Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2022] Con cái là để nối dõi tông đường và là niềm hy vọng của gia đình. Thế nhưng trong những năm gần đây, bởi áp lực từ công tác, cuộc sống cùng những nguyên nhân như ăn những thực phẩm không lành mạnh nên tỷ lệ vô sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Có những phụ nữ hiếm muộn mong mỏi có con, và tìm đến các phương pháp y học hiện đại, tốn rất nhiều tiền mà không được như ý và điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong đời họ.

Có một số cặp vợ chồng hiếm muộn đã trở thành bậc cha mẹ hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về câu chuyện của họ.

(Tiếp theo Phần 2)

“Đại Pháp đã ban cho chúng tôi hai đứa con”

Khi anh Chu Quảng Thanh, nhân viên tại Tòa án Thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, gặp vợ tương lai là cô Cận Tú Chân vào năm 2003, cô đã bảo anh rằng cô không thể có con do kết quả của việc bị tra tấn ở Trại Tạm Giam Hoài Nhu ở Bắc Kinh vì đức tin của cô vào Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đã an ủi cô rằng vì cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ sẽ tuỳ kỳ tự nhiên.

Một hôm, khi anh Chu đang nửa mê nửa tỉnh, anh nhìn thấy Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) với mái tóc xoăn màu xanh và áo cà sa màu vàng. Sư phụ nhìn anh mỉm cười nhân hậu, bế hai đứa bé trên tay, mỗi tay bế một đứa. Hai đứa bé mặc yếm nhỏ, màu đỏ, trông rất đáng yêu.

“Tôi hỏi Sư phụ: ‘Hai đứa bé này là dành cho con sao?’ Sư phụ mỉm cười và một đứa bé rơi xuống. Không lâu sau, vợ tôi có thai! Thật không thể tin được! Tôi nhận ra Sư phụ đã ban phúc cho chúng tôi có một đứa con. Đó là cách chúng tôi có đứa con đầu lòng, là bé gái”.

35e4863d8d2417c2bf81b7aed8689a50.jpg

Con gái của vợ chồng anh Chu

“Mười năm sau, sau khi chúng tôi chuyển đến Nhật Bản thì vợ tôi mang thai một bé trai! Tôi nhận ra đó là đứa bé còn lại mà Sư phụ đã bế trong giấc mơ của tôi vào 10 năm trước!” Cặp vợ chồng rất biết ơn vì được Đại Pháp ban phúc.

d08a62b2ff1098484123d239c540ca3b.jpg

Vợ chồng anh Chu và con trai

Ung thư tử cung được chữa khỏi và được ban cho ba đứa con trai

Cô Tôn Kiến Thanh, cư dân Úc, mắc bệnh ung thư tử cung vào năm 1998. Cô trải qua hai ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u nhưng không thành công. Bác sĩ lên lịch cho cô cắt bỏ toàn bộ tử cung ở Bệnh viện Hornsby vào tháng 3 năm 1999. Lúc đó, cô vẫn còn trẻ và cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Mẹ cô Tôn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô khi bà đến thăm cô. Bà đề nghị cô đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói nếu cô đọc sách thì sẽ thụ ích rất to lớn. Cô Tôn quyết định thử. Sau khi cô tu luyện Đại Pháp được một tuần, cô làm một xét nghiệm khác và bệnh ung thư của cô đã khỏi, và cô lại khoẻ mạnh như trước đây. Vì vậy ca phẫu thuật của cô được huỷ bỏ.

Ba tháng sau khi tu luyện, chứng đau vai và đau lưng của cô cũng không còn. Cô trở nên vô bệnh kể từ đó.

b5c501d361f59d395bc55ccf867b284d.jpg

Cô Tôn Kiến Thanh

Cô Tôn có thai vào tháng 8 năm 1999 và con đầu lòng là bé trai. Cô có con trai thứ hai vào tháng 11 năm 2001 và con trai thứ ba vào tháng 12 năm 2002!

Cô Tôn nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không chỉ khỏi bệnh ung thư mà còn được ban cho ba đứa con trai!”

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/448223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203855.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share