Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH-HUỆ 02-09-2022] Con cái là để nối dõi tông đường và là niềm hy vọng của gia đình. Thế nhưng trong những năm gần đây, bởi áp lực từ công tác, cuộc sống cùng những nguyên nhân như ăn những thực phẩm không lành mạnh nên tỷ lệ vô sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Có những phụ nữ hiếm muộn mong mỏi có con, và tìm đến các phương pháp y học hiện đại, tốn rất nhiều tiền mà không được như ý và điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong đời họ.

Có một số cặp vợ chồng hiếm muộn đã trở thành bậc cha mẹ hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về câu chuyện của họ.

Từ hiếm muộn trở thành bà mẹ hai con

Cô Vu Yến Xuân đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ở tuổi thiếu niên, cô đã mắc bệnh nặng và có bác sỹ đã từng nói rằng cô sẽ không thể thụ thai. Nhưng hiện tại, cô đang là một bà mẹ khoẻ mạnh của hai cậu con trai.

2022-8-28-miracle-stories-09-01.jpg

Cô Vu Yến Xuân và gia đình

Cô Vu kể lại: “Năm tôi 13 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc chứng chảy máu tử cung cơ năng, cuối cùng dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng. Uống và tiêm thuốc có thể giúp cầm máu nhưng nếu tôi ngừng thuốc thì bệnh sẽ lại tái phát vào kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Một bác sỹ Trung y đã nói với mẹ tôi rằng tôi phải uống thuốc đến cuối đời và không thể thụ thai.

“Tệ hơn nữa là tôi mắc chứng động kinh ở tuổi 15. Tôi bị co giật vài lần trong ngày và không thể đi học được nữa. Mẹ tôi tìm thầy bói toán mệnh cho tôi và ông ấy nói rằng tôi sẽ không sống quá 22 tuổi.

“Tôi xin mẹ cho tôi ngừng chữa trị vì tôi không muốn là gánh nặng cho gia đình. Nếu tôi không thể có con, thì đành chịu vậy. Nhưng mẹ tôi kiên quyết, thậm chí nếu phải bán đi tất cả thì bà vẫn tìm cách chữa bệnh cho tôi”.

Để kiếm sống, cô Vu đến Bắc Kinh làm việc khi mới ngoài 20 tuổi. Cô gặp một người đàn ông (chính là người chồng hiện tại của cô), người này luôn quan tâm và yêu thương khi cô nói với anh về tình trạng sức khỏe của mình. Anh ấy nói: “Em đừng lo. Nếu chúng ta không thể có con thì anh sẽ coi như đó là số phận của chúng ta.”

Sự thiện lương và chân thành của anh ấy khiến cô cảm động, và sau này họ đã kết hôn.

Chồng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chứng kiến những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện, anh đã đề nghị vợ tham gia. Hai vợ chồng dậy sớm để tham gia luyện công buổi sáng trong công viên và học các bài giảng Pháp vào buổi tối.

Kể từ đó, cô Vu không còn bị co giật nữa và chứng chảy máu cơ năng của cô cũng biến mất. “Tâm thái của tôi đã cải biến. Tôi mở lòng và lạc quan hơn. Làn da của tôi cải thiện và khuôn mặt tôi cũng trở nên hồng hào.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm, cô Vu có thai, nhưng bác sỹ nói đó là thai trứng cần được loại bỏ. Chồng cô nói: “Nếu nó là bất thường thì nó sẽ tự bài tiết ra khỏi cơ thể. Nếu là thai bình thường thì dù thế nào anh cũng chấp nhận.”

Không lâu sau khi đến bệnh viện khám, cô Vu bắt đầu chảy máu. Nó kéo dài suốt đêm và cô nhận ra mình đã bị sẩy thai. Cô cũng bị sốt cao. Huyết sắc tố của cô chỉ ở mức 5g/dL (mức bình thường ở phụ nữ là từ 12,1 đến 15,1 g/dL). Bệnh viện muốn truyền máu cho cô, nhưng chồng cô đề nghị bác sỹ đợi thêm một hôm nữa để xem huyết sắc tố của cô có trở lại mức bình thường hay không. Hôm sau, lượng huyết sắc tố tăng lên và cô Vu không cần truyền máu. Cô Vu nói: “Chỉ sau đó tôi mới nhận ra Sư phụ đang tịnh hoá cơ thể cho tôi”.

