Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH-HUỆ 03-09-2022] Con cái là để nối dõi tông đường và là niềm hy vọng của gia đình. Thế nhưng trong những năm gần đây, bởi áp lực từ công tác, cuộc sống cùng những nguyên nhân như ăn những thực phẩm không lành mạnh nên tỷ lệ vô sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Có những phụ nữ hiếm muộn mong mỏi có con, và tìm đến các phương pháp y học hiện đại, tốn rất nhiều tiền mà không được như ý và điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong đời họ.

Có một số cặp vợ chồng hiếm muộn đã trở thành bậc cha mẹ hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về câu chuyện của họ.

(Tiếp theo Phần 1)

Vô sinh trong 18 năm, có thai ở tuổi 40 sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

11c2cc9b1f55898d79212a2d748440e7.jpg

Cô Arjene Trần, giáo viên của một trường trung học ở Mỹ

Sau khi kết hôn, cô Arjene Trần theo chồng đến Hoa Kỳ. Khi chồng cô đang theo học chương trình Tiến sỹ, anh ấy bắt đầu muốn có con. Họ đã cố gắng suốt 18 năm, nhưng vô vọng.

Ban đầu họ tìm kiếm các phương pháp điều trị dân gian nhưng vô ích. Họ cũng đến phòng khám hiếm muộn và bác sỹ nói rằng một bên ống dẫn trứng của cô Trần bị tắc và lượng tinh trùng của chồng cô thấp. Bác sỹ đề nghị làm thụ tinh nhân tạo, nhưng họ thất vọng và nản lòng sau nhiều lần không thành công.

Sau một thời gian, họ lấy hết can đảm quyết định thử làm IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm), vốn là một phương pháp rất tốn kém, thậm chí chi phí lên tới gần 10.000 đô la Mỹ vào 20 năm trước. Lúc đó, bác sỹ đã nói rất rõ với họ rằng tỷ lệ thành công rất thấp. Nhưng họ không muốn từ bỏ và muốn thử vận may.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, cô Trần kể lại: “Giai đoạn đầu tiên là thu trứng. Bình thường, mỗi tháng một phụ nữ chỉ rụng một quả trứng, nhưng bác sỹ hy vọng sẽ thu được từ tôi 10 quả trứng trong một tháng. Vì vậy, chồng tôi phải tiêm thuốc cho tôi mỗi ngày theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Điều này khiến cả hai chúng tôi rất căng thẳng. Chúng tôi sống ở một thị trấn đại học và mất ba tiếng lái xe mới đến phòng khám của bác sỹ làm thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi phải đi lại nhiều lần. Chúng tôi lo lắng, mong điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra sau khi tốn quá nhiều tiền, thời gian, và sức lực.

“Trong một tháng, bác sỹ đã thu được 10 quả trứng của tôi. Trong đó, có sáu quả được thụ tinh thành công. Giai đoạn thứ hai là đưa trứng đã thụ tinh vào tử cung của tôi. Lần đầu tiên, bác sỹ cấy ba quả trứng đã thụ tinh nên phải gây mê. Nhưng ba tuần sau, tôi lại có kinh nguyệt.

“Vài tháng sau, chúng tôi cố gắng lần cuối cùng nhưng thất bại. Cả hai chúng tôi đều kiệt sức, nản lòng, và tuyệt vọng”.

872fe7421cc688d61fa8feb33f07dcb5.jpg

Cô Trần và con trai mới sinh

7c175ff47c1aaf08c2dc618c0d7eb16a.jpg

Boen, con trai của cô Trần

Nhiều năm sau, cô Trần biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện tinh tấn. Sáu tháng sau, cô rất bất ngờ khi phát hiện mình có thai! “Thật tuyệt vời! Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi. Lúc đó tôi đã 40 tuổi và phụ nữ ở tuổi đó không dễ thụ thai bình thường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ vấn đề gì ngay cả khi tôi ở tuổi trung niên.

“Bác sỹ nói các chỉ số của tôi đều bình thường–như phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20–và thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Việc sinh con cũng rất thuận lợi. Đại Pháp đã mang lại cho tôi nội tâm an hoà và sức khỏe tốt. Lòng biết ơn của tôi đối với Đại Pháp không thể diễn tả thành lời”.

Con trai của cô hiện là một chàng trai khỏe mạnh và đa tài, đem lại niềm vui vô tận cho gia đình.

“Tôi đã tìm thấy mục đích của sinh mệnh”

Dưới đây là câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

“Năm 1991, đứa con đầu lòng của tôi mất lúc 5 tháng rưỡi do dị tật bẩm sinh ở tim. Sức khoẻ của tôi cũng sụt giảm. Tôi bị mất ngủ, viêm tử cung, tắc nghẽn ống dẫn trứng, và các bệnh khác. Tôi bận rộn ra vào các bệnh viện và phòng khám nhưng không có tác dụng và tôi không thể thụ thai được nữa.

“Lúc đó tôi đã hơn 30 tuổi và không có con. Tôi trở nên khó tính, hay nghi ngờ và nóng nảy. Tôi thường tranh cãi với chồng mà không có lý do. Tôi không có mục đích sống và cảm thấy chán nản.

“Tháng 3 năm 1998, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và xúc động trước các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy phương hướng của cuộc đời mình. Đó chính là những gì tôi muốn. Tôi bắt đầu chiểu theo những nguyên lý của Đại Pháp và cố gắng trở thành một người tốt.

“Không lâu sau, kỳ tích đã xảy ra. Mọi bệnh tật của tôi đều khỏi. Tôi có thai và làm mẹ ở tuổi 32! Và tôi vẫn luôn khoẻ mạnh kể từ đó”.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/3/448222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203849.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share