Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2022] Theo dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một cơ quan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2020 có 19 triệu ca ung thư mới, trong đó có 2,3 triệu ca ung thư vú.

Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của ung thư vú từ những số liệu thống kê về số trường hợp tử vong. Trong số 4,4 triệu phụ nữ tử vong do ung thư ác tính, có đến 680.000 trường hợp bị ung thư vú.

Bất chấp những thách thức này, vẫn còn có một hy vọng. Minh chứng thông qua hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện này đã mang lại những lợi ích to lớn cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, trong đó có cả việc phục hồi sau căn bệnh ung thư vú ác tính.

(Tiếp theo Phần 2)

Hồi sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lâm Tuyết, từng làm việc cho một công ty thương mại nước ngoài ở Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Canada. Cô phát hiện mình có một khối u lớn ở ngực trái vào cuối năm 2012. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn đầu, cô đã tiến hành phẫu thuật, sau đó làm hóa trị.

Dù vậy, cô Lâm vẫn thường phiền muộn vì lo sợ căn bệnh ung thư sẽ tái phát. Hàng ngày, cô có thói quen lên mạng tìm hiểu về các biến chứng và tỷ lệ mắc căn bệnh này.

Một người họ hàng ở Vancouver (Canada) đã gọi điện và giới thiệu cho cô về những lợi ích sức khỏe to lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lâm cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ khi cô bắt đầu luyện công và sau đó sức khỏe của cô đã có những cải thiện đáng kể. Chỉ trong năm tháng, cô như trở thành một con người mới, khỏe mạnh và vui tươi. Sau khi chứng kiến những thay đổi ở cô, người thân và bạn bè của cô cũng đã theo học Pháp Luân Đại Pháp.

2022-8-13-falundafa-health-3_01--ss.jpg

Cô Lâm Tuyết

Giáo viên tiếng Anh: Ung thư vú biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Trịnh Kim Liên là một giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu của một trường trung học ở huyện Vân Lâm, Đài Loan. Sau khi về hưu, bà thường đi khắp nơi để du sơn ngoạn thủy – nhưng trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bà phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư vú.

Một tháng sau, bệnh ung thư của bà đã chuyển sang giai đoạn hai. Theo lời khuyên của các bác sỹ, bà tiến hành làm hóa trị. Trải qua đợt trị liệu thứ nhất, bà cảm thấy vô cùng đau đớn và sức khỏe suy yếu.

Tình trạng của bà trở nên nặng hơn sau đợt hóa trị thứ hai vào ba tuần sau đó. Bà đã sụt hơn 9kg và tóc bà rụng sạch. Các bác sỹ nghi ngờ rằng bà sẽ không thể hoàn thành hết liệu trình điều trị. Buổi hóa trị thứ sáu của bà đã bị hoãn lại vì số lượng bạch cầu giảm xuống rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng miễn dịch. Việc điều trị sẽ đe dọa đến sự an nguy tính mạng của bà.

Bà Trịnh nhớ đến những quyển sách Pháp Luân Đại Pháp do một sinh viên tặng bà và người này đã đề cập đến lợi ích sức khỏe của môn tập này. Bà bắt đầu đọc sách và học các bài công pháp và nhận thấy sức khỏe mình ngày càng tốt hơn.

Khi bà Trịnh tái khám, tất cả các xét nghiệm máu của bà đều ở mức bình thường. Bác sỹ nói rằng sau này bà chỉ cần đến kiểm tra sức khỏe định kỳ là đủ.

Bà Trịnh cảm thán: “Pháp Luân Đại Pháp quả là thần kỳ”.

2022-8-13-falundafa-health-3_02--ss.jpg

Bà Trịnh Kim Liên

Một người phụ nữ thoát khỏi cửa tử sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú và hóa trị liệu

Bà Dương Tú Trinh năm nay 72 tuổi. Vào năm 1996, bà từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ở ngực phải, sau hai đợt hóa trị bà đã phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hai bên vú. Bà rất yếu, không đủ sức để nhấc nổi cánh tay và nhiều tác dụng phụ khác. Bà vô cùng tuyệt vọng.

Qua một người bạn ở Úc, chồng bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp và ông đã khuyên bà Dương nên tập thử. Bà Dương đã làm theo và sau một tháng tu luyện, vết mổ của bà không còn đau nhức nữa, cánh tay cũng có thể duỗi thẳng và nhấc lên cao một cách thoải mái. Bà bèn ngừng làm hóa trị và tất cả thuốc men. Càng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà càng có sức sống. Chứng chán ăn của bà biến mất và sắc mặt của bà hồng hào, rạng rỡ.

Sau này, chồng của bà Dương đi tới Châu Phi và đã mất liên lạc với gia đình do chiến loạn. Ông ấy nghe một bác sỹ nói rằng tế bào ung thư “luôn luôn di căn” và vợ ông khó lòng sống quá một năm. Cuối cùng, khi ông có thể trở về nhà vào năm năm sau, ông ấy đã vô cùng kinh ngạc khi thấy vợ mình vẫn còn sống.

Nữ giáo viên toán đã về hưu gặp được đường sống trong cõi chết

Bà Thang Thụy Cầm đã nghỉ công tác giảng dạy bộ môn toán tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông. Bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giảng dạy vì thế được cấp trên, đồng nghiệp cũng như học sinh vô cùng quý trọng. Năm nào bà cũng được bình bầu là giáo viên xuất sắc. Bà đã từng đại diện cho thành phố tham gia một dự án nghiên cứu về cải cách việc giảng dạy môn toán.

Năm 1987, bà Thang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và phải phẫu thuật. Đến năm 1994, các tế bào ung thư đã di căn khiến bà phải cắt bỏ tử cung, kéo theo đó là sức khỏe của bà ngày một giảm sút.

Bà Thang nói: “Lúc đó tôi chỉ biết nằm chờ chết vì đâu còn hy vọng gì nữa, và rồi vào năm 1996, có một học viên gửi cho tôi đĩa CD ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe xong hết một lượt kỳ tích đã xuất hiện: khối u trong hõm vai của tôi đã biến mất, chỉ vài ngày mà tôi như biến thành một con người khác. Tôi được tái sinh trở lại và có thể sinh hoạt như một người bình thường và lại có thể công tác trở lại”.

Chứng kiến sự chuyển biến sức khỏe ngoạn mục của bà, nhiều người xung quanh vốn biết bà đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/6/203144.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share