con họ hàng để chữa bệnh, nhưng vô dụng. Bà mất hy vọng có thể cứu chữa và sống trong tuyệt vọng, chờ đợi cái chết.

Tháng 4 năm 1996, bà Đổng nằm trên giường, khóc rằng cuộc đời của bà sẽ sớm kết thúc và bà sẽ bỏ lại bốn đứa con. Nhưng đó cũng là mốc thời gian khó quên nhất đối với bà, đó là khi bà được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà minh bạch lý do con người đến thế gian và vì sao họ mắc bệnh. Sau đó bà ngộ ra rằng mục đích chân chính của cuộc đời bà là phản bổn quy chân, quay về bản tính tiên thiên của mình.

Thông qua việc học Pháp và luyện công, tâm trí của bà Đổng ngày càng sáng sủa hơn, và sức khoẻ của bà cũng tốt hơn. Chưa đến một tháng mà tất cả bệnh tật của bà đã khỏi hoàn toàn. Bà tràn đầy năng lượng và có thể làm mọi công việc nhà. Bà thực sự tận hưởng cảm giác vô bệnh. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà và ban cho bà cuộc đời thứ hai.

Chứng kiến những sự cải biến của bà, chồng bà Đổng và ba cô con gái của bà cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình sống hoà thuận, hạnh phúc bên nhau.

9d437dbc658ba3f9d4185938b3b1b70e.jpg

Bà Đổng Thục Lan (thứ hai từ bên trái) và các con gái và con dâu (thứ hai từ bên phải)

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/29/448227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203828.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share