Cô có thai vào năm tiếp theo, năm 1999, và hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh. Cô rất vui mừng: “Tôi đã có thể thụ thai và đó là một em bé khoẻ mạnh! Tôi đã từng không dám mơ rằng mình có thể làm mẹ!”

Năm 2012, cô Vu và gia đình nhập cư đến Úc. Cô sinh con trai thứ hai vào năm 2015. Cô dạy các con những Pháp lý của Đại Pháp, và các con của cô đều thiện lương, chính trực và lạc quan.

Cô vô cùng biết ơn Đại Pháp: “Tôi hoàn toàn tái sinh nhờ uy lực chữa bệnh của Đại Pháp.”

Có thai sau khi niệm chín chữ chân ngôn mặc dù bị tắt nghẽn ống dẫn trứng

Cô Tiểu Đan gặp chồng tương lai của mình ở trường. Nhưng sau khi anh ấy bảo cô rằng cha mẹ anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh rất ủng hộ họ, thì cô vô cùng bất ngờ và cảm thấy khó chấp nhận điều này.

“Tôi bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Lúc đó, tôi hiểu sai và phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói anh hiểu cảm giác của tôi và cho tôi thời gian suy nghĩ về việc kết hôn.

“Nhưng dù tôi có nhìn nhận như thế nào thì anh ấy vẫn là một người xuất sắc và hoàn hảo. Đặc biệt là sự chân thành và thiện lương của anh, là điều khó tìm thấy trong xã hội ngày nay. Tôi không thể từ bỏ mối quan hệ này. Vì vậy, tôi đã chọn kết hôn với anh vào năm 2006”, cô Tiểu Đan kể lại.

“Cả hai chúng tôi đều rất thích trẻ con, nhưng sau một năm cố gắng, tôi vẫn chưa có thai. Tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đến bệnh viện vào tháng 6 năm 2007 để kiểm tra và kết quả gần như khiến tôi suy sụp. Chồng tôi không sao nhưng tôi bị viêm nhiễm nặng và tắc ống dẫn trứng. Bác sỹ nói tôi không thể thụ thai bình thường. Cảm giác bi quan và tuyệt vọng nhấn chìm tôi như thể đó là ngày tận thế”.

Tôi thường hay khóc và hỏi đi hỏi lại chồng rằng: “Em phải làm sao đây? Nếu em không thể có con, liệu anh có bỏ em không?”

“Đừng ngớ ngẩn như vậy. Anh không nghĩ ngợi gì đâu”.

“Nhưng cha mẹ của anh thì sao? Họ có nghĩ ngợi gì không?”

Chồng tôi xoay người tôi lại và nhìn vào mắt tôi, nói: “Anh đã gọi cho cha và nói cho cha biết kết quả. Cha bảo anh đừng lo và bảo chúng ta hàng ngày hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

“Nhưng lỡ em vẫn không thể thụ thai?”

“Em hãy yên tâm. Nhiều người đã được thụ ích sau khi niệm chín chữ chân ngôn đó”.

“Nếu em vẫn không thể…”

“Thì chúng ta sẽ nhận con nuôi vậy”.

Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi tự nhủ: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt như vậy sao?”

Lúc này tôi đã cùng đường bí lối, nên tôi hạ quyết tâm bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày. Có lúc thì tôi thành tâm nhưng có lúc tôi lại không tin điều đó. Cha mẹ chồng cũng đến thăm và an ủi tôi, khuyên tôi đừng quá lo lắng.

Tôi có thai vào tháng 9 năm đó! Điều thần kỳ này đã khiến tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường. Tôi trở nên hiểu cha mẹ chồng và tôn trọng tín ngưỡng của họ.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/2/448225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203834.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share